xin hỏi các mẹ có kinh nghiệm 1 chút ạ em đẻ xong quái dị lằm ngực em teo tóp như 2 quả chanh nhưg lại dài như cái bơm,bụng em thì nâu đen như cốc cafe ko sữa nổi bật giữa nhưng vùng da trắng khác khiến nó càng kih hơn Chỗ đó thì rộng đến nỗi lúc nào cũng có tiếng bọp bẹp mỗi khi thay đổi tư thế hoặc đang di chuyển ( sau sinh em rất kiêng chuyện này) Giờ em muốn đi thẩm mĩ viện mà em ko biết hỏi ai Các mẹ nào biết thì nói giùm em đi thẩm mỹ ngực tầm bao nhiêu , đi là bụng hút mỡ bụng, thu nhỏ chỗ đó thì bao nhiêu Em bùn lắm chồng em vẫn iu thương và tốt với em (qh vẫn đều nhưng hình như em có cảm giác anh ý thấy sợ những chỗ xấu xí của em thế lên từ khi có em bé đến giờ chưa 1 lần chồng em động vào vòng 1 của em , ôm em thì toàn ôm xuống môg chứ k ôm eo bao giờ . anh ý cố giấu giếm nhưng thay đổi lớn thế em cũng cảm nhận đc ngay . Các mẹ giúp em nhé
e cx bị tương tự, e đang tính đi nâng ngực lại ở bệnh viện thẩm mỹ thanh vân nè vì nghe nhiều c khen quá ạ
Muốn đẹp nhanh thì bb cung nên tìm hiểu kỹ các thẩm mỹ viện lớn uy tín và tham khảo kỹ không tiền mất tật mang còn làm không dao kéo thì lâu chậm nhưng an toàn