em cung ko bit gui bai nay o cho nao nen em post tam vao day ko bit cho dung ko nua.hi ngai qua mong cac me chia se.co me nao co kinh nghiem ve chuyen nay chia se cho em voi nhe.em sinh 1 be trai roi va bay gio thi thich con gai kinh khung.nhung nha chong em co truyen thong de con trai me chong sinh ra 1 anh voi chong em,chi dau co 2 thg nhoc.den em tu hoi moi co bau moi ng du doan la con trai va su that la nhu the.em thay may ba voi may bac o cho em nhin dui be nha em bao dua sau em lai sinh 1 thg cu nua.ma em thich con gai lem y co me nao co bi quyet de con gai ko chia se voi em nhe.cam on cac me nhieu
mình thì có 1 cháu gái rồi, mà truyền thồng gia đình nhà chồng mình là có con trai, đây là đứa cháu gái đầu tiên của ông bà đấy. nên theo mình có con gái hay trai ko phải hoàn toàn là do di truyền, nhưng mình có đọc 1 quyển sách nói rằng nếu bạn ăn nhiều đồ ăn có canxi trong khi mang bầu và trong giấc mơ của bạn có bé trai thì khi bạn sinh sẽ là bứ gái. hihi, có theo thuyết duy tâm quá ko, nhưng qua kinh nghiệm của mình mình thấy đúng lém!
Chị ơi, sao chị bạn em mơ thấy con trai thì lại sinh bé trai chị ạ . Em cũng nghĩ ko do di truyền đâu, tại nhà ngoại em, ông bà 6 cậu con trai, duy có mẹ em với dì là con gái. Thế mà các cậu lại sinh em gái nhiều hơn em trai. Các cháu nội ngoại 19, 20 đứa thì chỉ có 5 cháu trai thôi. Bên chồng em, cũng toàn con trai, ông bà có 3 con trai mà, anh cả cũng sinh cháu trai. Vậy nên, nếu theo di truyền thì em cũng sẽ sinh bé trai chị nhỉ? Thế mà xem bói lại bảo sinh bé gái nhiều hơn bé trai ( hihihi...mê tín dễ sợ luôn ) Em nghĩ là cái đó còn phụ thuốc vào TT, trứng và môi trường bên trong của người vợ nữa. Nhưng nếu chị chủ top muốn sinh con gái, thì chị ăn nhạt nhé, uống nhiều sữa tươi, sữa đậu nành....Ăn nhạt và ko ăn cam, chuối, dưa hấu. Anh nhà đừng uống cà phê.....Trước khi "làm cách mạng" chị rửa vệ sinh bằng nước ấm pha giấm ăn, tỷ lệ 1 giấm, 10 nước..... Chị tính ngày trứng rụng, quan hệ trước thời điểm trứng rụng 1,2 ngày là khả năng có con gái cao hơn. Chúc chị toại nguyện. Em thì con trời cho, cứ con là thích rồi, trai hay gái đều có ưu điểm riêng cả , nhưng nếu có nếp, có tẻ, được chọn thì em thích con trai đầu lòng, để nó vững vàng hơn, con gái út cho nó đỡ vất vả, chứ chị gái, em trai sợ con gái nó phải quán xuyến còn con trai cậu ấm thì chán lắm .... .
hihi thu ap dung xem sao minh cung gnhe noi qua ve cach nay.minh thi con nao cung dc thoi troi cho ma nhung ma cung muon co dua con gai cho tinh cam nen tham khao y kien cac me thoi
Tâm trạng của bạn cũng là của mình cách đây 10 năm. Sau khi có con trai rồi, mình thèm con gái kinh khủng. Đọc sách báo, tìm hiểu thông tin.. đủ kiểu, tóm lại là uống nhiều sữa, ăn trứng, ăn nhạt. Năm 98 mình đi học ở Hà Lan, hehe, xơi thoải mái sữa cô gái HL, kết quả là về nước với một làn da đẹp mịn màng, tăng cân và năm 99 sinh được công chúa như ý muốn. Muốn đặt tên cháu là Như Ý nữa cơ nhưng cả nhà không đồng ý. Chả biết là có phải do uống nhiều sữa không, nhưng mình cũng thấy nhiều ng bảo thế, và mình đã chia sẻ kinh nghiệm với mấy chị em đồng nghiệp (2 bạn cũng sinh con gái rồi) . Chia sẻ chút kinh nghiệm nhé, chúc bạn toại nguyện!
Cẩm nang sinh con Các chị vào topic này và comment cho chị thinhanh, chị ấy sẽ gửi cho các chị Cẩm nang sinh con: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=25562 Chúc các chị vạn sự như ý nhé! (u)
bạn ơi vào ngày trăng sáng , phụ nữ vùng lên đè bẹp cánh đàn ông xuống ......... cưỡi ........ là có ngay mà...........hờ hơ hớ ( chạy nhanh ko lại bể đầu :ANAL
Chà, mình đọc xong quyển bí quyết sinh con gái, thực hành kết quả mĩ mãn quá nên nghĩ là không cần nữa, nhỡ tay đốt mất rồi. Tiếc nhỉ :-k
Ðề: hoi ve bi quyet sinh be gai Mình cũng đã đọc bài bí quyết con gái cực hay mà mình quên là đọc ở đâu rồi.bạn thử tra google xem sao