Chào các mẹ, Lúc tớ bầu biết tin con gái đầu lòng, mấy cô cùng công ty ai cũng bảo con gái đầu lòng là tốt lắm đấy, giờ có con gái là nhất đây ( bản thân tớ thì không quan trọng chuyện con gái con trai rồi, nên có con gái tớ vui lắm). Rồi một lần trong lúc trêu nhau thì chính cô em suốt ngày nói mình là chị sinh con gái là nhất đấy, tuyệt vời ...abc... lắm lại nói "hớ" ra một câu: em chắc chắn phải sinh con trai đầu lòng rồi ( nghe giọng rất tự hào và thích sinh con trai lắm ấy). Chắc chắn em nó trong lòng thích con trai nhưng ngoài mặt lại tỏ ra thích con gái nên vô tình nói hớ ra câu đó. Vậy xin hỏi các mẹ thực trong lòng thực vẫn thích con trai đầu lòng cho yên tâm hơn phải không?( mình nhấn mạnh từ đầu lòng vì nếu có 1 đứa rồi thì ai chả thích có đủ nếp, đủ tẻ)? (sorry mod nếu động đến chủ đề phân biệt giới tính)
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? mình muốn con đầu lòng là con gái, hồi chwa biết giới tính của con thì lúc nào cũng nghĩ đó là con gái, chỉ nghĩ ra tên con gái, tưởng tượng đang nc với con gái.... nên khi gần 5 tháng biết là con giai thì ko đến nỗi nhảy lên sung sướng (hic, mẹ xin lỗi con trai của mẹ nhé), nhưng bố nó & các bác các ông bà thì ai cũng thik con trai
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Con là của trời cho chị gái ạ. Con nào chẳng là con, có những người ao ước có một đứa con thì không được. Gái đầu lòng trai sau thì mới là gia đình hạnh phúc và đạt điển 10 đấy...........
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Mình thì ông xã cứ bảo thích con gái! Đến khi bác sỹ bảo con trai thì đi khoe khắp! Thế là sao????? :>
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Đúng thật là ..... thật như nông dân...................
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Thực sự thì có con là niềm hạnh phúc nhất rồi, con gì cũng yêu hết. Nhưng nếu có con trai thì vẫn ok hơn vì dù sao sau cũng có người nhang khói cho. Nhà tớ chồng là độc đinh, lại là trưởng họ nữa nên con đầu là gái rồi, đang tính đứa thứ 2 là con trai đây.
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Nói thế nào thì có nếp có tẻ vẫn vui hơn.Mình thích con gái đầu lòng, trước tiên để thỏa lòng làm điệu cho con, sau thi chị chăm sóc em cũng tốt hơn anh.Nếu có đẻ nữa em cũng cố thằng con giai cho bố nó bằng bạn bằng bè.Hi hi
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Mình thích con trai, và chỉ sinh con trai, lý do là vì mình thấy phụ nữ khổ quá, vất vả quá, mình chỉ không muốn nhìn thấy con mình khổ như mình, mang nặng đẻ đau rồi lại lo lắng nhiều... chứ đàn ông dù sao cũng nhẹ gánh hơn, chỉ vì mình thương con mình chứ không có ý phân biệt giới.
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Theo mình, các cụ nói: con gái đầu lòng là nhất vì con gái đầu lòng khi lớn sẽ đỡ đần cha mẹ tốt hơn bé trai, bé gái cũng tình cảm, thể hiện tình cảm nhẹ nhàng và biết quan tâm chăm sóc hơn. Còn con trai đầu lòng theo mình thấy cũng tốt, vì con thứ hai thường được bố mẹ cưng hơn, lại có anh (chị) rồi, nên tính cách thường yếu đuối hơn. Do đó sinh con trai đầu lòng có cái tốt là tính cách mạnh mẽ, biết che chở bảo vệ em hơn. Nếu được cả trai cả gái thì còn gì bằng các mẹ nhỉ? ^^
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? tui thấy mẹ này nói cũng đúng nhưng mà trai hay gái cũng là con mình mà, con trai hay con gái sau này đều phải gánh vác một việc mà. con gái khổ kiểu con gái, con trai khổ kiểu con trai. mà có phải thích đẻ con trai là đ ẻ được đâu ạ?
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Các ông ý cứ giả vờ thế đấy, chứ ông nào chẳng thích có ít nhất 1 thằng cu, có ông vợ chửa lần thứ 2 siêu âm vẫn con gái, ông ý bực mình ra mặt ấy chứ, đúng thật là...
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Mình thì thực lòng thích con gái đầu. Hihi, nhưng mà vẫn mong con trai vì chồng là trưởng họ nên mình muốn hoàn thành nhiệm vụ cho yên tâm. Cũng may là được thăng ku rồi. Giờ mà đứa thứ 2 ko được con gái thì buồn vô hạn ý, hic hic. Giá mà được thêm 2 cô con gái nữa thì thích biết bao
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Con cái là lộc trời cho nên trai hay gái đối với em cũng đều tốt cả
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? m thì con nào cũng được, có con là nhất rồi. nhưng đằng nhà giai thích con trai thôi. đang tính năm nào có tiếp để sinh con trai mà thấy khổ quá( m đẻ mổ mà sợ lắm) hay chỉ 1 đứa nhỉ
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? nhà trai nào chẳng thích con trai để nối dõi mà, mình tập 1 đang gái tập hai cũng cố gắng vì nhà mình các bác đều chưa có con trai.hic
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Mình muốn có đủ cả nếp cả tẻ. Con gái đầu lòng rồi, đang hi vọng có con trai đây. Hôm qua đi siêu âm tập 2 được 12 tuần bsy bảo giống bố, không biết có chính xác không đây? đợi đến 14 tuần siêu âm lại thử xem sao??? huhu
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? hic, mấy ông miệng nói vậy thôi, chứ có con trai đầu lòng thích chí thấy rõ. anh xã nhà mình cũng y vậy đó. hồi mình mới có bầu, chưa bít trai gái thì miệng cứ nói :dù gái hay trai chỉ 2 là đủ, giờ bít con trai rùi, lại bảo: thôi e đẻ 1 đứa thôi cho đỡ cực thân.
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? đấy mọi người thấy không? vẫn con phân biệt đối sử đấy ạ, các ông ấy thích con trai hơn con gái. thế mà lúc nào cũng nói to là con nào chẳng là con.hic
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Mẹ này nói đúng ý mình. Thật buồn quá đi. Xin lỗi con gái yêu của mẹ nhé.
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Nhà tớ con út nên ko áp lực trai giái, ông bà có đủ cháu trai cháu gái rồi nhưng ông xã mình thì thích con trai lắm, yêu con trai hơn cả vợ, ông ý còn mong đứa thứ 2 con giai nốt. Hic tớ thì thích thêm cô công chúa, có người tâm sự chia sẻ chỉ chuyện phụ nữ mới hiểu, được trưng diện trang điểm cho cô công chúa. Hic nhắc đến là tớ lại thấy thèm rồi. Cậu có con gái thì cũng nên mừng rồi. Tớ mà có 2 cô công chúa tớ càng thích.