trưa nay nhà e ăn rau cải luộc, thịt bò xào sup lơ cà rốt, trứng ốp vs lạc rang, tráng miệng là ổi, mùa này nhà e toàn ăn ổi vs củ đậu thôi, vì nó đúng mùa mà ăn củ đậu giờ thấy rất ngọt
ở trên facebook có mấy cái page về nấu ăn, tên Học Nấu Ăn thì phải, nhiều like nhất ý, các mẹ thử tìm xem, ở đấy chia sẻ rất nhiều món ăn ngon hàng ngày, rẻ và dễ làm lắm
Món này ngon lắm, có thể gọi là đặc sản của miền trong này. Ngày xưa đây là món ăn ưa thích của những người mới đẻ dây, giờ không đẻ cũng thích :v Món này là mắm kho rim với xíu thịt ba chỉ cắt khúc nhỏ, xíu tép khô và các loại gia vị khác.
nhà e hnay ăn cá sốt cà chua, thịt chân giò ủ , nước luộc thịt thì nấu canh rau cải, tráng miệng là táo. hihi . Nếu tí mà nhớ thì sẽ chụp cái ảnh lên khoe vs các mẹ
Không giống đâu mn. Đại loại là mn mua thịt ba chỉ loại không bị nhão từng phần, mỡ nhiều hơn thịt í. Mn cắt thành dạng như thạch chè sữa. Sau đó bắc chảo tao thịt cho ra mỡ và săn lại, đừng để săn cháy quá nó đắng luôn. Mn phi ít tỏi hành nữa. Mn bắc chảo, cho nước mỡ lúc nãy vào, cho hành phi vào đảo đều. Sau cho thịt ba chỉ đã săn, tép khô (đã rửa qua) vào, rồi mắm, đường, tiêu. Cứ rim rim lửa nhỏ cho keo và vị vừa ăn, đến lúc thấy nước đường keo rồi thì cho hành lá vào. Đại loại như thế mn à. Em làm cho em ăn thôi, không chuyên lắm.
cảm ơn mn nhé, hihi, cuối tuần e sẽ thử làm cho cả nhà ah, hihi, các ngày trong tuần e thì chỉ đi chợ , nghĩ món thui, có mẹ ck ở nhà nấu cơm sẵn rùi, cuối tuần thì mí có tgian nấu cơm cho cả nhà ah