Hôm nay các mẹ đã ai bị dính quả lừa như em chưa? Sáng sớm đang ngủ thì thấy thằng bạn gọi điện: "Alo, ra cửa hàng bún mẹt hôm trước nhá, tao với thằng H.. đang ngồi đây rồi này. Ra tao khao"... Vùng dậy đánh răng rửa mặt rồi phi xe ra, chả thấy ma nào. Gọi điện thì nó bảo "thôi ngồi ăn đi, hôm nay 1/4 đùa chú tí ". Thế là ngồi ăn 1 mình. Bị ăn 1 quả lừa. Cứ tưởng được mời đánh chén 1 bữa Thế còn các bố mẹ thì sao? P/s: Thấy vui vui vì nhớ lại cái thời trẻ trâu hay trêu đùa nhau...
hihi xung quanh e thì mọi người chẳng quan tâm ngày này hay sao ấy. hôm qua e bảo là mang ô mai đi cho mọi người ăn, tối về mới nhớ ra hôm sau là cá tháng tư, nghĩ: k biết mai mang đến chúng nó có nghĩ mình lừa món gì k. Thế rồi hôm nay đến chả ai mảy may nghĩ gì, e hỏi: "thế hnay cá tháng tư, k sợ t lừa à" - "mày thì bỏ cái gì vào được" xong ăn thản nhiên @@ Cả ngày cũng chả thấy ai lừa ai cái gì
vừa nãy lão ck định lừa e cơ mà bất thành , hehe, e cảnh giác từ sáng rồi. Nhắn cho lão ta 1 câu : Không lừa đc đâu sói ah )
e được nhắc từ mấy hôm nay rồi, nên ngày này cứ phải cảnh giác cao độ ah, bình thường ck e suốt ngày cho e làm khỉ rồi nên ngay này thật khó mà tin
Năm nay chưa lừa đc ai cả. Năm ngoái mình cho lão chồng ăn 1 đĩa thịt lừa to tướng. Chuyện là lão chồng mình làm xa, cách ngày về 1 lần. Hôm đó k f ngày về. Mình hằm hằm gọi điện, đi về ngay đây. Lão ý thấy gớm nên gạn hỏi có việc j. Mình bảo quá đáng lắm rồi. Tôi đi giặt quần áo cho cậu, lục túi thấy ngay cái BCS. Tôi k cần, cậu dùng cái này làm gì. Lão ý bảo làm gì có. Mình thì bảo, k thì ai đứt vào túi đc. Về đây ngay cho tôi. Thế là cứ loạn hết cả lên. Xong dập máy. Lão cũng chẳng nói có về hay k làm mình đâm lo, nhỡ đi đường xa mà tâm lý k tốt lại nguy hiểm, đành 5 p sau gọi lại. Giọng vẫn giả vờ ghê gớm, thế có về k để còn biết đấy, lão ý bảo đang lấy xe. Thế là mình cười như bắt đc cực tiền 500k. Thôi, khỏi về, ngày cá tháng tư nhé. Giờ lại chuẩn bị lừa tiếp quả nữa mà lão này đề phòng hay sao ý, chả bắt máy j cả.
Ngày này là ngày mọi người xả xì trét vui vẻ cùng nhau. Bây giờ lo cơm áo gạo tiền, nụ cười cứ tắt dần, tắt dần...
Mình thì lừa được ông chồng. Nhắn tin bảo hôm nay lộc thế được cho 10tr, rủ lão sang tháng đi Đà Nẵng. Lão nhắn tin lại máu thế đi hẳn Đà Nẵng cơ à? Ai cho thế? Mình buồn cười quá . Mình bảo đố biết hôm nay ngày gì? Lúc đấy lão mới biết vừa ăn con cá to đùng
haha nếu là em hôm đấy em sẽ tương kế tự kế, giả vờ hối lỗi có chuyện chiếc BCS thật. Lúc ấy mn có mà khóc tu tu. Xong tối lại bảo "Hôm nay 1/4 anh đùa chút" Không biết khi ấy mn liệu có còn gen nữa không nhỉ?
Lão ý k cáo được đến thế đâu. Hihi. Nhưng mà đảm bảo lão ý mà hối lỗi thì 1 là mình chết ngất rồi. Còn k chết thì lão ý sẽ.. Chết. Xé xác chấm muối luôn.