Diễn đàn vắng vẻ, tớ lượn vào tám vài bài theo thói quen. Sáng nay phải trông con ko ra ngoài để xem linh xa đưa đại tướng ra sân bay được. Trên fb bạn bè khoe ríu rít nào xếp hàng viếng bác ở Hoàng Diệu, viếng ở nhà tang lễ, đứng dọc đường chờ linh cữu đi qua... Sau bác Hồ chắc chỉ có bác Giáp là được đông đảo nhân dân bà con thương mến, kính trọng, biết ơn đến vậy. Ai rồi cũng phải ra đi, dù bác sống qua 1 thế kỉ vẫn cứ thấy cuộc đời thật ngắn ngủi nhỉ? Các nàng có ai đi viếng bác vào chia sẻ nhé
Ðề: Hôm nay ai cũng hướng về đại tướng ko được đến nhà bác để tạm biệt Người, sáng nay em và ox cố gắng đi thật sớm, xếp hàng chờ Đại tướng đi qua và tiễn biệt Người, dù đông và chen lấn nhưng ai cũng nghiêm trang và thành kính khi Đại tướng đi qua, có lẽ đất nước mình chắc chỉ có cụ Hồ và cụ Giáp là được tôn vinh và được cả thế giới kinh trọng, giờ Đại tướng đã về với Bác Hồ rồi, chúc Người yên nghỉ bình an
Ðề: Hôm nay ai cũng hướng về đại tướng Em và xã hqu cũng cố gắng đi ra chỗ Cầu Giấy để tiền người ra sân bay về Quảng Bình. Cũng lạ, đông lắm mà ko ai quát ai 1 câu, thỉnh thoảng mới có cái bấm còi vô ý thức thôi. Dân mình hô to "Bác Hồ muôn năm, đại tướng muôn năm" còn vẫy tay chào nữa, xúc động lắm ạ.
Ðề: Hôm nay ai cũng hướng về đại tướng e cũng thấy buồn và trống trải vô cùng, ngày nào cũng nghe bài quảng bình quê ta ơi, rồi thì đọc thông tin về bác,,,
Ðề: Hôm nay ai cũng hướng về đại tướng Mình thì ở nhà, bật tivi lên xem và nghẹn ngào nhìn hình ảnh người dân Việt Nam mình thành kính tiễn đưa Đại tướng! Giờ thì Đại tướng đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ rồi!
Ðề: Hôm nay ai cũng hướng về đại tướng Thôi, con còn nhỏ, không đi tiễn Bác được thì tiễn ở trong tâm cũng được mẹ nó ạ. Bác Giáp ra đi, cũng chẳng biết bao nhiêu năm nữa mới lại xuất hiện một con người tài đức song toàn như vậy...
Ðề: Hôm nay ai cũng hướng về đại tướng m cũng ko đi viếng được nhưng mà lúc ra đường nhìn thấy cờ đỏ sao vàng nhiều nhà treo thấy bồi hồi cảm xúc lạ,bùn,,,,
Ðề: Hôm nay ai cũng hướng về đại tướng Em cũng muốn ra đường để nhìn và tiễn biệt bác lần cuối. Nhưng mà ra muộn quá nên linh xa đã đi qua mất rùi. Thế mà cả cái cầu vượt Mai Dịch vẫn tắc nghẽn vì mọi người đứng bên cầu chờ đợi. Tại tivi ko truyền hình trực tiếp nên cứ nghĩ là bác chưa qua.
Ðề: Hôm nay ai cũng hướng về đại tướng em buồn lắm các mẹ ạ, bác Giáp vừa là hiền tài, vừa cao quý về đức hạnh, em tiêc thương vô cùng, có lẽ cuộc đời này quá ngắn ngủi, a di đa phật, mong bác yên nghỉ nơi đất mẹ thiêng liêng, mong gia quyết bác bớt đau buồn, toàn dân hóa đau thương thành sức mạnh cố gắng sống và noi gương cũng như học tập tinh thần cũng như tư tưởng của bác Hồ và bác Giáp, xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của Người. Con xin hứa.