ui dồi, htruoc cũng vì thịt rẻ làm hẳn 2kg về làm ruốc,, khổ cái là nguyên cái mục giã thì bắt ông chồng làm rồi còn rang thì mỏi kinh khủng
nhà chị hôm nay chưa mua gì cả, sáng ck đi làm sớm, đã nấu cháo cho rồi mà ko kịp ăn, chắc trưa lại ăn ngoài thôi, chị thì trưa ăn ở cty, tối về mới đi chợ, nhưng trung bình 1 ngày cũng hết 100k tiền đi chợ, hichic, thấy đã tiết kiệm lắm rồi, mà nhìn nhà em lại thấy xấu hổ quá Mà được ăn riêng rồi à em? Cố gắng xây được nhà nữa xong đón cún con nữa là viên mãn, hihi
e thì cả công ty toàn ra ngoài ăn. Mất thời gian, mệt, tốn tiền, không ngon và không đảm bảo vệ sinh lắm
Nhà mình 2vc tiền thức ăn thì ít mà hoa quả thì tốn quá trời. Tối qua đi chợ mua 48k gồm thịt ba chỉ, nửa cái lưỡi lợn vs 1 miếng gan + 19K tiền rau củ + 2K đậu phụ, thế là hết 69k cho bữa tối qua và trưa nay. Cơ mà hoa quả thì hết tận 55k 1 kg bơ vs 30k 1 quả dưa hấu
nhà t ông chồng cho vào cái cối inox giã giập qua xong cho vào máy xay sinh tố quay vài vòng là bông luôn mn ạ
hi ăn hoa quả tốt mà, nhà e lại lười ăn hoa quả, mua về cứ để tủ mãi ko ăn, toan vứt đi 1 nửa, mà ko mua thì thiếu
Hôm trước nhà e làm như này nhé: thịt lợn nạc ( nên mua nạc mông cho thớ nó dài) luộc chín tới, để nguội rùi xé như xé ruốc ý ạ, sau đó mẹ nó ướp với ngũ vị hương, bột hạt điều, giềng xả xay, đường, bột canh, ớt bột pha thêm ít ớt tươi nữa cũng đc nếu thích ăn cay, ướp khoảng 2h thì mang ra chảo đun lên cho tới khi khô thì đun nhỏ lửa, thường thì nhà e làm k đc khô lắm nên để khô và màu đẹp thì lúc hơi khô khô nên cho vào lò vi sóng quay khoảng 2p. Thành phầm của nhà e nè
Trước e cũng đưa cho mẹ ck 1 cục là cả ăn uống điện nước các thứ, cả tháng chả phải nghĩ tới tiền, chỉ phải nghĩ tiền tiêu thôi
Thế là mn giỏi ý, e chịu khoản ăn cơm sáng thôi, có hôm mua bịch sữa đậu có 2k với củ khoai mẹ ck e luộc thế là thành bữa sag, hôm thì ăn ltinh, chứ sáng ra e thổi cơm nóng mang đi làm mà, nhưng mới ngủ dậy chưa mún ăn
nhà e mới ăn riêng thui c ạ, hihi, khu nhà e mọi chi phí đều rẻ mà, lợi thế nữa là tuần nào e cũng về quê xách rau với gạo lên trên này nên cũng đỡ được kha khá rùi, chị đang bầu bí thế cần ăn uống tầm bổ mà, nhà e tiền ăn thì hết ít mà tiền linh tnh thì nhiều lắm, hôm vừa rùi lên phụ sản khám lại đã hết 1tr rùi
Khoản tốt này thì chưa bít ạ, hihi, trừ là hoa quả nhà mình trồng đc chứ giờ cái gì cũng có thuốc c ạ, hôm trc e về quê thấy ng ta còn phun thuốc vào ổi cơ
hihi, đấy là bữa trưa chị ăn ở cty rồi đấy, còn chỉ ăn tối ở nhà thôi em ạ, rau mang từ nhà lên thì sạch rồi, nhất em đấy. Chỗ chị ở bác nhà chị cũng trồng rau nên thi thoảng cũng dc ăn ké rau sạch, thích lắm e à. Em đi khám thế nào? điều trị viêm xong hết rồi chứ, đã bắt đầu thả lại chưa?