Kính gửi các mẹ bạn thân em có bố bị bệnh tâm thần 20 năm nay rồi, hiện trạng bây giờ của ông là thick nhặt đồ giơ bẩn, ăn uống bình thường, hiền lành chứ ko hay sửng cồ đánh đập ai, đi loanh quanh hàng xóm chơi rồi cũng biết về nhà, chủ yếu là lấy đồ của người khác về làm đồ của mình, hay nói lảm nhảm. Nhưng những người từ ngày xưa là vẫn nhớ tên, vẫn biết hết mọi người. không tự làm việc, nhưng ở nhà ai sai bảo làm việc gì là làm việc đó, vẫn đi tát nước, ôm lúa vvv... Bây giờ bạn em muốn đưa bố đi chữa trị mà chưa biết vào đâu như thế nào? định lên bệnh viện tâm thần Trâu Quỳ nhưng ko biết hoạt động và cách chăm sóc, chữa trị, thế nào??? một tháng hết bao nhiêu tiền (vấn đề này cũng rất quan trọng ạ). Cũng muốn vào bệnh viện Ban NGày Hoa Mai để chữa nhưng một phần vì kinh phí, một phần là bệnh nhân ở đó hình như sáng đi tối về, ko có nhà ở đây để đi lại như vậy. ở đó thì chữa yên tâm lắm rất nhiều người khỏi bệnh rồi, mà vì điều kiện nhà ko cho vào đó được đang muốn yên cứu, hỏi thêm ý kiến các mem trên đây. có bố mẹ nào biết hay đã chữa khỏi cho thân nhân gia đình pm trên diễn đàn giúp em với. rất mong các bố mẹ biết chỉ dẫn cho em.(u)(u)(u)
Ðề: Hỏi về bệnh viện tâm thần hà nội Mình làm trong bệnh viện đây. Người nhà cứ đưa bệnh nhân đến bệnh viện chuyên khoa tâm thần nào cũng được. Bây giờ BHYT đã chi trả bệnh này nên kinh phí cũng đỡ. Có thể điều trị nội trú 1 thời gian ổn rồi về. Nhất định phải uống thuốc thường xuyên không bỏ thuốc.
Ðề: Hỏi về bệnh viện tâm thần hà nội cám ơn chị, chị ơi chị làm ở viện nào vậy ạ, bạn em định đưa vào Viện Tâm thấn Sài Đồng. theo chị viện nào chữa là tốt nhất ạ, người nhà cũng sợ vào viện như bệnh nhân bị đánh, hoặc chăm sóc ko tốt thôi ạ, vì cũng muốn để cho điều trị nội trú lắm. bảo hiểm chỉ có bảo hiểm y tế nhà nước Cấp cho hộ nghèo thôi ko biết được ko chị?chị có biết nếu điều trị nội trú một tháng hết bao nhiêu ko ạ? đóng theo tháng hay thế nào ạ?
Ðề: Hỏi về bệnh viện tâm thần hà nội cám ơn bạn, nhưng bệnh viện bạch mai đông lắm bạn ạ, nhà bạn mình muốn gửi nội trú nữa.
Ðề: Hỏi về bệnh viện tâm thần hà nội bộ bạn ấy bị nhẹ mà gủi nội trú tội lắm. bố mình cũng bị đây. ngày xưa mình còn bé. mẹ mình đưa bố đi khám n nơi lắm, theo mình biết, bên sài đồng họ chỉ nhận những ca nặng thôi. mà bố bạn ấy ko làm ảnh hửong đến ai thì đưa đị nội trú làm gì. người nhà mình chăm vẫn hơn chứ.
Ðề: Hỏi về bệnh viện tâm thần hà nội muốn điều trị cho khỏi hẳn chị ah, chứ bây giờ cứ sống thế mãi làm nhà ko có ai chăm đâu, có cô con gái lấy chồng ko mang bố đi theo được, chỉ gửi tiền thôi nhưng ko bằng có người chăm sóc chị ah. ko tự tắm rửa, nấu ăn được phải có người phục vụ cơ, muốn chữa khỏi hẳn liệu khỏi ko chị?bố chị giờ thế nào, đã khỏi chưa chị? em chưa biết điều trị nội trú thế nào, nói thật cũng sợ bị đánh đập. hay bỏ đói bắt nạt lắm chị à. cũng xót thế nên, em mới lên đây hỏi các chị hộ bạn em
Ðề: Hỏi về bệnh viện tâm thần hà nội Lời khuyên của mình là đừng có vào Bạch Mai. Người quen nhà mình cũng vào đó đây. Tiền thì mất bao nhiêu mà chẳng giải quyết được gì bạn ạ.
Ðề: Hỏi về bệnh viện tâm thần hà nội Chị ở sg cơ không thì cũng giúp em, em cứ yên tâm chắc chắn không ai dám đánh đâu, nếu phá quá thì họ trói lại chích thuốc cho ngủ rồi từ từ điều trị. Bảo hiểm nào cũng sử dụng được nếu muốn tiết kiệm thì lên phòng khám tâm thần quận khám trước xin giấy chuyển viện thì được tt 80%, còn ko cứ mang vào thì chỉ được tt 50%. Mọi chi phí khám chữa bệnh cũng như mấy bệnh viện công lập khác thôi.
Ðề: Hỏi về bệnh viện tâm thần hà nội vâng em cám ơn chị, có gì em sẽ nhờ chị tư vấn thêm ạ, tiếc nhỉ chị lại ở SG. ngày xưa bạn em còn bé bà bạn em còn sống định đưa vào trại tâm thần chữa mà sợ bị đánh, mẹ thương con lên để ở nhà, giờ bà bạn em mất rồi ko ai chăm bác ý, tội và thương lắm chị ah
Ðề: Hỏi về bệnh viện tâm thần hà nội Nhà mình có chị gái cũng bị 5 năm rồi, chạy chữa các bệnh viện không khỏi, hôm nọ may mắn gặp giáo sư Cường ( chủ tịch hội thần kinh học việt nam ) Giờ đang uống thuốc của GS thấy đỡ lắm các mẹ à.