Trong diễn đàn mình có bác nào hiểu biết luật hôn nhân và gia đình ko ạ? E đang muốn li hôn đơn phương, e có 2 con nhỏ, 1 đứa 23 tháng, 1 đứa 6 tháng, cả 2 vc đều làn nghề tự do, e muốn sau li hôn đc nuôi cả 2. Gđ ck thì ko đưa e số hộ khẩu hay bất cứ giấy tờ gì rồi, nhưng khi cưới e ko biết ck e đã kết hôn 1 lần, có đăng kí đàng hoàng và ra tòa li dị Trc khi cưới e, nhưng trong giấy đkkh với e lại ghi là lần đâù (vì muốn giấu nên chạy tiền để đc chữ lần đầu) e có thể dùng điều này để đc li hôn đơn phương và giành quyền nuôi con ko ạ? Mn cho e ý kiến với ạ
Chuyện của bạn giống chuyện của chị mà mình biết, nhưng lý do mà chị ấy ly hôn là do chồng ngoại tình, ko quan tâm đến gia đình, bỏ mặc vợ con. Nhưng với bạn bạn lại bảo vì vấn đề ly hôn lần 1 và lần 2 thì nghĩ tòa sẽ ko xét đâu. Bạn phải có lý do chính đáng như ck ngoại tình, bạo hành gia đình ,.... Còn quyền nuôi con thì bạn sẽ được tòa xét về kinh tế của cả 2. Bạn có ưu thế hơn là con chưa được 36 tháng tuổi thì con sẽ được bạn nuôi Nhưng đến khi con được 36 tháng tuổi rồi, nhà ck bạn vẫn có quyền đưa đơn ra để nhận nuôi 1 đứa, vì bạn có tận 2 đứa. Nên cân nhắc mọi chuyện,
Ko phải về việc kết hôn lần 1, lần 2 mà mình muốn ly hôn. Vì ck mình nát rượu, thường bỏ mặc vợ con, có rượu vào là chửi bới, ko cần biết đến ai, mẹ ck thì bênh con chửi những từ cực kỳ vô văn hóa. Ý mình muốn hỏi là ck mình đã đút lót để khi đăng ký kết hôn với mình ghi là lần đầu để mình ko biết là đã 1 đời vợ, điều này có thể là lý do để mình đc ly hôn nhanh hơn ko vì mình ko có sổ hộ khẩu hay giấy tờ gì từ bên nhà ck
ko cần giấy tờ hay sổ hổ khẩu gì cả bạn à. Chỉ cần bạn nộp đơn ly hôn tại nơi bạn đăng ký là họ sẽ có giấy tờ cho bạn. Chị mình biết cũng vậy. Thằng ck nó muốn nhận nuôi con ko cho chị ấy nuôi, ép chị ấy phải đợi đến khi con được 36 tháng mới ly hôn. Nhưng chị ý muốn lý hôn, chị ý tự làm đơn và đem đi nộp. Giờ cũng đang chờ giấy gọi của tòa CK m.n như vậy thì đúng là khổ rồi. Ck nát rượu, chửi bới vợ con và ko quan tâm đến vợ con, bạn cứ viết hết trong đơn, vì sau này tòa sẽ hỏi những tình tiết nhỏ nhất đấy. Bạn thấy có gì lợi cho bạn thì viết hết vào đơn. Và phải viết để chứng tỏ bạn có đủ kinh tế, phẩm chất đạo đức để nuôi con nên người
thôi rồi, mấy thằng đàn ông nát rượu nên bỏ ngay từ đầu, đừng bao giờ yêu nó, chỉ rước hoạ vào thân thôi
Vâng, lúc yêu nó ko đến nỗi nào, bây giờ càng ngày càng dở chứng, trẻ đã vậy, già còn nát hơn nên e chạy sớm ngày nào hay ngày đấy ạ