các chị ạ, hôm nay em ra chợ mua 1 con vịt làm sẵn - và em đã bị dính trưởng - mua phải vịt bơm nước. sau khi bị vấp phải như vậy em có nhìn nhận như này mong giúp được gì đó cho các chị đi chợ. - vịt bị bơm nước nhìn trên da lúc nào cũng ướt - mình mà nói là sao vịt cứ chảy nước thì người bán sẽ nói là vịt mới làm, lúc vật lông phải vật trong chậu nước nên nó thế. - các mẹ quan sát trên da, ức, các phần có nhiều thịt ý - sẽ có chỗ bị phống nước nhẹ - nhìn tinh là thấy ngay. - dốc con vịt lên nước chảy ra nhiều hơn bình thường. Hôm nay mua vịt về em là người trực tiếp chặt miếng om sấu, em thấy trong các thớ thịt có nhiều nước, dưới các lớp màng mỏng của thịt có nước - có chỗ hình như bọt nước ý, em chán quán, không giám nói với chồng, chồng em mà biết lại nói đi chợ không để ý. điều em sợ nữa là nước bơm vào vịt mà là nước bẩn thì sợ luôn, em chặt ra để khô cho đốc nước mà chảy ra gần bát tô con gà, em hoảng quá, chia sẻ với các mẹ, mong là các mẹ đừng bị dính vụ giống em
Ðề: hôm nay em mua phải vịt bơm nước chia buồn với mẹ nó, vịt gà mình toàn dc u chồng với u đẻ mua cho ở quê lên mình rất hiếm khi mua ở trên này.
Ðề: hôm nay em mua phải vịt bơm nước tks mn đã chia sẻ, giờ nhiều người bán hàng chẳng có tâm chi cả. bán được 1, 2 lần chứ làm sao bán được lâu
Ðề: hôm nay em mua phải vịt bơm nước ui.. mn ơi.. chuyện thường ngày ở huyện chẳng qua mn ko để ý thôi.. Nhà e ở gần chợ.. suốt ngày tiếp xúc với các mẹ tôm mẹ cá nên e biết.. gà vịt hay bơm nước cho căng và nặng hơn.. nhìn mơn mởn hơn.. Còn thịt đã luộc sẵn thì các mẹ phải siêu để ý.. vì e thấy mấy cô trong chợ nhà e.. suốt ngày lưu cữu thôi.. cân thì điêu kinh khủng.. gà luộc trắng thì bôi dầu ăn và 1 tẹo bột nghệ vào nhìn lại thành gà mới óng ả.., mượt mà luôn... lại mới ngay ah..
Ðề: hôm nay em mua phải vịt bơm nước Chia buồn với mn nhé! Mình thì lại ít ăn mấy món này, mà mua thì toàn bảo người ta bắt con sống rùi làm chứ ít mua đồ làm sẵn lắm. Hix.... Hôm trước mình đi mua cua cũng thế, chẳng bít các mẹ thế nào, bình thường mình hay mua cua về nhà tự làm, tự rửa, tự giã lấy cho sạch,...hôm đó chiều rồi mình cũng định bảo nhặt cua về làm nhưng nghe lời bà bán cua với cái chị đang đứng mua cua( đợi làm) ở đó bảo: đang bầu bí thế kia mua làm rồi về cho đỡ kì cạch, bác ấy vừa xay xong đấy. Mình bảo: Mua về làm cho sạch. Bà bán cua chỉ mình nhìn xô nước: nước sạch cô còn thừa kia kìa...Hix....mình nghĩ muộn rồi nên cũng tặc lưỡi: cho cháu 2 lạng. Hix...về nhà làm công nhận nhanh, chỉ việc lọc rùi bắc lên bếp nấu là xong, có điều ăn cua cứ thấy nó bã bã kiểu gì ấy, ko ngon chút nào. Nên lần sau cũng chẳng dám mua cua làm sẵn nữa các mẹ ạ. cứ chịu khó làm lâu 1 tí vừa yên tâm lại vừa ngon.
Ðề: hôm nay em mua phải vịt bơm nước Cảm ơn chủ topic. Em mà vậy chắc chẳng đến khi ăn ko dám gắp đâu ạ huhu
Ðề: hôm nay em mua phải vịt bơm nước Khổ thân mẹ nó. Lần sau mẹ nó chịu khó mua vịt sống rồi đứng đợi người ta làm cho.
Ðề: hôm nay em mua phải vịt bơm nước thật ra em ra hàng vịt sống rồi, nhưng thấy vịt bây giờ nhiều lông măng mà lại nhẹ cân nên ngại lạm, lại lợn vào chỗ người ta làm sẵn con to hơn, ai ngờ lại thế