Các mẹ ơi, Mình vẫn không hiểu vì sao nhiều người lại thích chơi hụi kiểu như thế nhỉ? Hôm nay lại đọc đc bài báo mà mình rất buồn. Cho hàng xóm vay cả trăm triệu đồng với lãi suất cao rồi đến lúc họ bỏ trốn thì mất cả chì lẫn chài. Đọc xong, sao mình lại thấy bực mình. Mặc cho dư luận, báo chí và truyền hình lên tiếng cảnh báo liên tục, các vụ chơi hụi vẫn cứ diễn ra và những người mất tiền hầu hết lại là người nghèo, tích cóp cả đời rồi cho vay, có khi là vài trăm và có khi là 500 triệu. Vừa đáng thương lại vừa đáng trách nhỉ.
Đúng vậy, mình cũng ko thích kiểu đấy, có khi còn chính mình thành con nợ vì thấy lợi nên đi vay lãi suất thấp rồi cho vay lại bằng lãi suất cao, người thân mình cũng đã và đang như vậy, nhưng nói chẳng được. haiz
Vì tiền mà bất chấp anh em, họ hàng. Mình thì có tư tưởng ăn chậm no lâu. Làm giàu mà nhanh quá thì sợ lắm
máy cái kiểu này mình tránh từ xa , nói chung toàn đnahs vào lòng tham của mọi người mà nói thật buôn gì cho ra mà trả được lãi xuất cao như thế
đây có bà bạn chơi lâu năm, vây vài triệu không lãi mà còn gãi mãi trả đòi được nè. tiền mất, bạn mất nốt.
quê mình mới bị dính phốt này xong, 7 tỷ các mẹ ạ, người người khóc, nhà nhà khóc. cũng chỉ tại muốn có nhiều tiền mà k phải lao động. các cụ ở quê tin người lắm luôn!
Hổng phải mình chơi mà mình đọc bài báo thấy buồn thay cho những người ham tiền mà bất chấp rủi ro b ạ
Hi vọng không có ai chơi nữa để khỏi phải nhìn thấy cảnh tan cửa nát nhà. Có đồng nào gửi vào ngân hàng cho chắc mn ạ
Cái này thì trách ai được chứ, vì long tham thôi. Bao nhiêu vụ như thế này rồi mà vẫn có chừa đâu cơ chứ. Thà rằng thấy đó làm gương để giảm đi có khi lại tốt hơn
mình thì mình vẫn chơi hụi, nhà mình cũng chơi hụi nhiều, nhưng chưa ai bị mất cả!còn như chủ top là nói đấy là cho vay với mong muốn lãi suất cao thì nó khác với bản chất của chơi hụi mà nhỉ?