Em mới ra trường thời gian chưa lâu mà mang 3 cái thất to đùng cách mạng THẤT NGHIỆP , THẤT HỌC , THẤT TÌNH . Chán quá ko nói nên lời . Sức yếu tài ko có không biết làm gì cho đời đây . @@ Than trời trách phận mãi mà ông zời có thấu cho đâu . Nhà mình có mẹ nào cùng cảnh ngộ vào tâm sự , than thở an ủi tinh thần nhau với em
Ðề: Hội thất nghiệp Thất nghiệp có thể là do bạn kén việc chăng. Mới ra trường thì cũng hơi khó để làm việc đúng chuyên ngành học. Thất học thì bạn có thể đi học khóa ngoại ngữ tin học nếu bạn thích. Thất tình thì bạn chịu khó đi chơi, làm mình bận rộn lên thì sẽ sớm hết buồn chán. Chúc bạn sớm hết 3 cái thất nhé
Ðề: Hội thất nghiệp Ngày trước mình cũng rơi vào hoàn cảnh như bạn, mãi một thời gian sau tự nhiên ắt duyên sẽ đến với bạn thôi
Ðề: Hội thất nghiệp Trời, 3 cái thất của em nói với một người trẻ tuổi thì chẳng là gì đâu em, từ từ rồi phấn đấu!
Ðề: Hội thất nghiệp Tuổi trẻ nhanh nhục trí mà hi mới khó khăn tí chút đã thấy tương lai tối sầm lại r
Ðề: Hội thất nghiệp Sinh viên mới ra trường thì cũng khó xin việc lắm. Bạn có thể xin vào nơi nào đó làm không đúng chuyên ngành cũng được để lấy kinh nghiệm trước đã. Chúc bạn sớm bó được 3 chữ thất đó nhé.
Ðề: Hội thất nghiệp cố lên bạn ơi, hồi xưa ra trường mình thất nghiệp gần 1 năm, sự học thì nó kéo dài cả đời, k học ở trong trường thi học ngoài xã hội, thất tình thì có người có khi thất đến cả chục lần ý chứ