Chào các mẹ! Có một chuyện làm em lo lắng suốt từ qua đến giờ nhưng không thể nào biết được. Chuyện là thế này ạ. Em gái em sn 1995, mới ra trường, sức khỏe và cuộc sống vẫn bình thường như những người khác. Nhưng hôm qua em ấy có đến nhà em chơi, em ý mặc quần ống rộng suông đến đầu gối.. tự nhiên em nhìn thấy 1 vết bàn tay, đã bị nâu sạm lại rồi.. em không để ý lắm nên cũng hỏi bâng quơ là: Chân bị sao thế, đùa giỡn hay đánh nhau với ai mà có nguyên vết bàn tay thế kia? Song nó à lên một tiếng rồi bảo chị ngồi xuống đây em bảo, rồi nó kể: tối hôm trước tắm vẫn bình thường, không có gì cả, sáng hôm sau dậy mặc quần áo đi làm cũng không để ý gì.. tối về tắm thì phát hiện ra có dấu bàn tay đó. Nó bảo đây là dấu bàn tay có tận.. 6 ngón.. huhu...kể đến đây mà em nổi hết da gà rồi. Lúc này em mới nhìn kỹ thì có 6 ngón thật ạ, nhưng lại không có ngón cái. 6 ngón chỉ dài chỉ lệnh nhau 1 chút thôi... nó bảo không đau, không đùa giỡn hay va chạm gì vào chỗ dó, cũng không ngã hay gì và nó đoán vết này chắc có từ đêm hôm trước Em mang chuyện hỏi một số người thì ko ai biết nhưng có 1 người dân tộc Thái, chị ấy bảo trước trên chỗ chị ấy cũng có ng bị như này, kiểu như là bị người âm đánh dấu ấy sao 1 thời gian thì chết hic hic Em lo quá... Hỏi nhiều người nhưng cũng không ai biết, chưa thấy hiện tượng này bao giờ, lên seach google bác ấy cũng không có kết quả gì cả.. em hoang mang quá.. Mạn phép lên hỏi các mẹ ở đây, có ai biết thông tin gì giúp em với... hay có liên quan gì đến bói toán hay hiện tượng tâm linh gì đó... Em cảm ơn ạ
Bạn đi coi thầy đi, cái này mình cũng không rõ lắm, nhưng cái đó thì có nghe nói là do quỷ làm đó. Lên chùa xin bùa đeo trong người là dấu tay đó sẽ mất
Mình chưa nghe về chuyện này bao giờ đâu ạ! Nếu như bạn lo lắng về vấn đề âm dương thì nên đi xem xem thế nào.
Nghe bạn kể mà cũng thấy ghê. Lên GG search thử, không được thì đi khám, bác sĩ không rõ thì tìm thấy nào nổi tiếng mà xem. Bi quan quá cũng khổ đó
mn thử chụp ảnh lên đây cho các mẹ cũng biết với. cái này chắc thiên về vấn đề tâm linh rồi chứ bỗng dưng lôi đâu ra lắm dấu tay thế