hichic, tháng 8 em ạ, vẫn nóng chảy mỡ ra ý chứ, nhưng thôi cũng cố gắng vậy chứ biết thế nào được, nhưng cái thời kỳ khổ nhất là lúc bầu to lại đúng mùa hè em ơi
Hihi, công nhận, trước e thick bầu mùa hè lắm, đc xúng xính váy áo chứ k phải như mùa đông bụng to tướng rùi mặc gì cũng khó chịu, mà mùa hè thì nóng quá chảy hết cả mỡ
hichic, thích mùa hè á em? Nóng lắm em ạ, bình thường đã nóng khó chịu rồi, lúc bầu bí vào thân nhiệt mình lúc nào cũng cao hơn người thường nhiều, bụng lại nặng nề, chỉ ngồi thở thôi đã mệt rồi ý chứ. Chị mấy ngày nay ngày nào đến cty việc đầu tiên là bật điều hòa em ạ em thì cũng cố gắng cày cuốc thôi, nếu mong quá thì đi canh trứng nữa, chị thấy nhiều người canh trứng đậu đấy em ạ, như nhà chị ckk của chị ko đều nên chẳng canh gì, cứ 2-3 ngày 1 lần, cả 2 lần đều đến tháng thứ 2 là đậu
Hihi, e để xem tháng tới này thế nào đã c ạ, thấy các cụ nhà e bảo đã bầu rùi thì lần thứ 2 dễ hơn, chả bít thế nào. Cty e bật điều hòa cả ngày rùi, văn phòng k có cửa sổ xung quanh là 4 bức tường mà k có điều hòa chắc chớt ngột. Ckk của e cũng lộn xộn, tháng thì 30, tháng thì 45 nhưng nó không chạy lung tung, nếu ngày thứ 30 mà chưa có gì thì chắc chắn là 45 ngày
thế thì còn có thể tính được ngày trứng rụng, như của chị thì nó chạy linh tinh lắm, nên chẳng tính đến cái khoản đó nữa. Chỗ chị thì thoáng, nếu nóng quá mới cần bật thôi, chứ bình thường chỉ cần bật quạt là đã mát lắm rồi,
cái này lúc nào cg vậy ạ, em cứ chăm chỉ ghi đc 1 tháng rồi tháng sau không ghi luôn, nhiều khoản chi tiêu quá, mà cái ăn gì hnay là đau đầu nhất đấy ạ
sinh mùa hè mẹ chri khổ tí vì kiêng cữ thôi, chứ con cực sướng, tắm táp thoải mái, ko dễ bị các bệnh đường hô hấp,, sau tết trời nồm ẩm ướt ko tốt cho bé đâu e ạ
sáng nay em tiêu hết 34k rồi mua sữa với bánh mì cho bữa sáng, tối về đi chợ nữa mấy người mà tiêu có 5-6tr ạ, em có một mình cũng tiêu chừng đó rồi ạ, trừ 1tr5 tiền nhà thì tính ra cũng ko hoang lắm đúng ko ạ. nhưng mà về quê là tốn lắm ít phải 2tr vừa biếu bố mẹ vừa quà cho cháu, em gái mới đẻ tiền viện nó hết 5tr có bảo hiểm mà mình mua linh tinh với cho nó tiền + tiền xe cho bà ngoại cũng hết nhiêu đó rồi, em tiêu hoang quá chả để được gì huhu
vậy á mn? Mình thì lại cứ nghĩ mùa xuân thế sẽ dễ chịu, mà bé sướng thì thôi mẹ cố chịu khổ tí cũng dc, tất cả vì con mà
hihi, tòa nhà văn phòng mà c, trưa mang cơm đi làm nữa nên từ sáng tới lúc về mới đc nhìn thấy mặt trời, k bít trời mưa nắng thế nào
trc e cũng ghi chi tiết lắm, tiêu 5k cũng ghi vào cơ, đợt ý công nhận tiêu ít thật, k tính tiền cố định cho mẹ ck thì 1 tháng vk ck e tiêu có tầm 1tr5 thôi
E cũng đọc báo thấy ng ta bảo sinh mùa hè con khỏe hơn. Giờ cứ thả thui chả bít bao giờ mí đậu nữa c ạ
hihi, e thấy cũng bình thường mà mn, sáng ra đi làm thường e mua đồ ăn sáng, dưới nhà e cứ tầm 5-6k thì nhìu thứ lắm: bánh trôi, bánh chay, xôi, chè, cháo, ngô khoai... Còn muốn ăn bún phở thì 20k, nhưng nhà e cuối tuần mới đi ăn bún, phở vì đi làm chả có tgian ăn uống nữa
nhà e 2 người, nhưng đấy là chưa có phát sinh như ma chay cưới hỏi. Chứ 2tr chỉ là tiền ăn, tiền điện tháng cũng gần 1tr, chưa kể tiền nước, xăng xe 2 vợ chồng
Chắc mn ở quê hoặc thành phố nhỏ nên vật giá rẻ, mình ở HCM tháng nào 2 vc cũng hết 10 tr trở lên, trong đó có gần 3 tr thuê nhà. Đấy là vẫn cảm thấy mình tiết kiệm lắm rồi, chỉ có ăn uống thôi chứ k mua sắm quần áo đồ đạc gì nhiều.