Các chị ơi cho em hỏi em Sinh mổ dịch vụ d4 lúc em vào em nộp trc 12 tr! Mà líc làm hồ sơ em có bảo hiểm trái tuyến hôm nay thanh toán viện phí em chỉ đc trả lại hơn 500k vậy có đúng ko ạ? Đợt dầu tiên em nộp hơn 8 tr mà dc tra lại gan 2 tr đợt này có 500 nghìn em thấy lạ quá Ai biết bảo em với ạ
Ðề: Hỏi về Sinh mổ dịch vụ d4 -Pshn Mẹ nó phải tính xem mình nằm đó bao nhiêu ngày nhé, rồi DV BS mất bao nhiêu?
Ðề: Hỏi về Sinh mổ dịch vụ d4 -Pshn Mn cho mình hỏi mn bồi dưỡng ca mổ và bác sĩ mổ bnhieu vậy, m sắp đưa đứa em đi mổ mà k bít bnhieeu, nó cũng bảo hiểm trái tuyến như mn
Ðề: Hỏi về Sinh mổ dịch vụ d4 -Pshn nguoi ta ko tinh sai dau. Dot 2013, minh cung nop tam hon 10 trieu. Nhưng mình năm viện 5 ngay, chi phí mổ nữa. mình cũng được hoàn lại, it tiền thôi. ko biết các me khac thế nào
Ðề: Hỏi về Sinh mổ dịch vụ d4 -Pshn Đúng rồi mn nhé, nhà e bảo hiểm trái tuyến cũng chỉ được thanh toán vài trăm thôi ak
Ðề: Hỏi về Sinh mổ dịch vụ d4 -Pshn lần trước e sinh mổ đây, tung tăng đi vào viện vì chưa có cơn đau j cả ( e bị chỉ định vì nhau vôi hóa mà ko có cơn, 1 tuần con ở trong bụng mẹ mà ko tăng nổi 1 gr nào). Sau khi ng quen làm hết mọi thủ tục thì vào phòng mổ, nằm lên bàn - lúc này thì bắt đầu thấy hồi hộp lắm vì tập 1 mà- đã có kinh nghiệm j đâu.2 cô y tá rất nhẹ nhàng truyền dịch này, tiêm này, rồi gắn máy vào tay - được cái là các cô ấy vừa làm vừa hỏi chuyện nên mình cũng đỡ thấy áp lực. Sau đó là tới màn thông tiểu- e thấy đau nhói , buốt lắm mất khoảng 10 giây thì hết chỉ thấy tức tức khó chịu thôi. 1 bác sĩ bảo nằm nghiêng sang để gây mê- quả này e sợ vì e đọc nh vụ chọc nhầm làm bệnh nhân bị liệt nên cứ suy nghĩ lung tung, kết cục cũng chả sao đâu a. Sau mấy phút thì ng mình bắt đầu tê đi nhé. Buồn cười cực - sờ vào tay, vào ngực mình mà cứ như sờ vào cục cao su ấy, chả có cảm giác gì cả. Rồi 2 cô y tá vẫn nói chuyện vớiminhf trongkhi các bs " hành sự" ở phía dưới. Ng mình rung rồi lắc rồi thấy hơi ngạt thở 1 tý ( chắc là lúc bs ấn chân ngực cho e bé ra). Rồi nghe tiếng bé khóc, tiếng hút dịch rột roạt. Bs cho mình nhìn con, thông báo là trai hay gái, mấy kg... rồi bé dc bế ra ngoài, lúc này bs mới nạo vét cho mẹ rồi cả khâu nữa. Về đến phòng hậu phẫu thì e vẫn nghĩ là đẻ thế này e đẻ vài đưa cũng dc hhehehehe. Nhưng sau khi hết thuốc mới khiếp chứ, ống thông tiểu thì khi mình về phòng họ đã rút ra rồi nên lần đầu đi tiểu cảm giác không thể tả nổi: vừa buồn tiểu, vừa đau, vừa sợ sợ sao ấy, tức tức mà mãi không đi dc. Lại lo nữa vì mình phải nằm trên giường tiểu vào bô mà nên lo nhỡ nó bắn cao vổng lên or là mình bị ra ngoài mà không vào bô thì thế nào hehehe, rồi thì cũng xong- nhẹ cả ng. Đau nhất là lúc ngồi dạy lần đầu tiên - xây xẩm cả mặt mày luôn, đau ko chịu nổi. Nhưng chỉ 2 ngày là sẽ ổn thôi. Bây h mình đang chuẩn bị chờ 2 tuần nữa lại tiếp tục đây. Lần này có kinh nghiệm nên thấy lo lắm. Hôm trc hỏi cô ng wen là cháu nghe nói đau dạ con lắm có phải chuẩn bị phương án dự phòng ko thì cô bảo cô lo hết nên cũng thấy đỡ hơn roài. Hy vọng là mọi chuyện đều suôn sẻ Bạn Lybeobeo mô tả khá chính xác các bước của đẻ mổ đấy các mẹ ạ. Mình bổ sung thêm này: _Thông tiểu ở D4 chỉ thông cho đến khi nằm xong ở phòng hậu phẫu thôi. Sinh xong được đưa về phòng hậu phẫu nằm 4 tiếng, thời gian lúc đó dài vô tận ý, vì chả có việc gì làm, cứ nằm tơ hơ trên giường, thân hình bêndưới bất động do còn tê, thỉnh thoảng các em y tá đến thay rửa cho (thực ra có 1 lần thui), quẳng chân mình bình bịch nhưng chả có cảm giác gì hết. Muốn tranh thủ ngủ như bác sỹ khuyên nhưng khó ngủ lắm, còn bộn bề suy nghĩ mà, lúc đó chỉ mơ có cái điện thoại để "tâm sự với người thân" thôi. - Gây tê: Bác sỹ sẽ hướng dẫn co chân lên ngực, bác sỹ làm nhẹ nhàng lắm, phụt cái là xong, chưa kịp kêu á. - Tè sau sinh: Để tè được quả là cực hình, mình đóng bỉm nhưng đã bao giờ tè nằm trên giường đâu, đêm đầu tiên kinh khủng nhất vì vừa đau vừa tức vừa ko tè nổi. Nhưng đến khi quyết tâm tè ra thì thích vô cùng, nhẹ nhàng tè sạch sẽ, tè xong nhờ người thân lau rửa, đóng bỉm mới, sau đấy cứ vô tư tè tiếp, mình tốn bỉm nhiều lắm ý đến nối sau 2 ngày người nhà bắt phải tập đi ra nhà vệ sinh, ko cho nằm trên giường nữa, he he - Đau sau khi mổ: nhiều mẹ thái quá về việc này, hay mình can đảm nhỉ, nhưng mình ko thấy đau lắm đâu, dù thủ sẵn một viên giảm đau, lúc nào cần có thể nhét ngay, cứ nên chuẩn bị một viên các mẹ nhé. Nhưng yên tâm, trong sức chịu đựng - Gặp con: Sinh thường thì được nằm với con ngay để cho con ti sau sinh nhưng sinh mổ mẹ phải nằm xa cách con cả 4 tiếng, đến khi về phòng mới được gặp con nhớ lắm ý, mong được gặp con lắm ý. Đến khi y tá bế em bé ra, mẹ chỉ muốn khóc, nhưng đừng có khóc đấy, ko được xúc động kẻo ảnh hưởng đến sữa. - Cho em bé ti sau sinh: Mẹ chưa có sữa ngay đâu, phải 1-2 ngày cơ, nhưng về đến phòng là mình cứ cho em bé ti rồi, thích lắm ý, vừa mới sinh ra đã biết rúc vào ti mẹ mút sột soạt chừng 10 phút ý, chắc chẳng có gì nhưng bé vẫn cứ chịu mút, tốt thôi vì giúp mẹ kích thích sữa về mà. Tối đó thì hoặc là xin cho bé bú nhờ hàng xóm nếu có mẹ nào nhiều sữa tốt bụng, hoặc pha cho con một bình 30ml. Nhưng vẫn nên đều đặn cho bé ti nhé.