ôi vào đâu cũng thấy các mẹ béo,bao nhiêu là toppic dành cho các mẹ béo,rồi các bí quyết giúp giảm cân hic em thì còi dí còi di,gầy ghê gớm.ao ước mãi mà chẳng mập lên được tẹo nào,mọi người cứ bảo con gái mà gầy thì sinh xong em bé sẽ mập lên đấy.vậy mà em 2 nhóc rùi có thấy gì đâu,dù đã cố gắng hết sức mà còi vẫn hoàn còi chưa bao giờ chạm mốc 45kg các mẹ các chị em nào mà giống em thì vào đây lập thành hội 888 và chia sẻ những bí quyết giúp tăng cân nào. Ảnh off của các Hoa Hậu Còi sau khi kết thúc cuộc thi hoa hậu! này thì danh sách này! từ trái qua phải ,từ trên xuống dưới nhé! bạn tóc ngắn đứng đầu tiên bên trái là Á Hậu Còi Vân Ốc (vanlt) tiếp theo là Nhung (Nhungpt)...áo đỏ là chị Lan (Hoalantim)...chị có cái kính trên đầu là chị Hiền (Hồng Mai)....đằng sau áo hồng hồng là Hoa Hậu còi nhất (Mẹ Sury)...diện váy có những trái tim bự là chị Hằng (Mẹ Bé Hoàng Anh).....tiếp nữa là (Hoa Tuyết).....Mr Hòa (Sầi Bi đát) hàng dưới từ trái qua nè đầu tiên là em Hằng (Hangpham)....tiếp là 2 mẹ con em Nấm Hoa Hậu Còi (Namyeu24).......Nam Vương Mr Hoàn (Mrhoan)......nữa là em Lan (lanlovely90hn)......cuối cùng là chị Phương cùng 2 nhóc Bống Bờm (pham lan phương) còn thiếu chị Tuyết ( Khểnh ) nữa là ko có trong hình tập thể vì chị ấy khi đó còn bận nướng cá và mực dưới tầng 1 em Thảo (congthao90) được Mr Hoan đại diện MeNhocCoi trao quà..........còn chị áo đỏ đeo kính là chị Tuyết khi nãy bận đi nướng mực nick Khểnh đó ạ! 2 thiên thần Bống Bờm nhà chị Lan Phương Hoalantim và Namyeu24 nhungpt và lanlovely90hn chị Phạm Lan Phương và em lanlovely90hn em Hồng (Bôngxinh2212) trao quà cho chàng trai chém gió nhiệt tình nhứt (Sầu Bi Đát) chị Hồng Mai trao giải cho Sầu Bi Đát đây là Hoa Hậu Còi,Nam Vương Còi,và Á Hậu Còi Chị Hoalantim và Nhungpt Mọi ng đang ăn uống vui vẻ nhá Tập trung chuyên môn nè^^ Ngước mắt nhìn banner nhé Mẹ alo, con ola!!! Xinh chưa này! Hậu duệ hoa hậu còi: Cái này thì còn bảo là em không ăn gì ngoài cốc cà phê ra không hả so.le.dad.87? Toàn ảnh xinh,hé Các paparazi đang tác nghiệp đây ạ
Ðề: hội các mẹ còi! em đang ao ước được chuyển từ hội béo sang hội còi nè mẹ nó ơi Ngày xưa em còi lắm có thương hiệu YC luôn mà từ khi lấy chồng, cái thương hiệu ấy từ giã em mà đi hu hu
Ðề: hội các mẹ còi! Hi.Cho e xi 1 chỗ trong hội lắm.luc lấy chồng e co 39kg thôi.giờ sinh con xong rồi béo lên tí teo, được 43kg.làm sao để béo lên được đây ah?
Ðề: hội các mẹ còi! Em cũng đang uống thuốc bắc để tăng cân à. Em ko có tiền sử gầy, ngày xưa suốt ngày thể dục giảm cân. Đi làm ngày càng còm cõi. Mẹ em cắt mấy thang thuốc bắc, tán nhỏ ra thành viên rồi em mang đến văn phòng pha nước uống, cũng béo lên, da dẻ đẹp hơn.
Ðề: hội các mẹ còi! giống hệt mình rùi,chán ghê cơ.nhưng giờ nàng còn được 43kg,hic tớ đây mới có 41 kí lô thui.đang tìm cách tăng cân để lĩnh thưởng của xã đấy
Ðề: hội các mẹ còi! huhu, cái hội này mà thiếu em là nhất định không được rồi, em còi vô đối luôn, buồn ghê gớm
Ðề: hội các mẹ còi! Tớ giống hệt nàng, cũng phải mấy chục thang rồi cơ, uống ròng rã, mà y như nó biến vào không khí vậy
Ðề: hội các mẹ còi! Ôi, tìm mãi mới ra cái hội còi này đấy. Tham gia thôi. Bạn nào còi mà béo lên thì tư vẫn cho cả hội nhé, để cùng đỡ còi...hihi.
Ðề: hội các mẹ còi! ôi,bà ơi.bà còi nhưng dù sao chân bà còn dài.hic tui còi mà chân tui ngắn nữa.hic
Ðề: hội các mẹ còi! haha chuẩn k cần chỉnh luôn,chắc tụi mình phải vác bút sách sang học các chị ở hội béo thui.thèm lắm cơ
Ðề: hội các mẹ còi! sẽ cố gắng để tăng cân,tết vừa rồi tớ tăng được 2 kí lô từ 39 lên 41.được xã thưởng cho con đt galaxy,giờ đang ao ước lên nữa đây.lão bảo cứ lên đc 1 kí lô sẽ thưởng 1 chỉ vàng
Ðề: hội các mẹ còi! hứ, bà cứ bảo chân ngắn mà có người tha thiết đưa về dinh từ lẩu lầu lâu, lại còn sản xuất ra được 2 cục vàng mười mấy ký rồi, tôi chân dài làm gì chả ai rước
Ðề: hội các mẹ còi! đó là tại bà kén quá ấy mà,thui gắng học theo bà Vân và bà Trang còi đi.các bà ấy cũng về dinh cả rùi đấy,giờ tui thèo độc thân như bà đây,chán cái cảnh suốt ngày chồng con rùi.lâu lắm rùi tui chưa đc 1 phút rảnh rang cho riêng mình nữa
Ðề: hội các mẹ còi! em hk biết nữa, mẹ em cắt. Uống lên mọi người bảo béo lên, da đẹp hơn chứ thực tế em cũng chẳng phân biệt được à. Bây giờ mẹ cứ bắt uống tiếp, ôi mệt chết đi, hic.
Ðề: hội các mẹ còi! Em xin một chân nhập hội với ạ. Ngày trước e toàn 43, 44kg ( e cao có 1m54). Mà từ ngày lên đại học, chưa bao giờ vượt quá 40kg luôn ( @hoangvan87: chị ơi chị hỏi xin mẹ chị địa chỉ bốc thuốc đc ko ạ. E ko nề hà chuyện gì, miễn tăng cân tí cho thày u em vui là đc rồi
Ðề: hội các mẹ còi! Sao giờ mí biết Hội này nhỉ? xin gia nhập với nhưng cũng mong là sớm được đuổi khỏi hội.
Ðề: hội các mẹ còi! Hihi...thế này thì em (chắc em năm 81 nhỉ?) cứ tăng lên tầm 70kg cho lão ý ngất luôn đi nhỉ? Mẹ Thỏ cũng dọn một phòng ở nhà Còi, hy vọng thời gian tới thì chị em ta sẽ đổi tên thành nhà người chuẩn