vào mùa thì 20-25k thôi, chứ hôm qua nhà t thấy ngta bán 50k/kg đấy, đầu mùa sấu non hạt nên nhẹ lắm. 1 kg đc nhiều lắm luôn. tớ mang 2 cân xuống mà đổ ra đầy rổ luôn
110k cho ngày hôm nay tới thời điểm này của em. 50k cho xăng xe, 60k cho 3 em áo seconhand mà ưng ý cực luôn, thích lắm.
nay e tiêu hết 30k ăn trưa rùi, sáng lười chả nấu cơm, hôm qua mua 10k/4 lạng lạc luộc để tủ lạnh sáng nay mang đi làm ăn sáng vs 1 hộp sữa chua uống nữa, tối về còn chơi vs người ốm lại mất vài lít
hahaha, nhiều thế. E dạo này toàn tiêu tiền buổi tối thôi, hôm qua về đổ xăng 40k, nộp sưu thuế 4 triệu rùi. Từ sáng chưa tiêu gì tới tiền, dự là đến tối đi thăm người ốm mới phải dùng tới tiền
kakaka, công nhận là từ tết giờ nhà e bội chi dã man. tháng nào cũng chi tiêu vượt mức mà tiền thì chả có thêm
mình cũng phải học cach chi tiêu tiết kiệm như bạn này thôi, mình đi chợ lúc nào cũng tầm 300k tiền thức ăn, mua linh tinh trong ngày khoảng 200k. Mình cầm tiền nó cứ hụt đi nhanh kinh khủng ấy. Sợ
nhà em có mấy thằng em chúng nó bảo khả năng chị phải làm cả thùng sơn may ra mới đủ ăn ). ăn tốn quá chị ạ, hnay chúng nó về ăn trưa chúng nó bảo mai k phải nấu thịt cá làm gì, cứ làm tí rau luộc vs bát sấu to ú ụ là đc, luộc rau muống chấm nước mắm chua chua cay cay cho nó ngon. hehe. Ăn thế em tiết kiệm quá
hihi, chị đang thèm rau muống chấm đây, cơ mà bị bỏng chắc phải kiêng dài dài rồi, nhiều khi thèm lại lấy 1 quả ra ăn, ahihi
Ở HN cứ tính trung bình 1 ngày cũng phải mất 100k là ít mn ạ! Như nhà e đây, một tháng ăn tiêu, cứ phải hết tầm 4-5tr riêng tiền ăn thôi đó ạ! Vì e ở cùng bố mẹ chồng nữa.