Vừa trả nốt cho anh trai chồng 30 triệu. xong. vậy là hết nợ, cả nợ tiền mua đất, tiền xây nhà. thế là xong, giờ chỉ kiếm tiền để tiêu và tích cop nữa thôi. suốt 4 năm ròng nợ nần. nhẹ cả người. Ps: nghe mọi người ngưỡng mộ mà em xấu hố quá,phải bổ sung thông tin để cả nhà đỡ tưởng em giỏi , hì hì. số nhà em may mắn ạ. năm 2009 mua đất hồi đó 50m có 600 triệu thôi. mua xong tăng vù vù lên gần 2,5 tỷ. Giờ giảm xuống còn 1,7 tỷ là cùng. Hồi mua đất nợ có 100 triệu thôi.. Xây nhà hết 600tr thì ông bà nội cho 130 tr, ông bà ngoại cho 170 triệu. anh chị em cho 50 triệu nữa, còn đâu 250trieeuj là của vợ chồng tự đi vay. vì hồi đó mới cưới được mấy tháng, ko có tiền tích chung. Làm nhà xong, trong nhà chả có 1 cái thứ đồ đạc gì. Có đúng 1 cái ti vi cũ mượn nhà chị chồng, về để chỏng chơ giữa nhà. khách đến ngồi đất. Con nóng quá, mua cái điều hòa LG 5 triệu mà phải vay mất 3 triệu. Vây mà 4 năm qua mình cũng đã trả hết nợ, sắm được đầy đủ , tuy không phải xịn đét nhưng cũng dùng được. Thấy nhẹ nhõm lắm các mẹ ạ. nhiều đêm mất ngủ vì lấy đâu tiền mà trả lúc chị dâu mua ô tô, ứng lương cơ quan trước 5 tháng để trả 30 triệu. Đến tháng hết tiền, ko có tiền ăn phải cầm cả nhẫn cưới ở hiệu cầm đồ lấy 300K. Nói chung giờ cũng qua hết rồi
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! Chúc mừng mẹ nó! Mình cũng gần 5 năm rồi mà chưa hết nợ anh zai nhà mình giỏi đẻ nợ lắm
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! Ôi bao giờ e mới dc như chị nhỉ. hihi Mục tiêu là 2 năm nữa trả hết nợ mua nhà để còn vay mua oto =))
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! chúc mừng mn nhà nói chung là vay ai thì vay nhưng mà trả được nợ là thích nhất rùi
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! hụ hụ đọc mà thích quá, bao giờ em mới trả hết gần 300tr tiền nợ đây hụ hụ nghĩ mà toát cả mồ hôi
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! Chúc mừng chủ top, mình cũng đang cầy để trả nợ đây, hi vọng năm nay trả xong để từ sang năm chỉ việc lo ăn lo tiêu
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! chồng đang rủ rê vay nợ tra góp mua ô tô, em thì sợ lắm rồi. tính mình ko thích nợ nần nên có lương là dồn góp trả, nhiều lúc hết sạch cả tiền đóng học cho con, đi cầm cả nhẫn cưới. nói chung với những người trách nhiêm cao quá như mình thì thấy nợ là sợ giờ thấy thanh thản nhẹ nhàng hơn rồi
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! Ôi chúc mừng mn nhé. Bao giờ nhà mình mới thốt lên được câu nhẹ người như mn. Chúc mừng chúc mừng.
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! chúc mừng chị,em chưa trải qua cảm giác lo khi vay số tiền lớn,nhưng e hiểu cảm giác trả đc nợ chắc chị vui lắm nhỉ hihi
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! chúc mừng chị nhé, hết nợ nần thì nhẹ cả người đúng rồi, jo thì tích góp tiền ăn tiêu và nuôi con chị nhỉ?
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! Chúc mừng mẹ cháu nhé. Mình cũng đang muốn mua nhà, mà xã thì lại không thích đi vay, mình bảo là có vay thì mới phấn đấu để trả nợ không thì cứ làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu