Chào tất cả các bố các mẹ ! Em xin được mạn phép lập ra toptic " Hôm nay bạn buồn hay vui " Con người em nó cứ sao sao ý các bác ạ ! lúc thì vui lúc thì buồn , mà cũng chẳng biết vì sao mình buồn hay vui VD : hôm nay sáng ra thấy hơi buồn buồn Đến buổi lại thấy vui vui yêu cuộc sống Trưa ăn xong lại thấy có tâm trạng !:-k Ngồi lap chán lại thấy hay hay lên làm ra toptic này CÁc bác thé nào ạ ? một ngày có bao nhiêu cung bậc cảm xúc
Ðề: Hôm nay bạn buồn hay vui ?@ Sáng ra đi đổ xăng, thằng bán xăng để mình chờ mãi mặc dù xếp hàng trước, điên ng
Ðề: Hôm nay bạn buồn hay vui ?@ Mình nghĩ chắc bạn vui nhiều hơn nhỉ ?????? Mình đã gặp bạn ở buổi cafe
Ðề: Hôm nay bạn buồn hay vui ?@ Vui vì các mẹ càng tin tưởng và ủng hộ hàng Áo gió tự em thiết kế và xưởng nhà may , buồn vì chưa đáp ứng nổi nhu cầu của các mẹ nữa... buồn tiếp vì tận ngày mai , ngày kia mẹ mới chuyển hàng lên kịp vì may cho công ty nên bận làm mình bị trễ... vui vì các mẹ càng đặt hàng nhiều hơn... nói chung là vui buồn đan xen mẹ nó ạ............
Ðề: Hôm nay bạn buồn hay vui ?@ Sao mẹ này cũng buồn vui lẫn lộn nhỉ ? dễ bị tẩu hỏa nhập ma giống mình đấy
Ðề: Hôm nay bạn buồn hay vui ?@ Thế nào cũng được bạn ạ ! vui buồn gì thì vào chia sẻ ạ nếu là lỗi buồn thì chia đôi còn niềm vui nhân hai ạ
Ðề: Hôm nay bạn buồn hay vui ?@ Hic ! mới sáng ngày ra đã cảm thấy bất lực với bản thân ! qua quên không giao một đơn hàng của khách ! gọi điện xl chưa thấy khách nhấc máy ! chán quá sao mình có thể quên được nhỉ ](*,)
Ðề: Hôm nay bạn buồn hay vui ?@ Ngày nào cũng vừa buồn vừa vui, phải có lúc buồn lúc vui mới thật sự là cuộc sống
Ðề: Hôm nay bạn buồn hay vui ?@ hehe ! sướn ghê ! đnag ngủ có tin nhắn lò mò dậy xem 1h sáng ! nhận được một oder ! ngyaf mới vv nhé các bác