Con chào các mẹ. Hôm nay là sinh nhật con tròn 1 tuổi. Bố mẹ làm cho con 1 album nhật kí ảnh. Các mẹ cùng xem nhé. Ảnh con lúc vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Đây là lúc 5h45 ngày 22-10-2008. Bố con chờ con mãi mới xuất hịên. Con nằm ấm áp trong vòng tay ông nội hôm con 1 ngày tuổi Thời gian này là con quấy cả nhà suốt đêm. ngày con ngủ, đêm quậy chơi...hi hi Khi con 3,5 tháng, Bà nội sốt ruột gọi điện hỏi con đã biết lẫy chưa??? đành chiều bà nội vậy. tặng thêm bà nội mấy kiểu nằm xem báo với papa, dù con chưa hiểu j hết Hóa ra papa đọc báo bóng đá, con thể hiện cho papa xem luôn nhá Không biết có phải vì nhiệt tình đá bóng quá không mà con bị ốm, lần đầu tiên con "nhức đầu", cả nhà lo lắm!!!!!!!!!! Nhờ có tình yêu của cả nhà, con khỏe nhanh lắm. chẳng mấy mà mọc được răng rồi các mẹ ạh...nhưng ngứa lợi lắm.hix Mẹ khen con giỏi. nhưng nhằm nhò j. hãy xem...con đã hóa thành SUPER MAN. ) Con thích cái ghế ngồi ăn Mẹ mua cho con lắm. thi thoảng con cho bạn Teddy ngồi ...ké. chắc bạn thích lắm! Ngoài Super man, con có thể biến hóa thành người nhà của bác Hồ Cẩm Đào. Bộ quần áo này ông bà nội tặng con. Con yêu ông bà lắm. Cứ mỗi lần mặc bộ quần áo trên là con muốn về thăm ông bà nội. Hôm nay con sẽ lái xe đưa cả nhà về chơi....vui vui vui. Thi thoảng con làm lơ xe cũng oách lắm các mẹ nhé Ảnh gia đình con tự sướng nè Tặng mẹ thêm kiểu ảnh Hôm nào bà ngoại cũng đưa con đi chơi bằng xe cútkit, nhìn các anh chị chơi ở sân vui quá. con về nhà tập...đi. bắt đầu từ chiếc giường thân thuộc của Bố mẹ. Và giây phút...cả nhà mình cùng chờ đợi cũng đã đến. Con - Nguyễn Đức Trọng (Bom xực) tròn 1 tuổi !!! Cảm ơn cô chú ở ISKID đã chụp hình cho con. Không! Con muốn upload hình nữa cơ!......papa: Thôi, con ạh. Papa buồn ngủ rồi... Hì. con đùa đấy. Con chào các mẹ!
hic, ko xem dc hình của con. Nhưng mà cũng chúc mừng sn con nhé, chúc con hay ăn chóng nhớn, khoẻ mạnh ná.
http://picasaweb.google.com.vn/baobinh8289/Bom?authkey=Gv1sRgCPvVkoDznZvKugE#5395332535603314130 Ko biết up ảnh lên thế nào nữa? hic
Éc, tớ cũng ko up được từ picasa của bác google, thế là tớ đành qua photopucket mà up lại hình bên ấy, mới nhúng vô đây được đấy!
Thích tấm cu Bom khoe hàng ngồi trong hộp kìa! hehe, thế đã đặt gạch ai chưa mẹ nó. Nói nhỏ he: tớ có con gái nè, hihi Mà mẹ Bom ơi, bạn xinh gái quá, giống 9x quá hà, phải ko vậy?
^^ đấy là photobuket của cô Bom xực đấy. Cô ấy cũng là đời cuối 8X rồi. ) Tối nay bố Bom up ảnh lên cho các mẹ dễ xem nhé. Cảm ơn các mẹ đã gửi những lời chúc tốt đẹp dành cho Bom nhé! :X :X :X Mẹ Bom cũng đang muốn có thông gia rồi đây. )
Chúc mừng sinh nhật con nhé, chúc con hay ăn chóng nhớn, ngoan ngoan ngoan, tặng hoa cho 2 mẹ con nè artymanu)
Tìm hoài không thấy ba mẹ Bom đâu ??? Bé Bom có nhân diện tốt, sau này dễ thành công. Chúc mừng sinh nhật bé nhé !
Nhật kí mẹ bom viết cho con ngắn 1 mẩu nhưng mà đọc thấy vui và ý nghĩa lắm đấy cu bom sướng nhé,đc ba mẹ cưng quá thôi