>>momo: Hồi xưa tớ cũng cho Bin đi khám ở Viện dinh dưỡng. Họ toàn kê cho uống thêm vitamin D rồi canxi, men tiêu hóa, vitamin. Lần nào cũng thế, chả khác gì. Bin nhà tớ uống thuốc nhưng gần năm trời có lên cân đâu. Vì cứ ốm suốt, tháng nào cũng ốm, lên cân tí ốm lại sụt nên cứ quanh quẩn 14kg. Hồi đấy tớ cũng bán than mà. Đến khi qua hẳn 3 tuổi, tớ chả cho uống gì, tự dưng Bin thích uống sữa hơn, rồi tớ làm phomai cho Bin ăn, Bin ăn cơm trộm vía cũng được thì tự dưng lại lên cân. Mà quan trọng nhất là trộm vía ít ốm và ăn được nên lên cân là đương nhiên. Bây giờ được 19kg, cao 108,5cm, mỗi tháng trung bình lên 2cm. Hồi xưa đi khám dinh dưỡng toàn thiếu chiều cao thôi, dạo này trộm vía, trộm vía. Thế mới thấy uống sữa tốt thật, mà Bin chỉ uống sữa tươi và ăn phomai mẹ làm thôi, thêm sữa chua nữa. >>ALL: Nhắn tin cho mọi người rồi nhưng tớ vẫn vào báo cáo tí để bà nào chưa nhận tin nhắn biết tình hình. Chiều nay tớ vừa đi siêu âm ở chỗ anh Chương. Anh ý bảo em bé phát triển bình thường nhưng vì tớ bị sốt nên anh ý khuyên đi làm xét nghiệm xem có bị mấy loại virus nguy hiểm không. Một hai hôm nữa tớ đi làm luôn cho yên tâm. Anh ý siêu âm một lúc rồi bảo tớ là: "khả năng là con trai". Nghe mà thấy làm sao ý. Vậy là tớ là hoa hậu ở nhà rồi. Hị hị. Anh ý bảo khả năng là con trai nhưng cứ di di cái dụng cụ siêu âm vào chỗ háng của em bé. Ôi trời ơi, chả cần chỉ tớ cũng nhìn rõ chim. Ảnh chụp siêu âm thì chụp đúng cái đó luôn. Hôm nào đi ọp tớ đem đi cho mà xem. Chồng tớ thấy tớ thông báo kết quả thì cười hí hí và bảo: "Anh biết trước lại là trai rồi, đi xem mấy chỗ người ta toàn bảo thế còn gì". Ghét thế. À, mà chưa hết dự sinh là 19/10/2009 lịch âm là 2/9. Sao mà tớ sợ mấy cái ngày đầu tháng thế. Bin híp nhà tớ đẻ mùng 1/4 âm lịch rồi. Cu cậu này lại tòi ra vào mùng 1 nữa thì tớ chết mất. Bán than thế thôi nhỉ . Cảm ơn mọi người chúc mừng tớ nhé . Thôi con nào cũng được, mong là em bé khỏe mạnh là tốt rồi. >>Le Thuy: Cho tớ nhập hội đẻ toàn giai với ấy nhé.
Nghe Ngọc kể mà tớ buồn cười quá ! Giống chồng tớ rồi toàn thích hai thằng thôi. Tớ bảo năm nay canh để đẻ con gái ông ấy bảo anh chả đẻ được con gái đâu . mà khổ nỗi tớ đi xem đâu người ta cũng bảo đẻ hai thằng ! Chắc là lại cùng hội mẹ chồng toàn tập với Thủy và Ngọc rồi . Mai chúng mình lập hội đi !!!!!!!!!!
Hị hị ông ấy bảo đẻ trong năm nay mới được con gái , còn từ sang năm thì trai toàn tập luôn ! Mà năm nay thì sao kịp được nữa !
He he ok, thế là tớ có người cùng cảnh ngộ rồi, đỡ tủi thân :mrgreen: Mụ Thương bon chen vào đây làm gì????
Ngày xưa thằng Tít nhà tớ còi quá, tớ hay mời anh Hào Viện DD đến nhà khám, số DT này Momo 0913082191. Anh ý vẫn đến đấy, nếu muốn thì ấy gọi vào buổi sáng nhé, vì anh ý cũng đông khách lắm. Nhưng tớ rút KN rồi, thằng Cua tớ chả khám lần nào, nó cũng tùy giai đoạn mà, có giai đoạn 1 ngày chỉ được 200ml sữa, còn giai đoạn bây giờ ngày nhiều nhất gần 1 lít sữa bột đấy, tớ k cho uống sữa tươi vì con còn nhỏ đang trong giai đoạn phát triển cần tăng cân nên tớ chả tin sữa tươi của VN đâu :mrgreen: Uống nhiều sữa, con khỏe mạnh kiểu gì cũng lên cân Momo ạ, cố gắng lên nhé.
Ngọc : hôm nào mua hộ tớ 1 cái thắt lưng màu đỏ đun bản nhỏ = 2cm, cài khóa như thăt lưng quần nhé. Và cả 1 cái chun màu nâu hoặc đen có nơ đơn giản ở trước nữa. Cảm ơn Ngọc đã nhận lời
Ơ, thế này là ép nhận lời à Thắt lưng màu đỏ và thắt lưng chun màu đen giống mua hộ Thủy á? Hi hi, tớ đi buôn thắt lưng được đấy nhỉ
Tớ cũng vào điểm danh cái không có bị phạt. Từ hôm tớ đặt nhẫn hội chỗ tớ cứ nhao nhao lên đặt theo mình, thế là bà Lương cảm ơn rối rít. Hóa ra chị Lương lúc trước cũng tham gia CLB LCM, biết hết cả Trà, Ngọc, An nhà mình đấy. @nhím thỏ: bà định đặt nhẫn thì báo với tôi nhé
Ngọc ơi, tớ cũng cảm ơn Ngọc nhé! Ngọc sẽ mua hộ tớ cái màu nâu, khoảng 1cm (túm lại là bản nhỏ nhất có thể), không cần điệu đà vì tớ dùng cho quần thôi. Lưu ý là càng kín đáo, không lộ bụng càng tốt :mrgreen: Tớ sẽ cảm ơn Ngọc tiếp khi nhận được thắt lưng. Thật đấy :-D
Có bà nào muốn mua nhẫn Nghê không, tớ thanh lý lại cho. Nhẫn tớ bọc vàng roài nhưng tay tớ đeo bị rộng, nên hầu như chưa sử dụng
Ngọc ơi ! Hôm nào đi mua rủ tớ với nhé ! Tớ cũng mua thêm với lại mua hộ chị cơ quan chị ấy nhờ . hay Ngọc làm quả buôn thắt lưng đi !
Kéo nhà mình lên cái nào! Hôm qua đến nhà bà Hạnh trả tiền, nhìn em trai hạnh lại cứ nghĩ là chồng Hạnh nên bảo Hân : con chào bác đi !
Nhà tôi 2 mẹ con đang cố gắng khỏi ốm để 30/4 còn đi chơi đây. Lần này ốm mà gian nan quá. Osin vừa mới thôi hôm qua. Sao mình kiếm osin khó thế. Bà nào biết nguồn nào thì giới thiệu nhé. Nhà hienhanh hôm nọ giới thiệu 1 em, nhưng mà em í 15/5 mới bắt đầu làm được. Từ nay đến đó thì ko biết xoay kiểu gì. Ko có ai trông con thì mình ko đi làm đc.
KHiếp quá, vụ thắt lưng này nóng hổi thật đấy, Ngọc khi nào đi rủ tớ với nhé, tớ cũng đang có nhu cầu.
Chào cả nhà, tớ vào điểm danh nhé hihi. Mấy hôm nay mạng bên tớ cứ phập phù nên chẳng vào đây đc. Dạo này trong diễn đàn cũng vắng vẻ nhỉ, nên nhà mình trôi đi nhanh thế. Hội tởng đâu rùi phạt những ai lười vào đây đi hehehehe, trừ tớ ra nhé @- Minh: tớ vẫn đặt mà nhưng minh lấy cho tớ con bé thôi nhé, mầu như của ấy tớ cũng rất thích. Tớ cũng có vàng rùi, có 1 cái nhẫn và 1 cái mặt dây truyền liệu có đủ ko Minh? Tớ đưa cho ấy lúc nào bây giờ. Thanks Minh nhiều nhiều nhé.
Osin cũ lại có vấn đề hả momo? Chúc momo sớm tìm được giúp việc nhé. Trước mắt chưa tìm được thì ấy thử nhờ bà nội và bà ngoại trông Bảo Anh xem có được không? Chiều nay sau 4h tớ đi, có bà nào đi cùng thì ới nhé. Lắm yêu cầu nhỉ Tớ mua mà xấu thì đừng kêu nhé
Momo, May ơi Cái mũ đội đầu để gội của BA và May mua ở đâu thế? chỉ cho tớ chỗ mua với!!! Hoặc nếu 2 bà không dùng nữa thì thanh lý/ hoặc cho tớ mượn thử vài hôm xem SuSu có chịu dùng không. Hiện nay mỗi lần gội đầu cho nàng ý , nàng ý kêu la quá trời luôn, trộm vía, giãy đạp khỏe lắm, có hôm mẹ bế gội mà ngã ngửa người ra ý. Mà đầu tóc nàng ấy thì rậm rạp, hôi rình, mồ hôi đầm đìa. Sang ngày thứ 2 mà không gội thì biết tay nhau ngay, cả đêm ngứa gãi, không chịu ngủ yên.