Chào các chị, Em đang mang thai đến tuần 39, chuẩn bị sinh rồi. Hôm thứ 2 vừa rồi đi khám bác sĩ bảo bình thường, nhưng về nhà em thấy có một chút dịch pha it máu hồng thoát ra ngoài, em đang lo lắm. Em cứ tưởng đó là dấu hiệu sắp chuyển dạ, nhưng đã 3 ngày nay (thứ 6) mà vẫn chưa thấy gì, không biết có sao không nhỉ, Có chị nào biết thì giải đáp giúp em với nhé,
Thế bác sĩ khám cho bạn hôm đó có thăm trong ko ? nếu BS có thăm trong thì chắc chút máu mà bạn thấy ra đó là do động tác thăm khám thôi. Nếu tự nhiên máu ra thì nên chú ý cẩn thận. Dấu hiệu chuyển dạ thường thấy là : - Đau bụng, bạn chú ý tránh nhầm lẫn với đau bụng do ăn no hoặc do chèn ép gây buồn đi ngoài tức tức bụng nhé. Đau bụng chuyển dạ là cơn co bóp tử cung, ban đầu có thể bạn chỉ cảm thấy cơn co nhẹ, ít đau, sau đau tăng dần, lúc này nên đến BV là vừa đấy. Tuy nhiên, nếu bạn sinh lần đầu, từ khi bắt đầu có cơn co cho đến khi sinh thừong phải vài tiếng, vì vậy đừng quá vội vàng kẻo mệt cả hai mẹ con. - Thấy có chút máu chảy ra tự nhiên cũng nên đến BV - Thấy có một cục chất nhầy chảy ra. - Thấy có nước chảy ra tự nhiên : thường đây là hiện tượng vỡ ối, bạn nên đến BV ngay - Thấy bé ít đạp, ít ngọ nguaay hơn bình thường thì cũng nên đến BV. 39 tuần là sắp bắt đầu rồi đấy, vì vậy bạn nên chuẩn bị sẵn đồ đi sinh là vừa để đến lúc đó đỡ bị bối rối. Chúc bạn mẹ tròn con vuông, sớm báo tin vui cho cả nhà nhé
Cảm ơn MeLuti, đây là lần mang thai đầu tiên, lại đang sinh sống xa nhà. Mỗi lần đi khám thai thì không trò chuyện được nhiều với bác sĩ do bất đồng ngôn ngữ, và không đi dự lớp học tiền sản được do chưa thành thạo ngoại ngữ nên em thường cảm thấy hoang mang mỗi khi cảm thấy có điều gì đó mà em cho là khác thường. Quả là lần khám thai vừa rồi bác sĩ có khám trong, nhưng em lại không nghĩ ra vì nguyên nhân này. Cũng tại vì cả ngày hôm qua thấy bé ít đạp hẵn đi, nên em cũng thấy lo lắng. Giờ thì em yên tâm rồi, cảm ơn chị nhiều.
Mẹ Ngoc ơi, mẹ Luti là bác sĩ nên chị có thể yên tâm phần nào. Em chỉ có thể chia sẻ kinh nghiệm để mẹ ngoc tham khảo: Đau lưng, sáng ra thấy bật nút nhầy trắng (nút nhầy này rất khó nhầm lẫn với huyết trắng chị ạ).
Em cũng có đọc sách tham khảo, nhưng đọc bao nhiêu cũng không thấy đủ. Có lẽ khi tham gia diễn đàn em cảm thấy yên tâm hơn nhiều khi được các chị đi trước trực tiếp truyền đạt kinh nghiệm. Trong tháng cuối của thai kì, em vẫn hàng ngày luyện tập đi bộ khoảng 20- 30 phút. Nhưng thời gian gần đây em thấy việc đi lại rất khó khăn. Ngày dự kiến sinh của em là ngày 8 tháng 4; em đang băn khoăn là: trong tuần cuối của thai kì thì đi bộ có làm ảnh hưởng đến việc chuyển dạ sớm không? Em có nên tiếp tục duy trì đi bộ cho đến ngày sinh không?
Theo mình thì bạn vẫn có thể duy trì việc đi bộ cho tới lúc sinh. Nhưng đừng đi quá sức nhé. Bạn phải để dành sức lực cho việc chuyển dạ đấy. Bây giờ bạn đã 39 tuần rồi , nếu có chuyển dạ thì cũng là đúng thời điểm chứ không phải là sớm nữa đâu. Thuờng các bé sinh trong khoảng từ 38-40 tuần là coi như sinh đúng đấy. Theo kinh nghiệm của bản thân mình thì những dấu hiệu chuyển dạ như mẹ Luti nói ấy, tuy nhiên mình xin bổ sung đôi chút: -Đau bụng: Ở thời gian này có lẽ bạn đã cảm nhận được những cơn đau bụng giả. Nó rất giống với những cơn đau bụng thật, tuy nhiên, những cơn đau này không đều, và thuờng biến mất khi bạn thay đổi tư thế. Đối với đau bụng thật thì những cơn đau sẽ đều đặn, và tăng dần mức độ đau. Cô em dâu mình bị đau bụng giả 2 ngày đấy. Cũng rất đau, y như thật đấy, nhưng vừa chạy tới bệnh viện là hết đau ngay :lol: :lol: -Thấy cục chất nhày : Cục này hơi hơi giống....nước mũi mình ý. Tuy nó đặc hơn. Mình thấy nò có vẻ giống như...cục sương sa hạt lựu trong chè ý. Không biết diễn tả thế này bạn có hiểu không nhỉ. Nhưng khi mình sắp sinh bé, cục nhày này dính vào chân khi mình đi toilet, làm mình cứ tưởng ai hỉ mũi dính vào chân mình :twisted: :twisted: -Nếu bạn thấy bé đạp ít hơn 10 lần/ngày thì bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra nhé. Quan trọng nhất là bây giờ bạn phải nghỉ ngơi, giữ sức khỏe cho tốt để chuẩn bị cho cuộc vượt cạn sắp tới nhé. Chúc bạn được mẹ tròn con vuông. Bạn có thắc mắc gì thì cứ lên DD tham khảo nhé. Các mẹ trên này hơi bị nhiệt tình đấy :lol:
Em đã cảm thấy yên tâm hơn hẳn khi tham gia diễn đàn, được mọi người cùng chia sẻ kinh nghiệm, nhiệt tình giải đáp thắc mắc khiến em không còn cảm thấy hoang mang nữa. Cảm ơn các chị rất nhiều và mong sẽ được sự giúp đỡ của mọi người mỗi khi có những điều băn khoăn, lo lắng.