Nhà mình đang ở Hà Nội, nhà chồng thì ở tỉnh. Hiện tại anh rể chồng mới bị tai nạn chấn thương sọ não rất nặng. Bệnh viện tỉnh tiến hành mổ và bác sĩ nói khả năng cao là không sống được, có sống cũng thành người thực vật. Anh ấy đã mổ 2 bên não do dập não và hiện tại sau 21 ngày phẫu thuật vẫn chưa tỉnh và chưa biết gì, não bị phồng. Anh này ở quê nên buôn bán gà vịt không có mua bảo hiểm y tế. Ngoài tiền mổ mấy chuc trieu, giờ lại còn tiền thuốc 7trieu/ hộp. Mà đi tìm cả nước xem có chỗ nào bán rẻ hơn bv không, mà cả Hanoi này không có chỗ nào bán loại thuốc chuyên ngành não ây. Bây giờ gia đình đang kiệt quệ kinh tế. CHồng mình lại muốn đưa anh rể ra ngoài HN vào bệnh viện tuyến trên để cho cơ sở vật chất tốt. Nhưng vấn đề là tiền thì ko có, chồng vẫn ở nhà mình cùng bố mẹ và em trai minh. Mọi người cho ý kiến xem có nên chuyển viện không. Bọn mình cũng đã giúp đỡ chị số tiền khá lớn với mình. Bây giờ cũng chẳng còn tiền mà giúp đỡ nữa. Hix