CHúc mừng sinh nhật anh Tít, anh Minh, và bạn Cún nhé, chúc các ban thêm tuổi mới luôn ngoan và khỏe mạnh.
báo cáo cả nhà nhé: Hôm qua tớ và chị Chíp đi SA em bé để chuẩn bị làm 3 test. Và tớ có kết quả rồi nhé, nhà mình đoán đê (Ngọc Bin và Bình Mộc không được tham gia nhá!) Kết quả chính thức sẽ được công bố vào chiều nay nhé, hi hi Câu bài cho HR nào
Nghe cái giọng điệu rôm rả kiểu này của bà , tôi đoán chắc em bé giống chị Chip nhưng thêm cái vòi roài Trà ạ Mà có treo giải gì cho người dự đoán đúng nhất & nhanh nhất ko nhể?
Hi all! Chúc mừng SN anh Tít, anh Minh và anh cu con mẹ Hà nhé! Chúc các anh cu khỏe mạnh, thông minh, ngoan ngoãn, học giỏi, xứng đáng là niềm tự hào của các mẹ nhé. @all: tớ siêu âm lại rồi, hàng họ rõ ràng rồi, bác sỹ bảo kết quả không thay đổi nữa rồi, nhìn quá rõ luôn. Chụp ảnh trông nét lắm, trộm vía có vẻ mũi cao hơn mũi anh bon ;-) có khi lại giống mẹ ý. Em bé được nửa cân rồi, chụp ảnh chân toàn dí sát mặt thôi, rồi ngọ nguậy, ngáp liên tục trông buồn cười lắm. Hôm đấy có cả thằng bon và bố nó đứng đấy xem, Bon cũng có vẻ thích thú ra mặt. Chẳng biết khi mẹ sinh em thì thế nào. Bình thường nó cứ bảo là mẹ đẻ em ra con trông em cho mẹ, cho em ăn, không trêu em nhé, nói thế nhưng lúc đấy tính ích kỷ trỗi dậy chắc là trêu em suốt ngày. Thôi tôi làm việc đã nhé, chúc các bà một tuần làm việc hiệu quả
CHúc mừng sinh nhật anh Tít, anh Minh, và bạn Cún nhé, Chúc các con ngoan , mạnh khỏe nghe lời bố mẹ ! Anh Minh nhà An tròn 6 tuổi ah? Cứ tưởng tròn 7 tuổi
Chào cả nhà, chúc một tuần làm việc mới thật hiệu quả và vui vẻ ! Chúc mừng Sn anh Minh, anh Cún Bà Hằng chắc lại bận "đi khách" nên không có thời gian làm thiệp rồi, mọi người cứ yên tâm, đi khách vể xong thể nào cũng post ngay thiệp cho các bạn sn ý mà
Đơn xin gia nhập hội được chấp nhận rùi, làm thế nào để làm quen các mẹ nhể. Ko thì tự dưng vào đây chẳng biết ai cả thì vô duyên quá. Các mệ điểm danh sơ sơ cho em biết tí, có gì em còn góp vui chứ nhể.
Thôi, chẳng biết có được đoán trúng có quà gì ko, tớ cứ đoán bừa: bạn Chíp nhà mẹ Trà có em gái.
Chúc mừng SN: - bé Cún con mẹ Hà người mẫu HR - Bé Minh - con mẹ An - hoa hậu đảm đang HR Chúc các bé ngoan, học giỏi, luôn vui vẻ nhé . @TRà: tớ đoán Chíp có "em cúc cu". all: Hằng chắc từ khi pot ảnh thời "hoàng kim tiền mẫu hậu", được khen ghê quá nên "ngất trên cành quất" quên thiệp rồi
Chúc tuần mới thật tốt lành Chào cả nhà, tớ vào thăm hang động tí rồi lại trườn ra thôi, hic, vắt chân lên cổ các bà ạ, có ai giúp tớ với không, huhu. Chúc mừng sinh nhật anh Cún nhà mẹ Hà, anh MInh nhà mẹ An, anh Tít nhà mẹ Thủy S, sang tuổi mới luôn luôn mạnh khoẻ, ngoan, học giỏi cho các mẹ yên lòng. Tớ đoán giống Hương, phần thưởng là gì thế?
Mẹ An khéo tay thế nhỉ, lại đảm đang chịu khó nữa chứ. Thế SN Minh ko có bánh Gato hả An? Chúc mừng con trai nhớn của mẹ An thêm một tuổi học giỏi nhé. Và yêu em Su nữa
Chúc mừng sinh nhật anh Tít nàh LeThuy nhé. Tận những 7 tuổi rồi. Nói chuyện với các bạn lớn kể cũng thích thật. Giờ MỘc nhà mình gần 4 tuổi mà nhiều khi thấy con sao lớn thế. Nhiều câu nói làm mình bất ngờ. Chúc anh Tít đi học được nhiều điểm 9 điểm 10 nhé. Chúc mừng sinh nhật Cún nhà Hà. Chúc 2 mẹ con đón sinh nhật thật vui và hoành tráng nhé. Còn hơn 1 tháng nữa là em Mộc cũng được sinh nhật roài . Công nhận tháng 11 này cũng nhiều sinh nhật phết nhỉ (trong đó có cô Bình Trà hihi, ăn ké các con)
Chào cả nhà, sáng nay được chúc mừng SN nhiều ghê cơ (mặc dù hơi muộn một tí) anh Tít nhà S, anh Minh nhà An, anh Tí nhà Hà. Chúc các con hay ăn chóng lớn, thông minh đẹp trai ... @An: Sinh nhật con trai hoành tráng quá cơ. Phục bà thật đấy
Diểm danh điểm danh nào. Chúc mừng SN cu Tít- con mẹ Thủy, Minh Cún- con mẹ Hà và Cu Minh- con mẹ An nhé. Ba cu cậu thêm tuổi mới sẽ luôn học thật giỏi, ngoan ngoãn và mạnh khỏe để các mẹ mừng nhé. @: Giang: bà bận bịu quá à, cố gắng lên nhé rùi sẽ đâu vào đấy cả thui. @: Hà: bà có biết là hôm SN Cún tôi khổ với Nhím thỏ thế nào ko, sáng hôm đó đã nói với hai đứa là tối cho đến nhà anh Cún, vậy mà tối ko đc đi bọn nó cứ thắc mắc mãi rồi đòi gọi điện mà chẳng thấy nghe máy. Rõ chán, quá của anh Cún thì vẫn để trong kho. Tôi mang đến cho Cún nhé chứ để lâu mất hứng @: Trà: tôi nghĩ bà lại có công chúa rùi, hy vọng mình đoán sai hihi