Công nhận Bình giỏi quá!!! Trộm vía, mẹ bé thế mà đẻ con to nhỉ? Đúng phóc như dự đoán . Chúc mẹ khỏe, bé ngoan nhé
WELL COME mẹ nó nhé!!!! Tớ cũng 2 nhóc rồi đây. Thế trước đây bạn đã từng vào LCM rồi mà sao không thấy post bài thế Điều kiện cần và đủ để tham gia HR rất đơn giản thôi : Mỗi ngày phải lượn vào nhà ít nhất 2 lần và post đủ quota 2 bài
Chúc mừng sinh nhật My Chúc My sang tuổi mới, mãi trẻ trung, xinh đẹp, năng động và an toàn trên mỗi chuyến bay (u) (u)(u)(u)(u)(u)
Chúc mừng sinh nhật My nhé ! chúc bà mãi trẻ đẹp, hạnh phúc . Cũng như An chúc bà an toàn trên mỗi chuyến bay !
Welcome Rắn mới, ấy nhớ vào diễn đàn thường xuyên nhé. HR mình tháng nào cũng ọp ẹp buôn bán vui lắm. >>Bình Mộc: Chúc mừng mẹ tròn con vuông Trộm vía em Mộc nhĩ nhỉ. >>My: Chúc mừng sinh nhật My nhé. Chúc My thêm tuổi mới ngày càng trẻ hơn, xinh hơn >>An: Đề nghị bà An không dọa Rắn mới nhé. Nhiều bà Rắn cũ cũng không post đủ quota 2 bài 1 ngày ý chứ. He he. Bà dọa thế bạn ý ngại lại ít vào thì chết dở.
Cho mình hỏi thăm với .... Bạn My làm bên hàng không à? Bạn làm tiếp viên hàng không hay làm bộ phận nào thế ?
Nhờ giúp đỡ Loa ..loa..loa.... Trong Hội Rắn có, bố mẹ nào " Dạy nấu ăn trên truyền hình " hoặc quen biết ai chuyên dạy nấu ăn trên truyền hình không ? Giới thiệu giúp mình với ..... Xin cám ơn trước.. Chúc cả nhà vui vẻ.
Well come các thành viên mới nhé Sáng nay và diễn đàn đọc đc hai tin vui, chẳng bõ công mình phải đi làm trong khi mọi người đc nghỉ hix hix. @-Bình: Chúc mừng bà nhé, chúc con gái ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn và đặc biệt sẽ là hoa hậu của hội Rắn bé nhé. @-My: Chúc mừng SN My, chúc bà luôn xinh tươi, trẻ đẹp và hạnh phúc. @- Ngọc: đã khỏe hẳn chưa mà thấy đi làm vậy Ngọc? Hai ngày nghỉ của tôi ở nhà thấy chẳng đữo mệt hơn tẹo nào. Tối T7 mẹ chồng tớ đi, mãi gần 12h đêm mới về tới nhà vậy mà hai đứa vẫn tỉnh như sáo hihi. Chắc bà đi sẽ tha hồ nhớ bọn nó(chứ ko phải nhớ con dâu hihi) ngày CN ở nhà làm "lẩu gà" cả sáng lẫn chiều mệt quá. Đã thế lão chồng lại tây tây tức điên. Vậy là kết thúc hai ngày nghỉ.
My Chúc mừng sinh nhật My !(u)(u)(u) Bình mộc Chúc mừng hai mẹ con ! Chúc hai mẹ con khỏe ! thaonguyen6707 chào mừng ra nhập HR! cutí My làm bên đoàn tiếp viên. Hươnghai đứa nhà tôi đỡ sốt thì lại ho. Chúc nhím thỏ mau khỏe
1. ưu tiên em bé mini nhất hội Rắn: Chúc em Mộc Nhĩ ngoan, ăn ngon, ngủ khỏe nhé. 2. Chúc mừng sinh nhât My: xinh đẹp, trẻ trung (cho các anh cơ trưởng cơ phó cứ gọi là ngất ngây con gà tây nhé , còn thì kệ hành khách ) 3. An ơi, túi xinh lắm, tớ để diện đi chơi thôi. 4. Chào mừng 2 rắn mới: rắn 2 con + rắn chưa con (em này vào đây thì các rắn chị đầu độc chết mất ) Trưa hôm qua nhà tớ mưa gió có người đến đón đi ăn nhậu - chủ đề cá lăng: gỏi cá kiểu thái, cá nướng, lẩu cá. Ngon quá, vừa ăn lại còn vừa được nghe cảm ơn vì đã đi ăn. Sướng quá. Thế là ngày nghỉ thành công.
chào cả nhà cảm ơn cả nhà chúc mừng sinh nhật tớ nhé,hôm nay vừa đi đà nẵng sáng sớm về bây giờ phải lượn lên đây ngay để nhận lời chúc mừng
bố cu tí ơi sorry tự nhiên chưa nhớ ra Minh7 là ainhớ mỗi Minh 5 Minh 8,9...sót mất Minh 7 chưa hình dung ra. Minh 7 bay trong sgn à?
Hôm nay đi làm bình thường, có mỗi tôi, bà An và bà Hương nhím thỏ, tội nghiệp ghê! Chúc mừng bà Bình nhé, con gái mà 3.5kg là trộm vía hơi bị được đấy. Bằng anh Bon ngày xưa rồi! @My: chúc mừng SN My dù muộn nhé, mấy hôm ở nhà đánh vật với con chẳng vào được. Chúc My luôn trẻ trung, xinh đẹp, đi nước ngoài thật nhiều để bọn tớ còn nhờ vả nhé. @all: tôi tranh thủ nghỉ 2 ngày đi nhổ răng khôn rồi, trộm vía không thấy đau mấy, nhổ thứ 7 mà chủ nhật đã ăn thịt vịt bét nhè rồi ;-). Chào mừng 2 thành viên mới nhé. Chuẩn bị off tháng 4 rồi, mọi người cố gắng tham gia để ra mắt nhé. Ngọc ơi, lên tình thần off tháng 4 đi, thèm off quá rồi.
Oái.... Hóa ra mẹ Ken là My ....:mrgreen: Minh 7 cũng là tiếp viên trưởng, bạn thân của mình, cậu ấy là người Hà Nội nhưng vào Sg lâu rồi, lấy vợ trong đó luôn. Cũng là con rắn đấy. Có lẽ mẹ Ken ít gặp thôi, vì cũng khác vùng nữa mà.... Chúc mừng sinh nhật mẹ Ken...(u)(u)(u):-({|=(u)(u)artyman:..:mrgreen:
Nghỉ mỗi buổi sáng mà ko đủ kiên nhẫn đọc hết. Vội lứot thăm nhà mình tẹo rồi phải làm việc ngay. Nhiệt liệt hoan nghênh em Mộc Nhĩ gia nhập hội nhóc nhà Rắn nhé, Mong con hay ăn chóng lớn góp thêm 1 hoa hậu trong nhà. Mong mẹ Bình mau hồi phục sớm buôn bán góp bài trở lại. Chúc mừng Sinh Nhật My . Chúc mụ mãi xinh - trẻ - kiếm ít lẻ nhiều Đô chẵn nhé. Cuối cùng thì lại đến màn bán than quên thuộc. Toon nhà tôi cũng sốt đùng đùng 3 hôm nay rồi, chả lúc nào ngớt cả, toàn phải nhờ đến bạn thút đít _ gói hạ sốt mới hạ đuoc tẹo nhiệt thôi. Cho đi khám mới biết con loét hết cả vùng họng, thương & trách mẹ chủ quan, thấy con sốt thương còn ko đánh răng súc miệng cho con nữa chứ. Túm lại phải tiêm rồi...Thôi, mong bạn Toon chốt hạ vụ ốm cho cả nhà nhé, đừng bé nào ốm nữa.
Hình như đang có dịch sốt virus. Con Bảo Anh nhà tớ cũng bị dính sốt virus, sốt 2 ngày, hôm nay mới hết sốt. Nhưng mà lười ăn lắm lắm. Lại sụt cân rồi. Mẹ lại thở dài. Mẹ cũng đang ho sù sụ mấy ngày nay, chẳng thấy khỏi gì cả. Hôm qua cho nó đi khám Bs. Hanh Viện Nhi ở Vũ Ngọc Phan, bác ấy bảo "thế là em chăm con không khéo rồi". Mình nghe tự nhiên thấy buồn, như là có lỗi với con. Ko biết có phải mình ko khéo mà con ốm thật ko, nhưng câu nói của bs nghe phũ phàng quá.