Hee,thế mà e cứ tưởng Hà Đông của e. Công nhận đợt này các bác Txuân busy quá nên chả trông coi nhà cửa gì cả. May mà các bà bớt chút thời gian vào chăm nom nhà cửa. Vui hẳn lên rùi đấy. Kiểu này bác Trang phải làm cảm tạ các bác nhiều rùi
Cách đây 2 năm em cũng định làm Cháo dd đấy, nhưng chẳng đc mọi ng ủng hộ thế là sập tiệm bác ạ. Chúc bác thành công nhé!
Hi, bác cũng chả thích làm , mà con em dâu của chồng nó cứ thích, chắc tại nó hay đi mua cháo đ thấy đắt nên...
Nếu mà ko bán đắt thì chả có lãi đâu, 1 bát cháo hầm bà làng nào rau nào thịt để đủ dinh dưỡng thì không thể rẻ như cháo sườn được........................
Thì mình cũng bảo nó thế, mà nó thích thì kệ, hôm nay bảo nó đi chụp ảnh ở CTh rùi nhá, có gì nhờ em giúp đỡ đấy.
Cho nhà mình tham gia với nhé ! Nhà mình trên bản đồ thì thuộc cầu giấy, nhưng nói đến địa phận Lê Văn Lương thì người ta bảo là Thanh Xuân chứ
Nhà bác đích thị CG còn giề..........bên Hoàng Ngân chỗ em đây này, bên em thì là Thanh Xuân còn bên kia đường là Cầu Giấy...............nhưng dù sao vẫn véo cằm bác Ngỗng 1 phát nhỉ! chào mừng bác đến với hội TX...........
Thôi thì xí xớn với HaDung nhé ! Mình có Dịch vụ mới cho các mẹ ở Cầu Giấy và Thanh Xuân nè ! Mình up lên đây giúp em ý kiếm thêm tí tiền tiêu tết. Các mẹ có nhu cầu thì ới em ý nhé ! Mengong sẽ đứng ra đảm bảo nhé !
HaDung oi, con em chị sau khi đọc mấy cái trên trang này từ bỏ ý định bán cháo dd rùi. Thế nên lại ko có cơ hội nhờ vả em nữa. Hẹn khi khác nha. Dù sao cũng cám ơn em nhiều.
hehehe........ý tưởng tốt nhưng làm cho ngon lành thì mệt lắm ạ. Chị cám ơn em làm giề, đã giúp gì cho chị đâu................... Bác Trang trưởng thôn có ăn Tết HN ko? chị em mình kiếm ngày tốt off đầu năm hội mìh đi.............................
hehe sorry mọi người nhé. Báo cáo cả nhà là tình hình năm nay mình ăn tết ở HN ko có về sì gòn, bùn chưa. Bữa giờ tại cty có tổ chức ở gian hàng hội chợ Xuân ở Giảgg Võ đó nên bận tối mặt mũi lun. đến hnay mới xong, nhà cửa thì chưa dọn dẹp gì hết, cũng chẳng mua sắm gì hic hic... Mà lâu rùi hội TX cũng ko có off gì hết, mình cũng đang gặp nhìu xì trét lắm đây cũng muốn gặp mọi người để xả trét.... Mọi người cho ý kiến để lên lịch off nhé. Chúc cả nhà mình ăn tết vui vẻ, hạnh phúc, Ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười từ con nít đến người lớn và cả người già nữa nhé. HAPPY LUNAR NEW YEAR 2010!!!
Chào các mẹ ở Thanh Xuân. Tớ ở gần Lương Thế Vinh, hum nay xin gia nhập nhà mình nhé. Mà sau kỳ nghỉ tết dài dài cả nhà mình oải rồi hay sao mà ko thấy vào 888 thế nhỉ. Cả nhà ơi, 888 xôm lên nào!