Cu Tí : Show hàng đi, cứ giấu mãi, ọp thì chả chịu ọp, mặt mũi thì chưa biết, nhà cửa thì cũng chưa thăm , ai mà dám "gửi trứng cho ác" Nhớ show cả bố cả con nhé, cả mẹ nữa thì tốt !!!
Cạnh tranh lành mạnh An ah! mẹ nào chả lo cho con gái thế ! Tớ có động lực quyết mua cái nhà to hơn mà mặt phố hẳn hoi nhé ( chú thích là chặn ngay lối rẽ vào nhà Thủy ) cho con gái An đỡ lo nhà ở !
Hi cả nhà, vào điểm danh cái, hôm nay tôi bận quá, lại nhiều việc đau đầu quá, quanh đi quẩn lại vụ nhân viên làm sai thôi, nhưng mà cứ giảm lương thế này chẳng ai có tinh thần đâu mà làm việc thật. Tôi chuẩn bị đồ thanh lý rồi, thứ 4 sẽ mang đi, các bà thống nhất ăn uống ở đâu đi nhé, chuẩn bị cho hội chợ của HR: hội chợ "hàng đổi hàng" nhỉ. @An, Hoa: nhìn con gái yêu thật đấy, ghen tị thật. Mình quyết định không đẻ nữa rồi vì đợt này ốm quá, mất hết nhuệ khí rồi, đành nhìn những bà có con gái mà chết thèm thôi.
Thế là thoát được 1 nỗi lo nhỉ. Tớ vẫn chưa xin được cho Sếu đi học ở trường nào nên vẫn chưa biết hè này cho con học ở đâu? Huhu! Mà sao anh cu nhà An bình minh theo mẹ 8h sáng cơ à? Thế thì đi học sao kịp trường mẫu giáo nhỉ vì tớ thấy 8h đã tập thể dục rồi. Sếu nhà tớ sáng nào cũng bị gọi dậy từ 6.30 vì nó lề mề lắm. Mẹ bắt dậy theo mẹ luôn. Ăn tạm cái pho mát hay cốc sữa ở nhà mà cũng phải hơn 7.30 bố con nó mới ra được khỏi nhà để đến trường ăn sáng đấy. Lề mề lắm ý.
Ơ, tớ dốt IT lắm nhưng sao thước đo bạn Sếu nhà tớ vẫn tính trên 5t nhỉ? Chắc tớ táy máy chọn vu vơ thế mà lại được nhỉ
>>An: Mỗi năm, sau sinh nhật Minh ấy lại phải thay sticker một lần, chứ không phải làm một lần là nó cứ thế tính đâu. >>ALL: Thống nhất là ọp thứ 4 và sẽ ngồi quán cà phê và gọi pizza giảm giá. Vấn đề bây giờ là ngồi quán nào? Việc này giao cho bà Thương tiền trạm mấy quán cà phê mạn Huỳnh Thúc Kháng nhé. Trước 12h00 ngày mai phải báo cáo trong skype để thông báo lên diễn đàn và trong group. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ tớ sẽ phạt :-k
Thứ 4 ọp chỗ nào gần nhà tớ thì tốt nhỉ? (chỉ tội là gần nhà tớ có vẻ ít địa điểm) Tớ định cho Bảo Anh đi ọp cùng các mẹ Rắn vào trưa thứ 4 đây. Với cả con gái bắt đầu ổn ổn rồi, mẹ lại nung nấu ý định cho đi học tiếp đây. Nó ở nhà thì khỏe và nghịch lắm, cho đi học thì lại thương thương vì sợ lại ốm tiếp. Nhưng ở nhà thì buồn lắm, chẳng có bạn chơi, chẳng học đc gì mới như ở lớp.
@Ngọc Bin: anh Bin yêu lắm ấy. Cứ khi nào tớ đến trường là phải ngó vào lớp anh Bin để nhìn anh Bin 1 cái.
Hị..hị.. Ọp thì bố cháu k ọp đâu...toàn chị em...ra đó ngồi phát ngượng...bố cháu hay ngượng, nhất là trước các chị em phụ nữ xinh đẹp... Bố cháu sẽ show hàng cho các cô xem ....
Chắc ọp chỗ Huỳnh Thúc Kháng thôi. Ấy cứ cho Bảo Anh đi ọp cùng cho vui. Bảo Anh ổn thì cứ cho đi học, dặn cô để ý hơn một chút là được. Đi học vui và học được nhiều thứ. Bin nhà tớ mà bây giờ bảo không cho đi học là khóc toáng lên ngay. Nghỉ ốm ở nhà có 2 hôm mà bảo với bà là Bin ở nhà thế này nhớ các bạn nhớ các cô lắm.
Ngọc ơi, theo tớ biết thì pizza mua 1 tặng 1 chỉ có Pepperoni vào thứ 5 và AL Fresco vào thứ 3 thôi, chứ thứ 4 thì có bọn nào nhỉ??? Hí hí!
Bọn 13HTK í Sếu ah! mà sếu đi không để tớ mang thuốc cho Cái lọ thuốc này chán thật mãi mà chưa đến tay em Sếu nhí !
Hôm trước sếu ko off nên không biết, hôm trước nó phát cho mỗi người đi ăn một cái thẻ giảm giá, bảo ngày nào cũng được:finga:
Hi cả nhà, dạo này tôi lười quá, ít lượn vào đây hix hix. T4 này off thanh lý đồ mà ko biết có đi đc ko nữa. @- Hoa ơi có đi ko nào để tôi còn vặn dây cót cái híhíhí, phải kiếm cạ để đi cho đỡ buồn. @- Ngọc: chúc mừng ngọc nhé, vậy là tối nay về ngủ ngon rồi, ko phải lo lắng nữa. mấy ngày hômnay chắc mệt lắm nhỉ. Nhìn ảnh cu Bin yêu quá, chắc lớn lên rùi sẽ ham đã bóng giống bố rùi. @-All, các bà có đồ thanh lý thì mang hết đi nhé, cho nó hoành tráng, có khi cái quán nào mà bọn mình ngồi lần sau đến nó sẽ bảo hết chỗ cũng nên hihihi. Đấy là ko cần thêm con vịt nào cả
hụ hụ ! Tớ xin thông báo với những người có ý định thanh lý như sau : Tớ may 1 cái váy để mặc cưới em trai mà chưa có thắt lưng to bản, chun mầu be để thắt ! Và tớ thích một đôi xăng đan cùng mầu với thắt lưng cho soành điệu ! Giầy tớ có mầu be rồi nhưng sợ mùa hè nóng ! vì thế bà nào có thì magn đi thanh lý nhé ! hì hì xin cám ơn !
Hiiii, có nhà tớ, không rộng nhưng ở riêng, hay chuyển địa điểm sang nhà tớ :-k Thấy các nàng show ảnh khoe hàng, tớ cũng show cái nhỉ, đây là ảnh tớ chụp 2N nhà tớ hôm thứ 4 tuần trước, có mẹ nào đăng ký không nhỉ:
Tin vui rồi à, may quá cả nhà nhỉ. Tớ ko chăm đọc skype nên ko rõ chuẩn chính xác, nhưng hơi chõ "tin vui" là vui lây với Ngọc rồi. Giờ chỉ còn nhiệm vụ ăn no ngủ kỹ nghỉ ngơi thoải mái nhiều vào Ngọc nhé.