Bà này làm gì mà người ta nhìn, váy ngắn à? hị hị :twisted: Làm sao bằng tôi được, hôm trước mặc váy ngắn đi làm, có ý kiến váy ngắn quá về thay đi, hôm sau mặc váy dài nhé, lại có ý kiến khác vì váy dài này còn sexy hơn váy ngắn .. Đáp ứng đúng tiêu chuẩn thế mà vẫn bị kêu đấy! Cứ mặc đi- Sợ gì!
Thế trông bà có khác gì hai cái tăm cắm vào củ khoai không>????hihì. Đùa đấy nhé. Đừng có giận. Ai bảo bà khoe là người bà cũng nhỏ. Đấy là tôi liên tưởng thế. hehe
Mà hôm nọ không phải mặc váy ngắn hay dài, mà cơ bản là từ khi về cơ quan này tôi mặc váy hôm ấy là lần đầu tiên. Đợt trước con nhỏ vẫn phải cho bú nên ngại mặc váy. Thế là họ kéo qua xem tình hình thế nào. Cuối cùng phán một câu xanh rờn:' Mày mặc váy đẹp thế này mà không mặc, lần sau cứ thế phát huy nhé" sướng phổng cả mũi. Mà tôi thấy aii mặc váy trông cũng hiền lành đi hay sao ấy nhỉ, ...
à quên. Rút kinh nghiệm là mấy hôm trời lạnh, hôm nay làm một cái dài tay và quần thô , thế là...hichic, hôm nay có mặt giời, đang nóng quá, hichic
Ko sao đâu bác ơi, lóng thế dưng mà chiều về nà nạnh đấy.. Sáng lay em cũng áo sơmi dài tay cắm thùng quần ống xuống đi nàm ---> chồng iem nại soi soi sao dạo này vợ điệu đà thía ko biết ( của đáng tội trưa hum qua mua được cái áo sơ mi đẹp mê ni tối về hì hục giặt giũ cho kịp khô sáng lay mặc)
Này đúng là phụ nữ nhỉ. Có cái áo mới, quần mới là phải mặc ngay cứ như không mặc thì không chịu được ấy. Mà đi may quần áo mới buồn cười. Người ta hẹn chủ nhật đến lấy thì đố ai chịu đến vào thứ 2j. Đến mà không lấy được thì buồn cứ như đưa đám ấy. có phải thế không cả nhà???
:twisted: :twisted: :twisted: Tôi cũng đang liên tưởng tôi giống tăm cắm củ khoai, không sao bà ạ, tôi buôn dưa lê tí cho cuối tuần vui vẻ thôi! Người tôi cũng nhỏ nhỏ ở mức vừa phải, ko đến nỗi nhỏ lắm ... đầy đủ những thứ cần có :twisted:
hum ni tưởng là mát giời như 2 hôm vừa rồi nên em diện quần bầu và áo bầu voan cánh tiên bay phấp phới phấp phới, hớhớ. đi cùng chồng mà các anh cứ thi nhau liếc sang ngang để nhìn, thấy bụng bầu lại rồ ga phóng tọt đi. keke.
Bạn qua chỗ nhà máy Dáng ở Nguyễn Thái Học ý tớ chẳng nhớ địa chỉ đâu chỉ biết nó đối diện với cái ngõ đi thông sang phố Nguyễn Khuyến thôi. 600k/c cả vải cả công.Ở phần cạp cao tớ thấy họ nẹp bằng cái gì cứng lắm nhưng khi mặc không hề phòi tý mỡ nào cả.
Hình như bác còn thiếu 2 lần cởi và 2 lần mặc nữa hỉ :mrgreen::mrgreen::mrgreen::tonqe::tonqe::tonqe:
Xã nhà này gặp tui để tui điều trị cho, hở xương cổ không cho thì mình mặc kín cổ, lưng hở. Hê. Còn sẹc xi gấp mấy lần í bà sui chinsu nhẩy
khiếp khiếp, sang kia mà vận động cho cu con được giải đi. tôi thì đang thấy chán, nên cho cu con thi rồi bỏ bẵng luôn không ngó ngàng gì tới. Mấy hôm ốm, hôm nay lên buôn ở top này của bà thôi
tẩy chay nhà chinssu......................... đặt gạch thông gia nhiều quá trong khi chinssu chưa thấy đâu. Mụ lày vớ vỉn quá đi mất, thôi nhà tớ nhường chinsu cho kem đẹp trai............. tớ đi kiếm dâu khác: ba đình, hoàn kiêm......... ứ xèm đống đa lữa
Đá đít nhà chinsu với nhà Thủy nhá, top nì tui 8 chuyện quần áo thui đớ, 2 bà này đi đâu cg thấy dính lấy nhau
hí hí, tại vì nhà Tôm mết em chinsu quá mà giời lạnh nên các bả chả bít mặc j đi làm mừ . Em vẫn chơi váy anh Kem ạ, giời lành lạnh mà vữn thấy lóng, đúng nà bầu :???: