Hôm nay là ngày mòng 6 Tết. Dâu sao cung có thể coi là Đa hết Tết rồi. Ngày đầu tiên chông đi làm. Ức chế về việc chồng ở nhà nhưng k giúp được gì cho Minh. Hôm nay Minh lăng lặng giao việc đẻ hẳn làm và thế La hẳn k đi làm nnữa. Ở nhà với 2 đưa con. MMột đưa 3 tuổi, siêu lưới ăn và ngang bướng. Mình cho nó an cháo, nó ngâm từ đầu bữa đến cuối bữa. Trưa th nó năm chơi gân 2 tiếng và kểt cục La không ngủ. MMinh lại cho no ăn và nó cố tình nôn ra hết. Ướt siết ca sa lon. Vậy là Minh điên Loan lên. Mình đánh nó và k thêm yêu nó nữa. Trong đầu Minh lực đo chỉ muốn trưng phạt để nó k bao giờ hư như thế nữa. Nhưng có lẽ đó La đđiêu không tương. Mìnhh chỉ biết kêu ggiới vơi một đưa con như vây. Nó không nghe Minh một câu nào! Lại còn làm ngược lại. Mình càng bảo không thì nó lại làm có. Liêu có phải nó cây còn có bà nên nó k sợ mẹ. Bây giờ nó về bà lại được bà ôm ấp thương yêu thì Liêu nó có cân mẹ nữa không? Mình vừa sinh thêm 1 em bé. Bây giờ được 2 tháng. Mình không biết cách nào để dung Hoa 2 đứa và để có thể chăm sóc thật tốt cả hai đứa. Bây giờ cứ em ngủ thì con chị hết lên k cho ngủ. Mình bé đứa nhỏ thì đon chị lăn ra đói mẹ bé. Giải Phap trong 2 thang qua La cuối tuân thì Minh cho con chị về bà nội. Còn trong tuần thi giao con cho Bác giúp việc, tôi Minh Vân ngủ với con chị! Mình cảm thấy Minh đang sai. Mình đang tao ra cho con chi một tâm lí mẹ La của nó và nó k chia sẻ mẹ vơ ơi em. Còn hôm nay thì Minh Đa làm nó hét lên La k yêu mẹ. Mình có đang sai gì k! Mình cảm thấy bất lực trong việc nuôi dạy con. Hẹp me!
Ðề: Hom nay toi da sai! Bé nhà chị lớn chưa ah? Chị có thể phân tích và nói cho hiểu mỗi lần bé làm thế này thế kia là ko nên hay nên chị ah, con cái thì nên uốn nắn từ nhỏ sẽ tốt hơn ạ
Ðề: Hom nay toi da sai! Cũng biết La Việt lộn xộn và sai chính tả vì Minh dùng iPad. Chẳng hiểu sao nó cứ nhảy ra chữ khác chữ mình đánh và vì đang bức xúc chuyện con nên chẳng sưa nữa, mong mọi người thông cảm.
Ðề: Hom nay toi da sai! Có lẽ bé nhà bạn đã được quá nuông chiều từ bé nên đã tạo tính ích kỷ cho mình. Theo mình bây giờ muốn uốn nắn được bé thì phải có sự kết hợp của cả gia đình nhất là những người hay chiều chuộng bé phải thường xuyên giải thích đúng sai những việc làm của bé.Còn bạn phải thật nghiêm khắc đối với bé bằng những hình phạt và giải thưởng mỗi tuần chẳng hạn tuyệt đối không được đánh bé.Đấy là chút kinh nghiệm của mình nhưng mình đã áp dụng ngay từ đầu và rất cuơng quyết mặc dù lúc đầu cũng vấp phải sự phản đối của gia đình mọi người cứ bảo nó biết gì mà mày nói lắm thế nhất là ông ngoại của bé thì chiều bé nhiều khi là vô lý nữa cơ nhưng mình cuơng quyết đến cùng và bây giờ mình thấy rất thành công.Chúc bạn sớm sửa được cho bé
Ðề: Hom nay toi da sai! có lẽ điều mẹ bé cần đầu tiên là bình tĩnh và phải dung hòa được với cả bà nữa người phạt, người dỗ, không giải quyết gì
Ðề: Hom nay toi da sai! Em ơi tại 2 em bé nhà em cách nhau có 3 tuổi nên bé lớn còn chưa hiểu có em là ntn mà bé đang là tâm điểm số 1 của cả nhà bây giờ bị em bé chiếm mất nên sẽ phá bĩnh thôi mà
Ðề: Hom nay toi da sai! Trước tiên em hãy thật bình tĩnh .Việc có em bé làm cho bé sợ ko còn đc mẹ yêu như trước nữa nên em phải nói cho bé hiểu và hãy cho bé thấy em vẫn rất yêu bé .
Ðề: Hom nay toi da sai! cứ cố gắng dung hòa mọi thứ trong yêu thương nhé, cố lên nào các mẹ hihi
Ðề: Hom nay toi da sai! Bầu thằng 2, mình chuẩn bị tâm lý cho thàng lớn luôn, nó biết là nó có em và sẽ yêu em, đến khi mình sinh, nó vào viện, thấy em, nó còn...sốc, mất mấy hôm nó mới dám đến gầ em, h thì cũng biết chơi với em, yêu em, mẹ sai lấy đồ cho em vẫn làm, thi thoảng còn nhảy vào lòng mẹ trêu em, em ơi, anh yêu mẹ này!! Nhưng thằng em thì ngc lai, chả chịu nhường nhịn ai cả, anh chơi cái gì cũng tranh, đành hanh... hơi tý là lăn ngoéo ra đất!!! Mình cũng đang điên đấu, đau thủ về vụ này đây!!!
Ðề: Hom nay toi da sai! Chị làm như thế là không đúng rồi, chị nên suy nghĩ chắc chắn trước khi làm việc gì nhé
Ðề: Hom nay toi da sai! hix mình cũng giống mẹ này, đọc mãi chỉ hiểu na ná nên ko bit commen gì Chúc chủ top và gia đình luôn mạnh khỏe và HP.
Ðề: Hom nay toi da sai! đọc mãi chỉ hiểu na ná nên ko bit commen gì Chúc chủ top và gia đình luôn mạnh khỏe và HP.
Ðề: Hom nay toi da sai! con nhà mình cũng đang ở độ tuỏi như bé nha fbanj, mình thấy ở tuổi này trẻ batqws đầu biết nhiều hơn nên bướng càng dữ hơn thì phải nó thích làm cái gì thì dù cấm nó cũng cố làm cho bằng được càng quát nó càng bướng và k sợ có lúc quát nó sợ và ngược lại có lúc nịnh nó nghe nhưng có lúc càng nịnh nó càng bắng nhắng chỉ có điểm chung là trẻ con đứa nào cũng ưa nhẹ nhàng và nịnh nọt, có điều mẹ phải biết lúc nào nên nịnh lúc nào k nên thôi, điều này thì mình k phải lúc nào cũng làm đc vì tâm lý nhiều lúc bất ổn k thể suốt ngày chạy theo con đc mưa dầm thấm lâu thôi, mẹ nó cứ từ từ giải thích cho bé về tình cảm gia đình, tình cảm giữa bộ mẹ - con cái- chị và em, đừng nghĩ trẻ k hiểu, chỉ là k chịu hiểu hay chịu hiểu thôi. từ lúc sinh ra đến giờ ai cũng kưng chiều nó, giò xuất hiện thêm 1 em bé đc kưng chiều nhiều hơn or như nó, nó phản ứng lại như vậy thôi mà hành động bé quát lên nói con k yêu mẹ nữa chứng tỏ em bé này khá thôgn minh , nhanh nhẹn và nhận thức nhanh bé nhà mình cũng = tuổi như bé bạn nhưng chưa bg con nói k yêu mẹ cho dù mẹ đã đánh con rất đau, rất giận con, nhưng chỉ cần 1 câu nói : lại đây với mẹ là nó sà vào lòng mẹ ngay lập tức đó là do cá tính của mỗi trẻ nhưng câu nói của be' cũng chứng tở tính cách của bé khá nhạy cảm, mẹ bé cần kiên trì mới uốn đc con, đừng suy nghĩ nhiều mà mất sữa đây mẹ nó ạ, cứ từ từ rồi con sẽ hiểu thôi!
Ðề: Hom nay toi da sai! Xin lÔĩ bạn phải nói những điêù sau nhưng mình cũng là mẹ của 1 đưá bé 28 tháng, nghịch ngợm, và bướng vô cùng. NhƯng con mình dù có nghịch hay thế nào vẫn luôn biết SỢ mẹ nhất và cũng YÊU mẸ nhất. MÌNH nghĩ hay từ nhỏ bạn ko tự tay chăm sóc con, trẻ con nghịch cũng là chuyện bt. LƯơì ăn cũng là 1 chuyện bt. MÌNH có cảm giác bạn chưa đủ sẵn sàng để làm mẹ, để bao dung và thương yêu con. VÂỵ mà lại có thêm em bé thứ 2 rôì. TÔị nghiệp 2 đưá nhỏ..
Ðề: Hom nay toi da sai! Không thích việc đánh bé lúc bé còn nhỏ thế đâu, có thể nạt một cách nghiêm túc cho bé chú ý nghe, nhưng đừng động tay động chân, dễ tạo ảnh hưởng xấu, hoặc là làm bé sợ hẳn luôn mà sinh ra trầm tính quá mức, hoặc là lờn đi thì sau này có đánh có mắng cũng không thèm sợ đâu. Tầm tuổi này tâm lý dễ bị ảnh hưởng lắm đấy ạ.
Ðề: Hom nay toi da sai! Mình sinh đứa thứ 2 xong có một thời gian bị ức chế nhiều việc nên hay mắng thằng anh khi nó có lỗi, thế là nó cho ngay rằng mẹ không thương nó, mẹ ghét nó, chỉ thương em và yêu em thôi, sau đó mình nhận ra rằng đó là việc nhạy cảm, nhiều khi không nên nựng đứa bé trước mặt đứa lớn, nó sẽ cho ràng mẹ chỉ quan tâm đến em thôi. Mình rút KN là mỗi khi cu cậu đi học về là gọi cu câu lại hỏi han và ôm cu cậu vào lòng, thế là cu câu hết ghen tị với em ngay
Ðề: Hom nay toi da sai! cũng do môi trường đấy, xem lại xem ai là người hay gần gũi bé nhất, có thể bạn ko gần gũi và tạo sự ảnh hưởng với bé rồi
Ðề: Hom nay toi da sai! bé còn nhỏ chưa hiểu được, quan trọng là chị phải giải thích cho bé hiểu đúng sai, phải ngọt ngào để uốn nắn chứ ko nên dùng lời quát mắng hay đánh đập, bạo lực với bé chỉ làm bé hư thêm thôi!
Ðề: Hom nay toi da sai! Trời ơi! trẻ con nó hay ích kỉ vì thế bạn nên phân tích nói chuyện với con và cho hai chị em gần nhau. Bảo chị thơm em, bảo chị sau này dẫn em đi chơi và bạn cũng phải quan tâm đến cả bé lớn nữa.............