Nghề nghiệp chính của em là giáo viên, 2 tháng nay em có bán thêm đồ lót. ít nhiều thì ngày nào em cũng có khách od, nhưng hôm nay ko có đơn nào cm ạ. Buồn quá. huhuhu. Có ai giống em ko chia sẻ cho đỡ buồn đi ạ.
Ðề: Hôm nay em không có oder nào, buồn quá Hôm nay c cũng ko có od nào, c đang làm kế toán và sắp tới có thể là "dược sĩ nửa mùa", chị cũng tham gia buôn bán online để kiếm thêm tí chút. Bán hàng ngày được ngày ko nên ko việc gì phải buồn em ạ, nếu cả tuần o có od nào thì hãy buồn hê hê
Ðề: Hôm nay em không có oder nào, buồn quá Tớ hiểu được tâm trạng của bạn, hì hì. Cố lên, cố lên, ngày nào cũng nói với bản thân mình câu đó
Ðề: Hôm nay em không có oder nào, buồn quá hê hê. Em thấy sự lạc quan của chệ mà em đỡ buồn bao nhiêu ý.
Ðề: Hôm nay em không có oder nào, buồn quá Bán hàng online có ngày nọ ngày kia em ạ. Đừng buồn, hồi trước chị mới bán hàng cũng thế mà.
Ðề: Hôm nay em không có oder nào, buồn quá Bán được 1 cái quần lãi vài k mà tự dưng cũng thấy vui chị ạ. hí hí. Ko bán dc gì cứ buồn thê thảm đi.
Ðề: Hôm nay em không có oder nào, buồn quá Cùng chung cảnh ngộ rùi..... .cố lên ngày mai trời lại sáng thui mừ.
Ðề: Hôm nay em không có oder nào, buồn quá Lúc này lúc nọ thôi mà mn ơi, lạc quan lên. T thì có quán coffee đặt với số lượng lớn hàng ngày rồi mỗi tội ham chơi nên hôm làm hôm không
Ðề: Hôm nay em không có oder nào, buồn quá Ha ha ha,, không có đơn nào mn cứ đi chơi đấu giá với mình vui cực! Giờ còn mê đấu giá hơn bán hàng mới chết chứ! hahah
Ðề: Hôm nay em không có oder nào, buồn quá em ko buôn bán j mà cũng ham mê đấu giá giống mn,chả làm j ngoài ngồi canh diễn đàn cả ý)
Ðề: Hôm nay em không có oder nào, buồn quá Oh, mẹ nó cứ thoải mái đi, em có lần cả tháng chẳng có od nào Ngày nào không có od cũng là ngày bình thường ấy chứ ^^
Ðề: Hôm nay em không có oder nào, buồn quá ngày nào o có khách od làm việc chả có tí hứng thú nào các Mẹ nhể?
Ðề: Hôm nay em không có oder nào, buồn quá Bán hàng onl kiểu cũng nghiện được ấy Như kiểu em bán hơn chục cái áo, mỗi cái lãi được 5k, chạy đi chạy lại từ Hà Đông sang Cầu Giấy về Ngọc Khánh trong có buổi trưa Thế mà vẫn vui ^^
Ðề: Hôm nay em không có oder nào, buồn quá sao ko mang đi làm từ sáng hoặc để hàng ở cơ quan, chạy đi chạy về thế quá tội tiền xăng còn gì là lãi nữa hả e. c toàn để đồ cơ quan thôi tiện chiều về thì ship, nhưng cuối tuần có ai hỏi mua nhiệt tình quá cũng phải mò lên cơ quan lấy hàng, hehe. nhiều lúc lười bảo khách hôm sau ship thì cũng hay bị mất od lắm