Chả là, e cũng có tí máu mê làm thơ, sẵn tiện làm quen. Giao lưu kết bạn vs các mẹ ở đây Nên e lập cái topic này, còn ý nghĩa tên nó thì e cũng ko rõ lắm, ngày trc có tham gia nên biết tên nó là như thế. Rất đơn giản, đây là một trò chơi, các mẹ làm thơ, cho m.n cùng làm theo. Điều kiện: từ đầu tiên của bài thơ sau là từ cuối cùng của bài thơ trước ( giống 100%) nhé. Thế nên có m.n chốt thì hạ thủ lưu tình, cho từ nào dễ nhai tí ạ . Loại hình thơ; do là trò chơi giải trí, giảm tải căng thẳng nên cũng ko quá nặng về hình thức, thất ngôn, ngũ ngôn, 6-8, tự do, tùy các mẹ, miễn sao đọc thấy vần vần, nghe vui tai là ok hết. Có ai ủng hộ ko ạ?? Các mẹ có thể sưu tầm nếu thấy bí, chỉ cần ghi 2 chữ "sưu tầm" là đc ạ. Em xin đi trước. Ngồi buồn ngắm cảnh, ngóng thu sang. Một chút gió qa, chút nhẹ nhàng. Cựa mình, tóc dài buông làn gió. Chân mày chấm lệ gót đài trang. Có ai theo ko nào