Các mẹ ơi. có mẹ nào từng tiêm kích rụng trứng chưa ạ.Tháng vừa rồi em có tiêm nhưng k biết do rối loạn chu kì bởi thuốc hay do có thai mà em chậm 3 ngày rồi, em k dám thử vì sợ hi vọng xong lại thất vọng. Cơ bản là có mấy hôm em bị đau lưng giống đến tháng xong lại thôi và k thấy KQĐ đến, hôm nay laị đau lưng tiếp như sắp đến tháng. Nghĩ mà buồn quá,vì chưa chậm đủ 7 ngày nên e k dám thử que.
Cứ thử đi em ạ! Nếu có thì để còn mừng và giữ gìn, nếu chẳng may không có thì đỡ mất công lo lắng, hồi hộp chờ đợi và để cho tinh thần được thoải mái mà chiến đấu tiếp!
vâng. đúng rồi chị. em tiêm kích trứng rồi khi trứng phát triển đủ để rụng thì bác sĩ cho em tiêm rụng trứng ạ..tiêm rụng xong thì em qh rồi để có thai tự nhiên thôi ạ.
em khám ở phòng khám Đức Minh, số 23 ngõ 76 Mai Dịch, Cầu giấy mn ạ. đây là phòng khám của bác sĩ Vy, từng là giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương ạ.
Mình nghĩ không nên dùng thuốc bạn ạ nó có chu trình cụ thể mặc định tự nhiên đã vậy rồi thì không nên đảo lộn nếu như bạn muốn có em bé thì mình khuyên bạn cách tính và điều chỉnh như sau: Đối với chu kì kinh nguyệt của người phụ nữ thường 3->4 ngày mình giả dụ bạn có kinh ngày mùng 1 thì thời kì rụng trứng sẽ là ngoài ngày 10 và kéo dài đến 20 bạn sinh hoạt với ck trong khoảng time này tỷ lệ có em bé sẽ rất cao còn các bạn có time kinh kéo dài 6->7 ngày thì nhích ngày lên đến 15 nhé muốn có con trai thì con tinh trùng phải khỏe hơn trúng của bạn vậy nên time trứng yếu nhất là lúc time sắp hết chu kì bạn căn để có kế hoạch nhé. Chúc bạn thành công
chúc mừng mn nhé, e cũng tiêm kích rụng đây, sau khi rụng 10 ngày e thử là lên 2v còn mờ tưởng ko phải cơ, do có dấu hiệu căng ngực, đau lưng y như đến ngày. xong sau cách 2 ngày thử 1 lần là đậm dần. cớ là trước đó 2 tháng bị mừng hụt vì que đểu ah. giờ bé con nhà e sắp tròn 1 tuổi rồi
350k 1 mũi tiêm kích mn ạ. chưa kể tiền khám. e tiêm 2 tháng, mỗi tháng 2 mũi đó mn ạ.em cảm ơn mn nhé.
trước đó mừng hụt vì que đểu là sao mn. mn có chậm ngày k ạ. em chỉ thử que loại 10k nhưng 3 que đều lên 2 vạch đậm. thì k biết sao nhỉ.