Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ Ờ đúng, nhà có 50m2, chỉ lo cơm nước thôi mà thấy cụ quần quật từ 5h.30 sáng tới tận 11h đêm, ngày nào cũng thế. Tớ phơi quần áo bao giờ bà cũng ra phơi lại cho ngay ngắn, chỉn chu theo hàng theo lối và theo đúng .....kích thước. hihihii
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ Mình đố lại các mẹ nhé Mẹ nào trả lời chuẩn là có phần thưởng: Ngày xưa như thép như đồng Như đinh đóng cột như rồng phun mưa Ngày nay như cải muối dưa 10 thang Minh Mạng cũng chưa ngẩng đầu đấy là cái gì Tiện đây qc thêm nhà tớ bán rượu Minh Mạng Huế nhé - hihi - chuối
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ Hé hé, thì em thấy mấy thằng bạn em nó hay chém gió thế, nên em đoán thế. Có lần em hỏi gà già nhà em là " thế " thằng em" anh dài bao nhiêu..." ặc ặc, kết quả là gà bảo " để tối anh về anh đo "=)) Hí, em thì lưng dài hàng mét, chân thì ứ ngắn ứ dài, tổng cộng kém 3 phân mới được mét sáu, may mà giai cao hơn em gần 20cm...hy vọng đến nữa cải thiện tí giống.
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ Hic, chồng vừa mắng vì tội thức khuya, mà lại vừa ngồi vừa cười (tại câu đố kia đấy ạ). Thôi các mẹ buôn tiếp đi, em đi ngủ đây, ngồi cạnh con mà cứ gõ lạch cạch con bé nó giật mình
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ dạ, thì đó, ý e đang nói là k nói trc đc, k sống chung bây giờ thì về già lại chung đụng thôi. nghĩ nát nước ra xem yêu rồi cưới hay như nào. khổ tâm
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ Nói đến cái chiều cao làm mình lại tủi thân. mẹ nó còn cao hơn em những 10 phân đấy ạ
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ đề nghị các mẹ đi ngủ sớm. Em thấy room vẫn náo nhiệt nên chưa đi ngủ đc
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ Chúc các mẹ ngủ ngon nhé. Mong cho ngày mai tươi sáng zzzzzzzzzzzzzzzz
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ các mẹ buôn nhanh wa k kịp ....chị em mình mà buôn thì có mà đến sáng vì nhiều vấn đề lắm....thôi chúc các mẹ nó ngủ ngon nhé.....
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ hihi, chúc mẹ nó ngủ ngon, giai nhà em cũng vừa ngủ rôig em cũng cbi ngủ đây
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ đúng 2AM mình sẽ chào các mụ, ờ wên, các mẹ.
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ e thì cũng ngót ngét 1.63 nhưng khổ cho mình dây nên nhìn cũng cao, ng iu e cao hơn e hẳn 10 phân, nhưng ổng lại béo nên nhìn xa xa lại thấy như bằng bằng e, hic
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ ko có mẹ nào trả lời, thôi chị xin công bố em Hoàng Mai trả lời đúng nhé Phần thưởng là 1 chai Minh Mang - cho gà già ngẩng đầu luôn nhé hihi
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ Nàng ơi, nhớ 1 điều là " với người ta, nàng vẫn chưa là gì cả vẫn là khách thôi, nên " ko việc gì phải ôm việc vào người như thế". Tớ sang nhà bạn tớ chơi, chỉ thích mỗi cái khoản đi chợ cùng bác gái, và nấu cơm thôi...còn khi ngồi vào bàn ăn rồi thì...tớ đương nhiên vẫn là khách. HIc, nhiều lần tớ đang ăn cơm thấy thiếu thiếu " vì hay ăn thìa"...đứng lên định đi lấy thì bác gái quay ra bảo gà nhà tớ" sao có cái thìa của em nó cũng quên, đứng lên đi lấy đi ". hé hé Hị, có thể bmc chị ở nhà rảnh quá, ứ có việc gì làm nên thế. Chứ nếu hai bác í có việc gì làm vui tay vui chân, thì sẽ đỡ hơn chị ạ
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ ặc vạch sẵn chỉ tiêu hả c? cái này là chỉ tiêu phấn đấu hay giwois hạn chịu đựng í nhỉ? hê hê
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ Mẹ nó làm mìh nhớ kỉ niệm xưa quá khi nghe bài Only love ý, 2 am and the rain is falling ý
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ Hé hé, ui, sướng thế cơ chứ. Nhưng Minh mạng thế này em có uống được ko ạ. Để hôm nào 1st, hai đứa cùng uống phát chị nhở. Hí hí. Gà nhà em chắc đang là đang bị toi chị ạ
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ Mẹ nó làm mìh nhớ kỉ niệm xưa quá khi nghe bài Only love ý, 2 am and the rain is falling ý
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ Rượu Minh Mạng dành cho đàn ông Phụ nữ chúng mình uống trà Quý phi nhé Hoặc em uống trà hoa cúc hoa hồng cũng ok - tiện đây xin qc luôn nhà tớ bán trà thảo dược nhé - chuối!!!! hihi
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ Hị, ứ có sao mà chị. Thấp ra tấm ra miếng là được roài mờ. Rồi lại thêm cái bạn ở avata dễ xương thế kia nữa chứ. Ui, ngưỡng mộ nàng thế. Hic, tớ ăn tốt, ăn nhiều nhưng có nhọn 43kg thôi. Nên là giai lúc nào cũng sót xa, thỉnh thoảng ngồi sau xe lại trêo " ui, may quá vẫn chưa bị gió thổi bay" Ui, cái bài í hay thế cơ chứ. Chạ hiểu thế nào, lần đầu tiên em với giai gặp nhau thì cái quán cf đó mở bài này