Cả nhà ơi,hôm nay em đã đi sang chùa bồ đề để từ thiện ạ..Em mua 5 thùng mỳ tôm,2 Thùng sữa và bánh kẹo,bim bim..Em mới đi lần đầu nên chưa có kinh nghiệm toàn bộ đồ em mua tới em mang vào nhà chùa và nhờ các sư đưa đến tay các bé và các cụ không nơi nương tựa.Khi tới thăm các bé thì ôi thôi khổ thân các bé quá,nhiều bé không có ai bế cả cứ nằm lăn lóc khóc..các bé không cần tới sữa,Bim bim mà các bé cần tình cảm của người mẹ,thiếu tình thương của mọi người..Nghĩ đến đây em thấy khổ thân các bé quá..Chúng nó cứ khóc hoài mà không có ai bế..Mẹ của chúng nó sao nhẫn tâm như vậy chứ..Em thấy buổi đi của vợ chồng em thật ý nghĩa vì đã được tiếp xúc với các bé bị gia đình bỏ rơi không nơi nương tựa và các cụ già neo đơn nữa..Chúng ta hãy mở rộng bàn tay nhé..che chở và giúp đỡ các bé..Duy chỉ có điều em không hài lòng là mình mang đồ vật tới cống hiến chùa mà lại thu tiền gửi xe.....thật là điều không chấp nhận được tại nơi này... dâyd là coment của 1 mẹ trên diễn dàn nhé:
Ðề: Hôm nay em đã đi sang chùa Bồ Đề ạ... hôm nào các mẹ tổ chức buổi off line rồi đi thăm các bé luôn đi
Ðề: Hôm nay em đã đi sang chùa Bồ Đề ạ... tại sao lại thế nhỉ, ''tiền gửi xe'' chắc lại bọn cai rồi thật ko thể chấp nhận đc đạo đức xuống cấp trầm trọng các bố mẹ nhỉ
Ðề: Hôm nay em đã đi sang chùa Bồ Đề ạ... lúc nào mẹ nó đi nữa thì cho e đi với nhé. xưa xã em cũng hay đến trung tâm ở Lạc Trung để thăm các cháu ạ
Ðề: Hôm nay em đã đi sang chùa Bồ Đề ạ... Thứ 3 mình cũng định đi cùng một đứa em sang thăm các bé hy vọng là thuận lợi.
Ðề: Hôm nay em đã đi sang chùa Bồ Đề ạ... Các mẹ chưa đọc những tin do các mẹ đi làm từ thiện bên đó vìa kể ah. Các sư ở đó chỉ dùng các bé để lấy tiền, quà từ thiện từ các tổ chức trong và ngoài nc thôi. Các tổ chức y tế mang thuốc cho các bé các sư mang ra ngoài bán hết muh chứ các bé ko đc hưởng gì đâu. Các mẹ vào mục thông tin chung ấy có đó.
Ðề: Hôm nay em đã đi sang chùa Bồ Đề ạ... Mẹ nó ơi, hôm trước đã có 1 topic phàn nàn về mấy nhà sư chùa này rồi, chẳng biết đồ từ thiện có đến được tay các con không hay lại đi ra cửa hàng bách hóa. Thương các con quá!
Ðề: Hôm nay em đã đi sang chùa Bồ Đề ạ... em cũng muốn đc sang đó thăm các bé mẹ nào sắp đi rủ e với nhé
Ðề: Hôm nay em đã đi sang chùa Bồ Đề ạ... dạ thưa các bố các mẹ, em là chủ nhiệm clb tình nguyện vòng tay ấm của đại học lao động- xã hội. chùa bồ đề cũng là nơi chúng em hay trợ giúp, nhưng quả thực có rất nhiều điều bất cập. dù sao chúng ta cũng nên lấy các em nhỏ làm trọng, các bố các mẹ hãy chia sẻ một phần để san sẻ nỗi đau với các em nhỏ. khi nào clb chúng em làm chương trình thì xin mời cả nhà mình cùng tham gia ạ. đây là hoạt động tiêu biểu tại chùa, đã được lên báo gia đình rồi đấy ạ http://kienthucgiadinh.com.vn/website/don_giang_sinh_am_ap_tai_chua_bo_de.news đây là địa chỉ facebook của clb em, mong mọi người ủng hộ ạ http://www.facebook.com/pages/Câu-lạc-bộ-tình-nguyện-Vòng-tay-ấm/214567141955625
Ðề: Hôm nay em đã đi sang chùa Bồ Đề ạ... eo ơi có thật thế k vậy bạn. Tớ k có thời gian qua tận nơi nên thỉnh thoảng lại order 20kg gạo của mấy bạn trên lamchame hoạc muare để gửi sang cho các em bé bên đấy. Giờ mà sự thật chùa như thế thì thật là thất đức.
Ðề: Hôm nay em đã đi sang chùa Bồ Đề ạ... Mẹ phongkiet ở Hà đông ah Mình muốn ru mẹ nó tuần sau đi cùng nhóm memaivu đi từ thiện ở viện bỏng gần nhà bọn mình
Ðề: Hôm nay em đã đi sang chùa Bồ Đề ạ... không thể tưởng tượng nổi, nếu sự thực mà như thế thật(nhà sư làm chuyện thất đức đó) thì quả thật đạo đức đã đi xuống 1 cách trầm trọng, bố mẹ nào làm nhà báo thì làm hẳn 1 phóng sự đi ạ
Ðề: Hôm nay em đã đi sang chùa Bồ Đề ạ... nhà chùa ko có người bế sao bạn? thế các con cứ nằm khóc 1 mìh thôi ah. tội thế
Ðề: Hôm nay em đã đi sang chùa Bồ Đề ạ... Em còn biết thông tin là có người muốn nhận nuôi các bé nhưng các sư không cho mang về nhà đâu, chỉ thỉnh thoảng cho về nhà bố mẹ nuôi chơi thôi. còn các sư giữ lại để nhận tiền thừ thiện. Ko biết độ chính xác của thông tin là bao nhiêu phần trăm. Nhưng nghe mà buồn mà, cuộc sống bây giwof chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
Ðề: Hôm nay em đã đi sang chùa Bồ Đề ạ... ôi,như thế thì còn gì bằng nữa.có gì các mẹ lưu sdt nhau vào nhé.mình cũng muốn góp ít quà nhỏ cho các bé.chiều nay đi sang mà về mình cứ nghĩ mãi.những bé mới chỉ đc tầm 10th thôi..cứ nằm lăn lóc khóc..lúc bế lên thì nó chơi và ôm chặt lấy mình chắc chúng nó thiếu hơi ấm và tình thương của người mẹ...
Ðề: Hôm nay em đã đi sang chùa Bồ Đề ạ... nghĩ mà thương các con, nhưng các sư vô lương tâm như vậy thì chúng ta phải làm sao???
Ðề: Hôm nay em đã đi sang chùa Bồ Đề ạ... mình có thấy ai bế đâu,cứ thấy nó nằm úp 1 góc khóc thương lắm các mẹ ạ..các sư như thế mình k bận tâm lắm mình chỉ thương các cháu thôi..mình muA sữa và các thứ thì mang hẳn vào trong phòng chia cho các bé luôn các mẹ ạ..
Ðề: Hôm nay em đã đi sang chùa Bồ Đề ạ... em ở hà đông đó chị..em chỉ tranh thủ đc thứ 7,cn thôi..lúc nào đi cứ ới em là ok thôi mà..