@ bon cố lên nhé , Bin nhà tớ hồi mấy tháng cũng hơi giật một lần ! Vì sốt mùa đông thế là bà ủ kỹ quá tớ vào bế thấy nó hơi giật người vội vàng bỏ bớt quần áo chăn ra và cho uống thuốc hạ sốt . Bà cố lên nhé, mỗi đứa con một cái tật khác nhau mình đành phải cố thôi.
Ảnh Offline tháng 4. Pepperonis 13 Huỳnh Thúc Kháng. Địa điểm này không đông như Nguyễn Du, chỗ ngồi rộng rãi, thoáng mát. Đồ ăn được, cái chính là hạt dẻ :tonqe: Ăn xong còn ngồi buôn và thanh lý đồ cho nhau. He he. Quên mất không chụp mấy cái ảnh thanh lý đồ. 1. Hai mụ Thương và Thủy lúc nào cũng đến sớm nhất. Tham ăn thế là cùng 2. Hai mụ cũng tham ăn không kém là tớ và Trang ném đá 3. Người đẹp An tay thìa tay đũa. Lưu ý, đũa là quà cưới nhé. 4. Hai người đẹp Minh Bon và An. 5. Hương nhím thỏ và Hoa chíp còi. 6. Trà và Phương. 7. Thương và Hạnh. Bà Cò Vịt không ngồi với cạ mà lại bon chen ngồi cạnh bà Thương. 8. Ảnh tập thể nào. 9. Thêm cái nữa. 10. Hạnh, My, Trà, Phương. Bà Hạnh ngồi cạnh My tỉ tê nhờ mua dép. Sướng nhá.
Hôm nay Thủy bôi trát 1 tý, áo sắc màu 1 tý -> hơi bị xinh Cả nhà tặng Hội trưởng 1 tràng vỗ tay nào. Xứng đáng là phóng viên ảnh thời sự nhỉ, đưa tin hơi bị nhanh =D>=D>=D>
Ngọc nhanh thế nhỉ. tớ vừa về đến nhà mở ra đã có ảnh rồi. báo cáo cả nhà là tớ và Phương cùng Hạnh lượn qua mua mũ cho con trên đường về. tớ mua 1 cái cho Ken , Phương mua 2 c cho Quân Cảm ơn cả nhà mình đã tặng quà cưới và quà sinh nhật cho tớ nhé. hôm sn thì tớ chả làm gì rủ mấy đứa em họ ra quán vịt gần nhà ở Thụy Khuê ăn uống 1 tí, cũng mua bánh gato để phục vụ cho ken thổi nến .Hôm ngày cưới thì tớ cũng quên tịt đi mất đi bay đến 10h đêm mới về nhưng hôm sau nhà tớ đi Cát Bà chơi cùng mọi người bên cơ quan tớ còn Ken phá phách cho ở nhà.ra đấy chồng tụ tập riêng tớ cũng có việc riêng nên cũng chả nhìn mặt nhau là mấy. hôm qua về mệt quá ngủ từ sớm . quà cưới mà mọi người tặng hôm nay còn đang dắp xếp lịch , chưa biết dùng vào hôm nào đây. Đợt này giao mùa nhiều nhà cả nhà cùng bị ốm sốt vi rút nên các con bị ốm nhiều nhỉ. Mong các con chóng khỏe cho bố mẹ yên tâm công tác .
mụ này cứ thoắt ẩn thoắt hiện nhỉ ! Hôm nay sướng lắm tớ đi từ cơ quan ra chỗ off có mấy trăm mét. Lần đầu tiên đi off gần đấy !
He he, My mua mũ ở đâu đấy? Tớ cũng lười chưa đi mua mũ cho Bin. À, còn quà cưới là 2 đôi đũa nhé. Món kia là quà sinh nhật. He he. >>Mưa rào tháng năm: Tháng sau vẫn ọp mạn Cầu Giấy vì hai tháng ọp trên trung tâm rồi. Hì hì. Tớ vẫn đang cầm quà cưới của nhà ấy đấy. Khi nào gặp nhau tớ sẽ chuyển cho ấy.
Hôm nay tớ thấy ăn uống nhẹ nhàng, relax thoải mái nhất trong các hôm Ăn xong lại còn được phát mỗi người 1 bộ thẻ khuyến mại giảm giá nữa chứ. Cảm ơn các bà đã xuống khu nhà quê ọp ẹp nhé Tháng sau lại đi ăn ở đó nữa nhé
Cứ tưởng hôm nay ko đi đc, hóa ra vẫn có bà Hạnh qua đón Hôm nay ăn no quá. Vội đi quên mất "ấy ấy" của bà Thủy với Minh bon. Thôi để lần ọp sau mang đi vậy( nếu còn) Tôi cầm túi đồ của bà Hoa cho bà Thoa nhé, Thoa rảnh lúc nào thì qua lấy nhé!
Tớ mua cho Hân 1c, Quân 1c, ai lại thiên vị mua cả 2c cho con trai bao giờ Tớ mua đc dép rồi My ạ, 50k/đôi. Hè này mới ra loại cho con gái, trông yêu lắm, tớ mua cho Hân 1 đôi, Quân 1 đôi. Đôi của Quân hơi bé, phải mang đi đổi, cậu ý khóc quá trời luôn vì tháo từ chân ra mà.
Sao lại tháng sau? Cuối tháng này luôn chứ vì nhân dịp My đi mua giày cho mọi ng về Nhất bà Thương nhé, chả nhẽ tôi lại bảo ọp gà :mrgreen:
ối mụ này dậy sớm thế. Sory cả nhà hôm qua tớ ko đi đựoc vì đi họp xa quá. Đi làm bên cty mới này vất vả hơn nên tớ sụt 4 cân sau 1tháng 10 ngày đi làm rồi hihihi. .Nhưng bên này vui & thoải mái làm tinh thần mình nhẹ nhõm lắm.
Ăn gần cuối lúc đứng lên chuẩn bị về mới nhớ đến bà Thoa hôm nay đi đâu mà không ọp. hịhị. Nhưng dù sao, có nhớ còn hơn không .Thoa nhỉ? ( Không biết bà có hắt hơi không)
Hắt hơi đến cúm rồi hị hị. Hôm qua thú thật cũng quên hẳn là hôm nay họp, chiệu muộn vào nhà mới thấy ảnh ót ầm ĩ mới nhớ. May mà quên cho mấy mụ măm ko hắt hơi rơi miếng thịt hê hê. @Hoa: Phương vừa nhắn tôi ra nhận đồ mụ cho bé Ty, sướng thật - ra nhập hội Rắn có lợi quá he he. Kiu kiu mụ nhiều nhá.:heart:
Các bà Rắn có bà nào biết Bác sĩ dinh dưỡng nào tốt thì giới thiệu cho tôi với nhé. Tôi muốn cho Bảo Anh đi khám để bs xem nó suy dinh dưỡng đến mức nào và điều chỉnh cách ăn uống cho Bảo Anh. Dạo này Bảo Anh gầy và yếu lắm, thương lắm.
ĐI khám thì lại mang một vốc thuốc bổ về uống thôi MOmo ah! Bác sĩ dinh dưỡng nào chả thế ! hồi thằng Bin nhà tớ bằng tuổi Bảo Anh cũng còi dín . Ai cũng bắt mang đi khám xem nó làm sao ! Nhưng nghe nhiều người nói tớ chả cho đi khám. Chế độ ăn thì tự mình điều chính , Một thời gian tớ cho Bin ăn ít chất hẳn đi. Tớ hoàn toàn không ép ! thích ăn bao nhiêu thì ăn thôi , ăn nhiều hoa quả. Có thể bổ sung một đợt vitamin . bà hỏi bà thủy có quen em bên viện dinh dưỡng đấy ! Chúc con nhanh khỏe nhé !