lại thoáng thấy chị ấy, lại nhớ lại ý nghĩ tại sao tự nhiên chị ấy lại lạnh nhạt mình thế? cũng chẳng quan trọng nhg cái j k rõ thì trg lòng cũng có tí lấn cấn. trc thì suốt ngày í ới đến mình, h tự nhiên nhạt, thậm chí k trả lời
thôi thì cứ nghĩ là mình giúp dc mng đi (liệu mng có hiểu là thế k nhỉ), còn ở đây thì có mang lại gì cho tất cả cũng chẳng dc ghi nhận, còn bị nói như đúng rồi ý! việc k phải của mình, mình vẫn nhiệt tình làm, thế mà cảm thấy thật k đáng thật!
cảm ơn mn nhé, mấy hôm bị ốm nằm nhà ko làm được gì mà buồn quá, h mới thấm thía câu có sức khỏe là có tất cả mn ạ.
bé nhà mn được bn tháng rồi? em chuẩn bị nghỉ đẻ ở nhà như mn nhưng fai 3 tháng nữa mới sinh nên cũng rảnh quá, sắp tới đang định kiếm việc j làm để giết thời gian đây ạ
đang chán vì không biết cảm nhận công việc do mình làm thấy mơ hồ, lạc lõng. Cảm thấy rất bất lực, dự là sẽ có những tháng ngày không vui rồi