Chào ngày mới, chúc nhà mình một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)! Chúc mừng sinh nhật anh Tít con mẹ Thủy S, anh Minh con mẹ An, em Tí còi con mẹ Lan và bạn Cún con mẹ Hà nhé.Chúc các con hay ăn chóng lớn, học giỏi(muộn tí nhé). Chúc mừng sinh nhật Dương, chúc Dương nhiều sức khỏe, hạnh phúc! Cảm ơn nhà mình nhiều nhiều. Tối chủ nhật tớ vào nhà mình không được nên bây giờ mới lại vào được. Cu Tôm nhà tớ nay cũng tạm ổn rùi nhưng cu Tép thì vẫn nhiều mũi nên k hết đờm ở họng được ăn hay bị nôn lắm. Tớ cũng quyết định tìm giúp việc nhưng chưa tìm được ai. Thực lòng tớ thấy k vất vả đâu (tớ đi làm ít hơn mọi người) nhưng có nhiều lí do mà tớ phải tìm GV. Thứ nhất thời tiết giao mùa cu Tép nhà tớ hay ốm quá (gầy hẳn đi) sót con quá nên muốn cho con ở nhà. Thứ 2 tớ cũng chưa có thời gian hướng dẫn cu Tôm tập viết (có lẽ tớ hơi chủ quan vì Tôm chưa biết tô chữ mà chỉ làm toán đố đơn giản cộng trừ trong phạm vi 20 và các số chẵn chục thôi). Thứ 3 Anh trai chồng đứa bạn thân tớ mới qua đời vì tai nạn giao thông nên tớ luôn thấy bất an cả tuần nay.Cho con vào lớp là mẹ như tầu bay ở trên đường, chiều về cũng thế luôn trong tâm trạng vội vàng, sẽ phải thay đổi vì rằng Mẹ là tương lai của con và Con cũng là tương lai của Mẹ .
OK bọn tôi sẽ chờ bà, buôn xuyen lục địa đến tận chiều cơ , cố gắng rủ cả Hằng Kevin nhé Nếu trời ấm áp bế cả em Tom vào Kara luôn Ngọc nhờ :drinkers:
Chào cả nhà, ngày nào cũng lượn vài lần vào đây mà chẳng biết buôn gì vì chưa quen ai cả. Thôi lót dép ngồi hóng hớt vậy.
Tớ cũng chưa quen bà nào nên cũng chẳng biết nói chuyện gì cả, hóng hớt tý vậy, ngày nào cũng vào điểm danh mấy lần....hic....
Hai bà Me&tom và Chuột con: trưa nay tham gia ọp đi các bà ơi. Ọp ăn uống và mua khăn ở văn phòng của mẹ Kien: 37 Tràng Thi. Trước lạ sau quen, kiểu gì sau buổi hôm nay cũng khối chuyện để buôn cho mà xem. Lót dép là gì nó phí ra he he
Thì tớ đã trình bày rùi, các Mẹ off vào buổi trưa thì tớ không tham gia được, công việc của tớ bận rộn vào buổi trưa ( Cho các Con ăn, vệ sinh rùi ngủ trưa, xong xuôi thì cũng đã mệt rùi). Hôm nào các Mẹ off tối thì ới tớ cái nhé. Chưa gặp càc Mẹ Rắn lần nào, hồi hộp quá rùi đấy...
Trưa nay Hạnh có mang thạch cho tớ ko đới Hạnh ơi ??? Trà ơi, nhớ ghé qua bạn Tủ Lạnh trước khi đi ọp nhé hehe.
@ Hạnh Cò vịt: Tớ cũng đăng ký hôm trước 2 lạng bột thạch để làm thử. Hạnh nếu được cũng mang luôn cho tớ nhé.
Bà Thủy bà ý bảo là phát hiện ra tôi với bà câu bài kìa, vớ vẩn thật đấy Thương nhỉ. Bà câu thì còn có lý vì ít ra bài của bà cũng lên đến 900 rồi còn tôi mới lẹt đẹt có hơn 200 thôi. hiiiiii
@ Dương: CHúc mừng sinh nhật Mưa rào tháng năm nhé. Sorry vì hôm qua còn mải đăng ký ọp ẹp. Chúc ấy sang tuổi mới vẫn hết sức xinh đẹp, trẻ trung, duyên dáng nhé!
Mình thấy thiệt thòi quá. Máy và mạng ở cơ quan chậm như sên, cho nên không dám vào Skype để buôn (vào là đơ máy luôn), cho nên là thông tin chẳng update gì cả. Mình là rất ghét cái Skype, vì nó làm các bà Rắn lười post bài (có post thì chẳng có thông tin gì mấy) và lặn mất tăm.
Cảm ơn cả nhà đã chúc mừng sn Tí còi nhà tớ! Cảm ơn thiệp Hằng làm còi nhà tớ và tớ rất thích (u)(u)(u) Chúc Dương -mưa rào tháng năm sang tuổi mới tràn đầy hạnh phúc và đẹp mặn mà! Chúc mừng Trà nhất bà đấy điểm 10 tươi roi rói!
Tớ cũng giống mẹ chuột con, buổi trưa phải về hút sữa cho con ăn. Các mẹ mà ọp vào giờ hành chính thì tớ vô tư luôn. Ăn cắp giờ nhà nước thì vô tư chứ giờ cho gia đình thì khó lắm.
Giờ này hội Trung Tâm đang nhậu nhẹt nhai xôi, nhai chả, hội Cầu Giấy xuất phát đến nhà Hội Trưởng đây, đóng cửa buổi trưa kẻo kẻ trộm vào
Khí thế ọp ẹp nhà mình thật đáng khâm phục, khâm phục, . Tớ đây thèm đi ọp với các bà quá đi mất thôi. Ảnh ọt nhiều vào nhé, về post cho tớ nghía với. Chúc cả nhà vui, khỏe.
báo cáo là tớ đã về nhé hôm nay ai không thì thì cực tiếc, món ăn nhiều, ngon, vui, đông, bổ ích hi hi Màn mua bán cũng sôi động và đau bụng cực kỳ he he Chờ phóng sự ảnh của Minh Anh và Thúy nhé!