Hôm nay em tròn 6 tháng tuổi. Gửi đến em những cái hít hà không biết chán vì em lúc nào cũng thơm thật là thơm mùi sữa mẹ. Gửi đến em nghìn vạn cái hôn chíu chít vì nhìn em là lúc nào cũng muốn lao vào ngấu nghiến khắp nơi. Gửi đến em những nụ cười ngọt lịm vì đó cũng là cách em mang niềm vui đến cho mọi người. Gửi đến em tình yêu vĩnh cửu vì từ khi em đến, bố mẹ và anh MiG lúc nào cũng thấy đắm đuối, yêu thương và muốn quấn quít không rời. Như ngọn gió mát dịu thổi bên ngoài cửa sổ, em mang đến cho nhà mình bao nhiêu niềm hạnh phúc không thể gọi tên. Cám ơn thiên thần nào đã mang em tới! Mừng em 6 tháng tuổi. Yêu rất là yêu
Hít hà trẻ sơ sinh thật là thích :x, mn đừng cho người lạ hít hà con nhiều quá nhé . Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe :-*
Chị viết làm em lại nhớ tới em bé nhà em. Bé cũng mới được 6 tháng 8 ngày, yêu lắm ý. Đi làm về là chỉ muốn ôm con chơi với con thôi)
tầm này thì yêu tới ngoài 25 tháng bắt đầu khó bảo 3 tuổi sớm muộn 2-3 tháng thì thôi rồi , thành cái máy cãi , cái gì cũng cãi , cãi bằng được , chưa nói xong đã cãi xong , câu cửa miệng là "khồng khồng" , nói gì cũng "không" , phát điên ///
cho cô gửi tới con những cái hôn như mẹ nhé, không nghìn vạn cái đâu vì sợ lũn má con nhưng cũng phải tầm chục cái vì nghe nói con chắc chắn phải rất đáng iu nè
Em cũng nghiện hít hà bọn trẻ nhà em, không hiểu sao chúng nó lại có cái mùi hấp dẫn thế không biết? Quyến rũ hơn bất kỳ loại nước hoa nào!