Hai vợ chồng em thì mới bầu 3 tháng rồi,đi siêu âm chưa chắc chắn con trai hay gái.Mọi người gia đình chồng thì không đặt nặng vấn đế trai hay gái vì anh cả sinh con trai giờ đã 2 tuổi rồi. Nhưng thú thực thì vợ chồng em vẫn muốn sinh con trai hơn,nguyên nhân nó thế này: +Sau này con trai mình có con thì đứa bé phải mang họ bố. +Con trai sau khi lấy vợ sẽ sống cùng mình hoặc chí ít cũng ăn tết cùng mình. +Lúc về già thì hi vọng có nơi nương tựa! Thế còn ý kiến của các mẹ ạ?
Bạn quá trọng nam khinh nữ, sinh con gái hay con trai đều là con mình hết sao cứ phải là con trai chứ, chỉ cần con khỏe ngoan ngoãn học hành giỏi giang có hiếu với ba mẹ thì con nào cũng là con hết. Nói thật , ai cũng chỉ thích con trai thì con gái lại bị định kiến như xã hội xưa, bạn cũng là phụ nữ sao lại có suy nghĩ thiên hướng kiểu đó nhỉ, ko hiểu nổi
Con nào cũng là con ạ, niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cha mẹ là nhìn thấy con khôn lớn mỗi ngày mà chủ top.
E thích con gái. con gái xinh, yêu, cho mặc đẹp diện như công chúa...con trai thì,,,nghịch như quỷ sứ ý.
Mình thích có cả 2, ko đứa nào hơn đứa nào cả, có con gái đầu thì sau này mẹ nó đc đỡ đần nhiều, vì con gái nhanh nổ việc, còn con trai đầu thì sau này dễ chiều em hơn. Trai hay gái đều có cái thuận lợi cả
hạnh phúc nhất là khi con lớn lên từng ngày ko ốm đâu mn ah chứ có nếp có tẻ thì còn gì bằng con cái là lộc trời cho
Như vc e khó khăn về đường con cái,mãi mới được nên con gì cũng yêu. Chồng e yêu con gái lắm nhưng mà bé nhà e lại là bé zai, cơ mà cũng thích lắm, con zai thì hay giống bố mà
cac me dung trach chu top, doi voi nguoi me thi con nao cung la con, cung yeu, nhung vi nhieu ly do chong va gia dinh nha chong nua, me nao co 2 con gai thi chac hieu tam ly chu top hon. Nhu minh day, con gai minh cung yeu va tu hao lam, nhung muon lam tron bon phan nguoi vo nen cung mong sinh them duoc dua con trai cho gia dinh nha chong, noi chung la dan ba chung minh chi toan nghi cho nguoi khac thoi]
vch em thì chưa quan trọng trai hay gái vì con đầu, chỉ mong con khỏe mạnh, em thì thích con gái đầu vì tình cảm, dễ bảo hơn, nhưng thương con gái hơn vì bản thân mình là con gái
tất nhiên lad có on trai tthì ai ũng thjk hơn, vì thành kiến vẫn ăn sâu trong suynghĩ mọi nguời lắm,nhưng đc cái 2 vk ck mih cứ là con của mih là yêu quý tất,