Xin chào các mẹ thông thái,xin mời các mẹ vào đây cùng chia sẻ kinh nghiệm tiêu dùng nhé. Qua kinh nghiệm của em,chủ yếu là sống ở Vn và có gần 2 năm ở Châu Âu thì em thấy: các loại liên quan đến hóa chất (mỹ phẩm,thuốc men)thì chỉ nên dùng hàng của ngoại thôi,họ tuân thủ chặt chẽ ,quy định và bảo vệ người tiêu dùng cũng như chính họ vậy. Chỉ có quần áo,giầy dép là em thấy hàng Made in VN của mình xuất hiện khắp xó xỉnh trên thế giới,kể cả trung tâm của Châu Âu.Nên em rút kinh nghiệm sẽ mua quần áo made in Vn mang các thương hiệu tốt để xuất khẩu. Cách đây mấy năm em có được cô giáo tư vấn cho uống thuốc dị ứng và bảo chỉ cần mua của nội thôi,thành phần hàng nội và ngoại đều như nhau.Em tin.Nhưng đến lúc em bị mọc răng khôn,phải uống kháng sinh theo đơn của nha sĩ,nhưng hang thuoc het thuoc ngoại nen phai mua thuoc nội,đau mãi chẳng khỏi.Ra mua thuốc ngoại uóng khỏi ngay ,hic Lần gần đây em đi khám dị ứng của bs đầu ngành,kiêm PGS,TS day o trg ĐẠI HỌC Y HN,bác y cũng khuyen em nên dùng thuốc ngoại,dùng thuốc nội nhiều khi chết như chơi,bác ý mà để ng nhà uống thuốc thì toàn thuốc ngoại dù là bệnh j.Nhưng bác y ại cảnh báo là thuốc ngoại nhiều khi bị giả.Vậy phải làm sao đây vậy trời? Kể cả bs Nguyệt,trg khoa D4 mổ tự nguyện ở BVPSHN cũng tư vấn cho bênh nhân là nên dùng dung dịch VS của ngoại,chứ của VN thành phần ghi 1 đằng mà sx 1 nèo,vì bệnh nhân hay đến khám vì dùng DDVS gây khó chịu,ngứa ngáy..... Còn về sữa bột,em cũng không tin lắm,vì có lúc khui ra mới biết sữa tươi làm từ sữa bột,vậy sữa bột thì có pha trộn j k...hic hic Đây là 1 số kinh nghiệm thực tế,em muốn trao đổi với các mẹ,cùng nhau chia sẻ.Mong các mẹ hiểu thiện chí của em mà đừng ném đá nhé.](*,)
Ðề: hội ý về hàng ngoại nào các mẹ ơi.............!!!!!!!!!!!! chu de nay co ve chan qua....................................
Ðề: hội ý về hàng ngoại nào các mẹ ơi.............!!!!!!!!!!!! Em cũng tin dùng mỹ phẩm ngoại hơn.Hàng VN chưa thật sự không chất lượng lắm.Chỉ so mỹ phẩm Thái Lan với Việt Nam đã có nhiều khác biệt rồi.Nhưng mà đi mua mỹ phẩm ngoại ở các cửa hàng mỹ phẩm cũng nhiều cái để bàn lắm chị ak.Hạn sử dụng rồi thì nguồn gốc của hàng,bla bla....
Ðề: hội ý về hàng ngoại nào các mẹ ơi.............!!!!!!!!!!!! Cái phần dung dịch vs thì em chưa có nghe qua là hàng nội có vấn đề chị ak.Hizz sợ thật đấy
Ðề: hội ý về hàng ngoại nào các mẹ ơi.............!!!!!!!!!!!! em nghĩ về mĩ phẩm, chất lượng hàng Châu Âu chắc chắn hơn hàng ở Châu Á rồi, còn cái dung dịch vs thì chưa nghe thấy bao h. VD như Dạ Hương em thấy dùng tốt đấy chứ ạ. Theo em về thuốc men hay mĩ phẩm cũng thế thôi, người hợp người không hợp, không thể đánh đồng hết là hàng nội không tốt được chị ạ.
Ðề: hội ý về hàng ngoại nào các mẹ ơi.............!!!!!!!!!!!! chất lượng hàng ngoại về mỹ phẩm thì luôn tốt hơn trong nc em toàn mua mỹ phẩm của nc ngoài ship về
Ðề: hội ý về hàng ngoại nào các mẹ ơi.............!!!!!!!!!!!! đúng đó mẹ nó ạ,mua ở ngoài chỉ sợ hàng giả thôi.
Ðề: hội ý về hàng ngoại nào các mẹ ơi.............!!!!!!!!!!!! ah,hồi đó mình đi khám thai ,trong lúc chờ đến lượt thì có 1bạn trẻ(chắc là sinh viên)cứ thắc mắc với bs Nguyệt là sao cháu dùng ddvs của Vn mà cứ bị khô ngứa.BS bảo chắc là do nhìu chất bạc hà quá,thay nhiu ng kêu rùi và khuyen bạn ý dùng của ngoại
Ðề: hội ý về hàng ngoại nào các mẹ ơi.............!!!!!!!!!!!! em thấy ý kiến mà mẹ nó đưa ra rất đúng, hàng ngoại như thuốc men, ăn uống, vvv những gì liên quan đến sức khỏe thì hàng Châu Âu bao giờ cũng chất lượng tốt hơn hẳn. Chẳng nói đâu xa, đứa cháu em sinh ra ở Đức, toàn dùng đồ ăn bên đó nên khi được 10 tháng nó về VN mà ai cũng phải ngỡ ngàng vì nó rất nhanh nhẹn và thông minh, hơn hẳn những đứa cùng lứa mà ở VN. vì thế em quyết tâm sau này có con thì phải dùng sữa Đức hoặc Mỹ, , nhưng mà hàng giả thì sợ lắm ạ, tìm được nơi bán uy tín thì tốt. Hàng thuốc bổ em mua cho bố mẹ em dùng em toàn gửi xách từ bên Mỹ về cho đảm bảo thôi