sáng nay đã lên cty phỏng vấn. cũng chưa có j. công ty tạo điều kiện cho 2 ngày nữa mới lên làm bài kiểm tra. chiều nay lại có 1 cty gọi phỏng vấn nữa. hy vọng là được. Nam mô a di đà phật Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm bồ tát.
Đang ngồi chờ phỏng vấn lần 2. Mỗi tội đi xa và tắc đường quá. Cứ thế đã. Đời là bể khổ. Tình là dây oan. Lấy chồng vào nợ nâng chồng chất. Buồn quá đi.
buồn quá là buồn. buồn ơi là buồn. --- đi làm rồi. nhìn sổ sách công ty phát chán. mình làm về thương mại, sai còn dễ sửa. đằng này lại sản xuất. cho chi phí lương vào 154 nhưng ko phân bổ hết, đẩy làm hàng tồn kho ở năm sau. bó tay chấm com rồi. cả năm ms phân bổ 1 lần. mà m nhận m chỉ chịu trách nhiệm ở những lỗi sai từ năm m nhận thôi. thiệt là chán quá đi. buồn quá đi. --------- Buồn nhất là chuyện tiền. mẹ ơi, con vẫn ko hiểu nổi.