Hôm nay giận quá các mẹ ạ bình thường em cũng đọc nhiều bài không nên đánh con , nhìn chị em hay bạn bè , hay những người xung quanh đánh con em ác cảm lắm ....nên cực kì hạn chế tức giận dạy con bằng đòn roi Nhưng sang này em cầm cái roi nhựa , tét 1 phát vào mông chàng ta . đau lắm . cái tội mẹ nói không nghe , cứ vùng vằng đòi xem ipab , em bế đi chỗ khác cho quên thì giãy lên . nhìn thấy chuối tiêu đòi ăn , em giải thích là cái này chưa ăn đc , vì sáng ăn sẽ đau bụng vì con chưa ăn sáng cố gắng giải thích cho nó hiểu , nó cầm quả chuối , ném thẳng tay đi nát luôn . giận quá , bố em( bố đẻ ) lại còn thêm câu , không dạy đi thì hỏng . thế là tiện tay em vụt cho phát . cu cậu khóc ác , em bắt nhặt chuối lên , nhưng như thế nào nó cũng không chịu nhặt .... khóc quá mà cứ lao vào em mẹ , nấc nghẹn .. mềm lòng em lại phải nhật lên đặt vào tay con , bảo là lần sau k đc như thế .... xót lắm , nhưng cáu giận là không kiểm xoát đc , mà thằng này nhà em rát hay quăng đồ như thế các mẹ có cách nào hiệu quả chỉ giúp em với
Hic, mn giống mình. Hqua mình cũng tét vào mông nàng nhà mình 1 cái, cũng đau, hic, vì cái tội nghịch bình nước, đổ hết ra nhà. Cơ mà tet xong, nàng ấy còn cười chứ, gì được nghịch nước. Nàng ấy cũng 18m, cơ mà chưa biết sợ.
chắc cái tuổi đấy chị , em thấy mọi người bảo nghiệm mặt và nghiệm giọng quát , em quát , đôi khi đc , đôi khi không .. nhưng sau đó nói nhẹ là cu cậu nghe .. nhưng quăng đồ thì không sửa đc . ... quăng mà mẹ bảo nhặt dứt khoát k đâu
18m, còn bé mn nhỉ? Con e mới 16m còn chưa biết sợ là j. Chỉ có bà ngoại là hay phát vào mông cháu khi nó giãy đùng đùng lên vì ko ưng ý nó. Haizz. E cũng kệ.
Trộm vía con mẹ nó 18thang mà hiểu được nhiều như vậy là quá thích luôn ấy. Thằng nhà mình nó cứ bơ đi. haizzz. Mình cg thường xuyên như bạn đôi khi ko kiểm xoát dc tát vào mông, nhưng mà đanh bằng tay chắc ko đau lắm
Vâng . Sai lấy đồ hoak sai cất đồ là đc hết rùi ak . Mỗi tội lười nói , nó nói đc nhưng mẹ dạy nó nói 1 lần thôi , sau là nó lắc đầu , thích thì nói k thì thôi
khủng hoảng tuổi lên 2-3 , cái tuổi này khó tính khó chiều lm, mình cứ pahir cứng vào chị ạ, dạy con từ thủa còn nhỏ cơ mà.
Bé nhà mình hơn 3 tuổi mà nhiều khi cũng điên cả đầu. Chơi xong bảo cất đồ chơi thì ko chịu cất nhưng rất thích rửa bát và phơi quần áo với mẹ. Lại còn cái tật không đồng ý cái gì là lại lăn ra ăn vạ rồi khóc rõ to nữa. Nhiều lúc mình cứ kệ cho khóc chán ko ai quan tâm là tự nín thôi. Có lúc cũng phải tét mông như bạn chủ top.
Đúng là nhiều khi không đánh không được mn ạ, bé nhà em cũng tầm tầm tuổi bé nhà mn mà lỳ lắm. Nhiều lúc mắng thì khóc nhưng lại đâu vào đấy, còn đánh thì ít khi khóc lắm, có hôm bố nó tức vì tội nghịch ngợm đánh hằn cả bàn tay lên mông mà không hề khóc.
Hôm qua mình cũng vừa tét đính cu nhà mình (con mình hơn 3 tuổi rồi). Lý do đánh đòn là: mẹ nói bảo con đứng làm vậy, bé mới quang luôn cái xe oto đang cầm trên tay vào người mẹ. Bé khá nhiều lần làm kiểu đó rồi. Nói nặng nhẹ mãi ko dc. Điên tiết em tét cho vài cái vào mông rồi bắt đứng im ở góc tường, hối lỗi xem vừa có hành động gì. Nói chung mắng xong thấy con lằn đỏ th2i rất thương nhưng nói thật chỉ dùng lời lẽ bé ko hề nghe. ko biết phải làm sao nữa?
Mình là hay nịnh con lắm. Nàng ta học đâu được cái kiểu không ưng gì vứt thẳng tay. ĐƯợc, đừng đùa với mẹ. Mẹ cần ném bay ra ngoài luôn. Nàng ta nhìn theo mà khóc ===)) Vài lần thế nàng ta chừa tiệt.
Không tránh khỏi các mẹ ạh. Mình nhiều khi cũng ko kiềm chế được, mặc dù trên lý thuyết là biết ko nên