Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi đào lan hương, 2/10/2013.

  1. quynhdiep

    quynhdiep chuyên sỉ mỹ phẩm trắng da NATURAL SPA

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    2,786
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Giống con em quá. Bướng kinh khủng luôn. Mẹ hay nóng tính đánh suốt ngày.lại bị mọi ng nói là ko biết dạy nó ddahs có dc gì đâu.nhưng mà bực ko kiềm nổi. Càng dỗ càng ăn vạ giãy giụa khỏe điên lắm huhu
     
    Đang tải...


  2. Violet84

    Violet84 Đồ trẻ em US,UK (sỉ & lẻ)

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    3,544
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Ôi tớ đánh con suốt ngày. Đánh nhẹ thôi, tét vào mông, vào tay... Biết làm thế là sai cách nhưng ko thế nó ko nghe, huhu!
     
    đào lan hương thích bài này.
  3. Me Chuoi

    Me Chuoi Guest

    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Con tớ cũng thế đấy 19 tháng. Đòi gì ko được là lăn ra khóc gào to lắm. Nhiều lúc dỗ ko được tớ cũng đánh luôn. Đánh xong nghĩ lại thấy thương con mà lúc đấy tức quá ko kiềm chế được.
     
    đào lan hương thích bài này.
  4. hangnga5512

    hangnga5512 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    em thấy mấy nhóc đi nhà trẻ thì nghe lời cô lắm nhưng về nhà thì lại hay mè nheo
     
    đào lan hương thích bài này.
  5. babysugar

    babysugar Thành viên mới

    Tham gia:
    15/4/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    mình cũng vậy, đánh con xong lại thương con, haiz ko biết làm cách nào để trị tính ương bướng của con nữa :(
     
    đào lan hương thích bài này.
  6. nguyenngoc0401

    nguyenngoc0401 Order hàng Úc

    Tham gia:
    4/4/2012
    Bài viết:
    4,257
    Đã được thích:
    861
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    nhiều lúc thương con lắm nhưng mà giận quá thành không kiềm chế đc
     
    đào lan hương thích bài này.
  7. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    đúng rồi các mẹ nhé
    Tom nhà mình giờ đã ngoan hơn biết nghe lời, tuy nhiên khóc rồi giãy chân tay vẫn còn nhưng khóc ít thôi.
    Các mẹ cứ kiên nhẫn hạn chế đánh con ở một mức tối thiểu
     
  8. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    mẹ cháu cứ từ từ lúc bé khóc có thể cho úp mặt vào tường rồi sau đó hỏi vì sao mẹ phạt con. Lần sau có thế không
     
  9. babysugar

    babysugar Thành viên mới

    Tham gia:
    15/4/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    cũng cố gắng lắm chớ nói, tối qua về nhà mình ko đánh con nữa, chỉ la con thôi, nói ngọt rồi hay ôm, hay hôn ảnh nên ảnh khoái lắm, thấy cũng ngoan ngoan, biết nghe lời hơn, các mẹ ôm rồi hôn con càng nhiều càng tốt nha, e thấy có hiệu quả đó :)
     
    đào lan hương thích bài này.
  10. mb_bi_3b

    mb_bi_3b Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    2,623
    Đã được thích:
    489
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Hôm trước em cũng được nếm vị 1 đứa nhóc 3 tuổi bướng thế nào. Chưa thấy cái kiểu lì như thế luôn. Mưa rào cứ chạy ra ngoài sân bám chặt con xe máy. Chạy ra bế vào khóc ăn vạ to hơn và nhất quyết ko bỏ tay ra. Đánh cũng không bỏ. Hờn thì rất lâu. Em lúc đấy trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất" nếu là con mình thì cho ăn no đòn". Lì ko đỡ đc. hic
     
    đào lan hương thích bài này.
  11. babysugar

    babysugar Thành viên mới

    Tham gia:
    15/4/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    ku mình thì ko như thế, vì mình rất nghiêm khắc dạy dỗ từ bé nên bé nhà mình ko có hiện tượng đó, đi đâu mọi ng cũng khen bé ngoan hết, nhưng mà mỗi lần có bà về thì nó lại khác :(
     
    đào lan hương thích bài này.
  12. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    bé nhà tớ y như vậy. tớ đánh vào mông đang ở trên giường lăn xuống đất khóc rồi lăn từ đầu nhà này sang đầu bên kia sợ bẩn bế lên giường nhất định lăn xuống. Bác hàng xóm bảo lúc 18h bác đi Big đến 19h vẫn thấy cháu khóc, khiếp quá
     
  13. namlun_fc91

    namlun_fc91 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/11/2013
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Hic, vẫn phải biết là phải bình tĩnh này nọ, nhưng em thấy khó lắm các mẹ ạ. em chưa ck con gì, nhưng mà cứ nhìn thấy mấy đứa e nó bướng, e bảo nó k nghe, dỗ nó k nín là e đã điên tiết nên rồi chứ đừng nói đến chuyện mai ngày e có con. Bình thường thì e k hay nổi cáu đâu, nhưng cứ nghe thấy tiếng trẻ con khóc mãi k nín là e không chịu được. Em sợ mai ngày có con e cũng sẽ lại đánh con như các chị kể thôi. :(
     
    đào lan hương thích bài này.
  14. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Đến ngày hôm nay Tom đã được trên 3 tuổi. So với cái ngày mà mình khủng hoảng vì con bướng bỉnh đã cải thiện rất nhiều
    Sự cải thiện đó không rõ có phải vì mình kiên trì hay mỗi tuổi nhận thức sẽ khác
    Giờ anh cu nhà mình ít còn ăn vạ, vật vã...như xưa rồi, cũng biết nghe lời, biết điều làm cái gì hư hay đúng. Tuy nhiên cái này cũng mờ nhạt thôi nhưng đó cũng điều động viên với mình rất lớn
    Không rõ các mẹ trong topic của mình còn đau đầu về vụ ăn vạ nữa không? Các mẹ cần kiên trì nhé.
     

Chia sẻ trang này