Thật mệt mỏi và chản nản kinh khủng. Người em gái học cao và giỏi giang của tôi lại hành động như vậy. Tại sao vậy hả em. Chị đã cố gắng không làm mọi chuyện lớn hơn. Mà em lại hành động như thế nào. Em về quê mà không nói với chị tiếng nào. Sáng ra ngủ dậy lại không thấy em đâu. Gọi em không nghe máy. Em thử suy nghĩ giúp chị đi. Nhà có ba chị em. Việc bé út mất đồ như vậy thì chị phải làm sao. Bản thân mình chị biết là như thế nào, vậy còn hai em. Em là người luôn sống có nguyên tắc, tốt tính. Út thì ngay thẳng, không thể nào là người đặt điều. Cả ngày chị suy nghĩ la phải làm sao. Thế là chị chọn giải pháp không làm lớn chuyện, không tìm ra ai. Câu cuối cùng chị nói là ai sai, ai đúng thì bản thân người đó biết. Vậy em đã làm gì. Em im lặng mấy ngày, có hỏi thì trả lời cộc lốc. Về nhà không thèm nói một tiếng, gọi điện không nghe máy. Em làm cho không khí trong phòng ngột ngạt kinh khủng. Chị không muốn nói với ba mẹ vì chị không muốn làm ba mẹ buồn lòng và suy nghĩ nhiều. Em lớn rồi, học cao hơn chị. Nhưng sao em hành động như vậy.
Ðề: Hôm nay, của tôi nếu có bức xúc thì mấy chị e ngồi lại nc để giải tỏa chứ bạn đừng dùng từ học cao, tự ái ghê gớm lắm
Ðề: Hôm nay, của tôi Cái kiểu giận nhau mà ng kia ko nói gì thì không khí nặng nề lắm! Em gái em thỉnh thoảng cũng như vậy đấy nên h em chán em cũng ko hay nói nó, nó lớn rồi biết cái gì đúng cái gì sai!
Ðề: Hôm nay, của tôi em gái tôi mình tuổi con rắn. nhưng lại ngang như con cua. ko hiểu nổi luôn, chả bao h biết nghe lời, toàn làm theo ý mình.
Ðề: Hôm nay, của tôi Không thể nói hết được sự khó chịu của mình trong ngày hôm nay. Lúc nào em cũng đúng, em luôn luôn bảo vệ ý kiến của mình dù chị đã nói với em rất nhiều về thái độ đó. Từ trước giờ chị không bao giờ kể về những bức xúc, bực bội của chị với những người xung quanh chị. Ngay cả người bạn đời. Vì chị không muốn người ta nghĩ những điều không tốt về em và gia đình mình. Nhưng còn em thì sao, chị không phải muốn em làm cho chị và gia đình hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng chị lại không muốn em kể hết cho người ta trong khi em lại im lặng mà không nói gì với chị. Nhiều lúc muốn nói chuyện với em nhưng thái độ im lặng và hành động sau đó thì chị không chịu nổi. Chị không thể nói với ba mẹ vì như vậy chỉ làm ba mẹ thêm mệt mỏi mà thôi. Không thể nói với ai.
Ðề: Hôm nay, của tôi Chị em ngồi nói chuyện góp ý nói chuyện thẳng thắn với nhau thôi chị ạ, chứ cứ khúc mắc thế thì căng thẳng lắm.
Ðề: Hôm nay, của tôi chị em trong nhà thì giận nhau 3 bữa là thui mà, ko đâu = gđ, nếu cứ giận lâu quá thì = ng ngoài rùi
Ðề: Hôm nay, của tôi hãy để những va vấp của xã hội dậy cô ý nên nhìn lại tính cách đó của mình. mà nhiều khi ng nhà nói ko đc, hãy nhờ ng có sức ảnh hưởng với cô ý, như bạn gái thân hay ng iu thì tốt hơn
Ðề: Hôm nay, của tôi Mẹ chỉ nghe em nói và lại bênh em. Hôm qua, không thể về quê để nói chuyện với ba mẹ vì chuyến xe chị đặt người ta chuyển giờ nên chị không về được. Mẹ nói do chị không muốn về vì hôm qua là sinh nhật chị. Im lặng thôi. Chị không muốn biện minh vì chị biết chẳng có tác dụng gì. Thôi em cứ làm như những gì em muốn. Nhưng đừng để chị thấy sự coi thường trong người bạn ấy của em với những người thân của chị. Vì khi đó chị sẽ không biết đến chữ nhường nhịn như với em đâu. Con xin lỗi vì không làm được điều mà ba mẹ thường dạy chúng con.
Ðề: Hôm nay, của tôi Có thời gian mình và em mình giận nhau hơn 1 tháng. Mình thì chỉ vài ngày là hết thôi nhưng im lặng và không nói gì. Vì có nói bé cũng không nói nên thôi. Không khí rất nặng nề. Nhưng giờ mình chẳng biết làm sao nữa. Vì quay đi quẩn lại cũng chỉ là chuyện cũ tái lại mà thôi.