Hội rồng 88 ơi. Mình đang tập 2 nè. Săn đc khỉ vàng tháng 1. Nhưng hiện sk mình yếu quá. Có mn cùng cảnh ngộ ko? Vào chia sẻ với!!
Mẹ nó ơi, đã săn được khỉ vàng rồi à? Mình muốn săn dê mà lỡ rồi nên đang băn khoăn con khỉ quá. Tập 1 gái rùi tập 2 này muốn thằng ku. Làm thế nào đây nhỉ. Mà sức khỏe mẹ nó thế nào mà yếu?
Mình cũng sinh mổ tập 1 (bất đắc dĩ) bởi vì mình bị cạn sạch cả ối Nhưng sao lại đau? Đau gì vậy bạn ơi? Vết sẹo chỗ mổ của mình thi thoảng ngứa ngứa nhưng gãy cả có mấy cảm giác, nó cứ bì bì í. Mà bạn lại nghén lắm à
mình cũng 88 nè, săn được em khỉ tháng 1 oy, giờ đang được 8w, hiện thì vẫn ăn được nhưng sợ một số mùi đồ ăn, cũng mệt mỏi lắm, ngồi văn phòng nhiều nên người yếu lắm à. ra nhập hội hóng hớt các mẹ
hic, khổ thân mn, cố gắng ăn uống tẩm bổ nhiều vào cho khỏe nhé, tớ nghĩ bổ sung các viên uống có lẽ tốt hơn. tớ nghe nói truyền cũng ko tốt lắm vì nó làm giãn mạch ý
Mn ơi, nếu 29/5 mn thử la 2 vạch thì khả năng mn sinh năm dê mà. Nếu ngày đầu KKC của mn rơi vào trước 30/4 ( dương lịch) thì khả năng mn sinh em bé ngoài 20 Tết mà. Cô hàng xóm nhà tớ cũng hôm 28/5 thử 2 vạch rồi bảo khỉ nhưng rồi 2 chị em ngồi lại tính thì đẻ sát Tết( nếu đủ 40w mà )
Hihi, các mẹ nhà mình chả chịu để ý gì nhỉ. Năm dê năm khỉ là tính lịch âm mà các mẹ cứ lấy lịch dương là sao. Giờ nhà mn 8w rồi thì là đẻ năm dê chứ có phải năm khỉ đâu ạ. Đến hết ngày 07/2/2016 mới là hết năm con dê cơ mà . Nhà mn dự sinh ngày nào thế ạ
hí hí, đẻ gần tết thì ko dc đi chơi nhưng bù lại nhà lại có thêm niềm vui là Tết có thêm thành viên mới . Chúc 2 mẹ con luôn khỏe nhé, nhà tớ mà Tết thì chắc cu cậu cũng biết nhận lì xì rồi
Giờ mình ở nhà 24/24 thiệt chán hết sức nhưng vì con nên cố gắng, không buôn bán nữa vừa buồn, vừa phải tiêu tiền tiết kiệm. lang thang các diễn đàn suốt. Lại gặp mẹ phu thê và mẹ hoaban ở đây rùi ^^ Em kinh cuối 3/5. Sát xuất được năm dê chỉ 50% thôi nhỉ. Mong sao may mắn sinh được cuối năm dê âm cho trọn vẹn trong 1 năm. Nghe bảo con cái bầu-sinh trong 1 năm sướng lắm. Tính thế nào cũng qua mùng 3 mất.
con đâu mấy ai sinh đc đủ ngày đủ tháng đâu mn. kể ra sinh trước Tết thì ông bà phấn khởi. Đầu xuân năm mới nhà lại có thêm đứa cháu
Em cũng mong thế m.n ạ. Chứ sinh ngay mùng thì phải kéo cả nhà cùng vào viện thăm đẻ đầu năm rùi... Mà trước chị em toàn sinh con đầu trễ mấy ngày. Không biết đến mình thế nào. Mn mấy tuần ùi. Trễ bao lâu thì đi khám thai đã vào tử cung vậy.
Nhà tớ 33w rồi mn ạ, đợt tớ đi khám lần 1 thì là trễ 1 ngày thì con đã vào tử cung nhưng chưa làm tổ, ngày hôm sau làm tổ luôn, sau đợi thêm lúc 7w là có tim thai rồi mn ạ
Những đứa trẻ thụ thai đến chào đời nằm trọn trong 1 năm số sướng. Các cụ ai cũng bảo thế. Cũng không hoàn toàn chính xác nhưng mình nghỉ có dẫn chứng có đa số mới có lời xưa truyền lại ^^