Chào các mẹ! Hẳn các mẹ cũng hiểu trẻ con chơi mà học, học mà chơi đúng không ạ? Trong cộng đồng giáo dục sớm em chắc gà mờ nhất, tài liệu cho con cũng ít nhất. Nhưng phương châm của em là tối đa hóa hiệu quả tài nguyên sẵn có. Mỗi ngày em đều chuẩn bị sẵn kế hoạch ngày hôm sau con chơi gì. Mỗi ngày em cố gắng post những hoạt động ngày hôm đó của con để giao lưu cùng các mẹ nhé. Em lập topic này với một mục đích là được giao lưu và học hỏi, trao đổi với các mẹ ạ. Những bài viết ở topic: Nuôi dạy con tự lập thỉnh thoảng em có post lên FB, còn những trò chơi hàng ngày của con em ngại quá, những dư luận, những ồn ào ngoài kia có thể sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của em ( em vốn nhạy cảm, hic), nên em post trên này mong được gặp các mẹ có cùng chí hướng ạ. Post kế hoạch hàng ngày vừa là giao lưu với các mẹ vừa là động lực nhắc nhở bản thân mình không sao nhãng con cái, nhất là khi bộn bề công việc. Nick Fb của em các mẹ add cho vui nha. Tuyết Hồ 1. Cầm bóng chui qua cầu Nói cầu cho oai chứ là 2 cái ghế em sắp ra. Trò này bạn chơi khoái lắm ạ, bắt mẹ chơi cùng muốn gãy lưng hi hi 2. Về quê ông nội Trò này có cái ô tô bé bé con con, Cún là con gái mà thích ô tô lắm em chả hiểu hi hi. Đi theo đường trong hình, vừa đi vừa mô tả là a mình đi qua cánh đồng lúa xanh mướt, thơm mùi lúa chín... giả bộ hít hà nhiệt tình vào. Đến hồ bơi thì dừng lại nghỉ ngơi, cho con vịt vô bơi bơi, đếm vịt trong hồ. Đếm bắp cải, đếm ngô, xây nhà cao tầng, xây cầu.... rất lắm trò từ mô hình này. Cái này em được cho nên không biết mua ở đâu ạ. 3. Chơi với kẹo Em hạn chế bánh kẹo nên Cún thích bánh lắm. Mỗi lần chỉ được phép ăn 1-2 cái nên thòm thèm, cứ mân mê, đếm đếm, xếp xếp thương lắm. Trò này mình vừa phân loại màu sắc, tập đếm, phân biệt ít nhiều, bán hàng, ... 4. Chơi với đá lạnh. Trò này cho bé lấy thìa hoặc kẹp để chuyền đá từ lọ này sang lọ khác, thí nghiệm đá lạnh tan ra thế nào, cho sờ thử cảm giác. Tranh thủ mùa hè thử triệt để trò này luôn ạ. Mùa đông không chơi được hi hi.