Thế làm sau ấy ngày oi bức, hôm nay cũng được ngày mát mẻ. Nhưng để được mát cũng gian nan quá các mẹ nhỉ. Gớm mưa gì mà to, có nhà mẹ nào bị ngập không. Hôm nay mình phải đi ra ngoài đúng lúc mưa, mắt thì cận, bị mưa táp vào không nhìn thấy gì cả, đi như bò ngoài đường luôn. Mẹ nào cùng cảnh ngộ vào đây chém tiếp nhé Mưa To Lắm Các Mẹ Ơi. Sáng các mẹ đi chợ chưa? trời mát thế này ăn cơm cũng ngon hơn, nên làm gì cho bữa tối nhỉ? Gợi ý cho các mẹ một số món đưa cơm nhé. THỊT BA CHỈ TRỨNG CÚT NGUYÊN LIỆU: - 500gr thịt ba chỉ - 20-25 quả trứng cút - 1 thìa canh nước mắm ngon, 1 thìa nước hàng, 1 thìa canh đường (hoặc 1/2 thìa canh đường), 1 thìa hạt tiêu, 1 bát nhỏ nước sôi và mì chính nếu thích CÁCH LÀM : Xem thêm tại đây THỊT BA CHỈ KHO QUẾ NGUYÊN LIỆU: - 450g thịt lợn - 15ml xì dầu loại nhạt màu; 15ml rượu nấu ăn; 2,5cm gừng; 3 tép tỏi; 4 hoa bông hoa hồi; Hai mảnh quế; Vài quả ớt khô; 5g đường CÁCH LÀM: Xem thêm tại đây Nóng bỏng lưỡi với cá hấp hành gừng tuyệt ngon Nguyên liệu: - 1 con cá cỡ vừa - 1 củ gừng thái sợi, 2 nhánh hành lá thái khúc, 1/3 chén xì dầu (nước tương), 30 ml nước lạnh hay nước dừa tươi, 1 trái ớt sừng thái lát, 2 tép tỏi băm, 1/2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, muối, ngò, tiêu... Thực hiện: Xem thêm tại đây Ốc nấu chuối đậu * Nguyên liệu: - Ốc bươu: 3 kg - Đậu phụ ngon: 2 miếng, cắt vuông quân cờ, rán qua - Thịt ba chỉ: 200g, thoa bột nghệ, ướp mình chính, muối, nước mắm, nướng hoặc rán cháy cạnh - Chuối xanh: 3 trái; thái con chì, ngâm trong nước giấm cho khỏi đen, luộc sơ trong nước nghệ, mẻ - Nghệ tươi: 1 củ (gọt vỏ, giã nhuyễn, vắt lấy nước), - Tía tô, hành tím, tỏi, ớt - Mắm tôm, dầu ăn, mẻ, nước mắm, muối, đường * Cách làm: Xem thêm tại đây Hay nếu bạn phải kiêng một số thực phẩm như trường hợp dưới đây Nấu Gì Khi Bố Ck Không Ăn Thịt - Mẹ Ck Không Ăn Cá thì bạn có thể thử món Bò nấu dưa cũng ngon hết xảy. https://www.facebook.com/video.php?v=1012474562181707 Chúc các bạn ngon miệng và đừng quên gửi ảnh cho mọi người tham khảo nhé
Đúng đấy mẹ nó. Đầu tiên mình cũng định ăn lẩu nhưng hôm nay nhà có 3 người lại trót đi chợ sáng nay rùi chứ. Tối nay nhà mình ăn thịt kho dừa, mực xào dứa, canh bí nấu xương gà (có sẵn từ hôm qua)
Xã nhà m hnay ở nhà nên vừa đi chợ, ko biết ck mua gì nấu cho ăn nhưng ck nấu thì sẽ ngon rồi vì vui với lại xã ngày trc học nấu ăn nữa nên khoản nấu nướng xã ok lắm.
Mình chưa ăn ba chỉ kho quế bao giờ, không biết thịt kho với quế mùi nó ntn, để hôm nào thử nấu xem ra làm sao.
Tối qua nhà mẹ nó ăn gì? Mình ăn thịt kho đậu, canh mướp đắng nhời thịt. sáng nay đi chợ trời mưa quá, chợ lèo tèo, muốn ăn tươi tươi một tí mà thiếu đồ ăn quá. Mình mua 1 chú vịt về tối om sấu, rau muống luộc và lạc rang. Muốn ăn cà bung hay ốc chuối mà không có đủ đồ.
Thịt quay mẹ nó có quay được ròn bì không? Em quay thịt hay tẩm ngũ vị hương, ngon nhưng phải cái bắn kinh khủng
Đúng mưa thế này mà làm nồi lẩu rồi quay quần ăn thì ngon, cơ mà làm lẩu cũng lâu với đông đông ăn nó mới vui, cơ mà lại phải đi làm có được ở nhà đâu mẹ nó ơi
Tối qua nhà mình canh dưa nấu sườn, bí luộc + thịt kho. Mn nhắc đến cà bung hay chuối đậu mình cũng thèm quá, món này ăn với bún thì ngon.
thịt sốt cà chua như bt thui ạ muốn nó sánh hơn thì hòa thêm ít bột sắn vào nước rồi đổ vào. muốn cay thì cho cay thôi ạ khi ăn lấy rau sống chấm cùng ạ
Mẹ nó nói mình lại nhớ ngày xưa, thời đói kém. Mỗi lần nhà rán mỡ là ại lấy tóp mỡ đó chưng cà chua rồi chấm rau xà lách ăn, ngon hét xảy.
mát trời ăn những món canh nóng như khoai sọ hầm xương, gân bò nấu dưa chua, sườn xào chua ngọt, ... rất hấp dẫn