Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi đào lan hương, 2/10/2013.

  1. Yến Nhi Thời Trang

    Yến Nhi Thời Trang Thành viên mới

    Tham gia:
    8/10/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    đúng như vậy đấy ạ. Nhà em cũng thế có bữa cậu còn trèo vào tầng 2 tủ quần áo nhựa Việt Nhật ngồi tụt vào thò chân ra đến lúc ko xuống đc tè vào tủ. Nhưng lúc í ko đánh con vì buồn cười quá còn cố chụp vài kiểu ảnh
     
    Đang tải...


  2. Tunbuongbinh

    Tunbuongbinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/9/2013
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Em cũng hay đánh con lắm, mà toàn lấy tay phát vào mông vào chân, chẳng thấy con chừa gì cả. Em đánh đau, mà con thì càng khóc to. Cũng chỉ tội lần nào mẹ đi làm về mệt, nấu cơm mà con cứ đỏi bồng bế, đòi đủ thứ, khóc lóc, ăn vạ... 2,5 tuổi rồi chứ. Em điên lắm, nhưng hết cơn là lại yêu yêu, thơm thơm. Con lại biết mẹ yêu mình nên có chừa đâu.
     
    đào lan hương thích bài này.
  3. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,771
    Đã được thích:
    3,114
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    hai hôm trước m cũng oánh con ,thực sự thì con bướng quá ,đánh cũng xót nhưng mà ko oánh thì thấy con hư lắm
     
    đào lan hương thích bài này.
  4. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,277
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Tuổi này là rất bướng, thích làm theo ý thích của mình. Bố mẹ cần cương quyết không làm theo ý trẻ nhưng cũng không nên đánh con nhiều thành dạn đòn. Khi bé ăn vạ tốt nhất là lờ đi, trả vờ không quan tâm tới bé, không đáp ứng những ý thích vô lý của bé. Có thể 1 vài lần bé vẫn khóc ăn vạ, nhưng sau đó thấy những yêu cầu đó không được đáp ứng kể cả ăn vạ đủ kiểu thì bé sẽ thôi. Nhưng khi bé có những nhu cầu chính đáng hoặc ngoan ngoãn thì bố mẹ cũng nên thưởng cho bé và giải thích hành vi đó cho con nghe.
     
    đào lan hương thích bài này.
  5. khanhcun

    khanhcun Hàng mỹ authentic

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    3,727
    Đã được thích:
    781
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    mẹ nào cũng thương con à, mà vì thế nên vất vả, vất vả thì hay cáu giận
     
    đào lan hương thích bài này.
  6. khanhcun

    khanhcun Hàng mỹ authentic

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    3,727
    Đã được thích:
    781
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    đúng vậy đây, nên nhiều khi mẹ quát ko nghe, bố quát mới nghe, tại nó bít mẹ mắng thế thôi chứ vẫn thương nó, chăm lo cho nó, tí lại quên ngay
     
    đào lan hương thích bài này.
  7. MeZinZin2012

    MeZinZin2012 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Anh chàng này bướng thế cơ ạ. Cu nhà em thì chưa thế, được cái không bắt nạt bố mẹ, chỉ bắt nạt ông nội. Có khi do ông chiều. Giờ dạy con cái thấy khó khăn chị nhỉ.
     
    đào lan hương thích bài này.
  8. thuhang84

    thuhang84 0129 689 1111

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    1,749
    Đã được thích:
    401
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Mình ít khi đánh con lắm, cũng không mấy khi quát con đâu. Tính mình ôn hòa, thường nhẹ nhàng, anh xã cũng công nhận và phục mình điều đó. Nhưng đúng như hôm qua thì sợ hết cả hồn, đánh rồi xót con lắm.

    Mình không chiều con đâu, mình chỉ dễ tính với con. Ví dụ bt ở nhà không ai trông, mình nấu cơm, con mình vẫn bê các xoong nồi (đã rửa khô, sạch, không dùng đến) ra nghịch, bày quanh nhà, mình không quát và cứ để con chơi. Vì mình biết, con đã thiệt thòi, chẳng có ai chơi với con thì cái gì nó thích, an toàn thì cứ kệ con thôi. Riêng tủ bát, mình chỉ cho con lấy đĩa và bát nhựa để chơi thôi, hồi trước cương quyết không cho nghịch bát sứ, thủy tinh, nên giờ con đã biết và không động đến mấy thứ đó.

    Nhưng cái gì nguy hiểm thì mình rắn lắm, mình nghĩ phải đánh để con sợ và con biết lần sau không được nghịch cái đó nữa. Ngày trước đã vài lần lằn mông vì nghịch bát, đĩa sứ. Giờ thì biết điều rồi, chỉ chơi đồ nhựa thôi.

    Nói ra vậy để các mẹ thông cảm, và mình cũng bớt áy láy khi đánh con, hy vọng đánh con vì lý do đó là chính đáng.
     
    đào lan hương thích bài này.
  9. thuhang84

    thuhang84 0129 689 1111

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    1,749
    Đã được thích:
    401
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Bé nhà mình cũng không sợ ai. Nhưng được cái là không ăn vạ, không khóc lóc đòi này đói kia nên cũng đỡ hơn.
     
  10. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    nếu như vậy bạn cũng hạn chế thôi
    Vì lâu sẽ thành thói quen lần sau không được lại ăn vạ đó
     
  11. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Mình cũng không hay đánh đâu nhưng bé nhà mình cứ đi học về lúc hơn 6h là bắt đầu khóc, mà khóc xong nhảy vào cào cấu hay cắn mẹ chứ.
     
  12. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    khiếp lắm đấy. giờ nếu không thích gì là nhảy vào cắn mẹ hay cào mẹ đấy
     
  13. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    mình giống như mẹ nó, chiều tất tả về hôm đi chợ hôm không. Chuẩn bị đồ ăn, nầu cơm, nầu nước tắm cho con, tắm ...trăm thứ việc. Con thì không ai trông bố hôm nào cũng nhậu nhẹt về muộn, nên nhiều khi giận cá chém thớt nữa đấy.
     
  14. BachMai1981

    BachMai1981 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/10/2010
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    từ lúc con lên 2 tuổi là mình đã đánh con, sau khi đánh thấy mông con nỗi lằng thương quá. Kể từ đó về sau mình không đánh nữa mà mình hét lớn nếu con sai hoặc lì. Giờ con mới 3 tuổi hà
     
    đào lan hương thích bài này.
  15. thuhang84

    thuhang84 0129 689 1111

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    1,749
    Đã được thích:
    401
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    uh, nói chung là phải trấn tĩnh, nóng giận không được gì, đánh nhiều sợ con lì. Thôi chịu khó vậy.

    Anh xã mình cũng làm tới 6.30 mới về, lúc về thì mình đã phải xong xuôi cơm nước rồi. Trước lúc đó toan tự túc thôi.
     
    đào lan hương thích bài này.
  16. Phan Giang

    Phan Giang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2013
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Là phụ nữ vất vả chăm bề: vừa nấu cơm, vừa dọn nhà, lại phải chăm sóc con, khi anh chồng gác chân xem ti vi, hoặc tí toáy máy tính hay càphê, bia r***... Lúc nào cũng tất bật... khổ ghê!
     
    đào lan hương thích bài này.
  17. xdieu27

    xdieu27

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    11,256
    Đã được thích:
    2,105
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    bé thứ 2 nhà em cũng được 3 tuổi cách đây 1 tháng cũng bướng vô cùng rất dễ khóc có khi đang cười đùa nhưng trái ý 1 cái là cu cậu lăn ra khóc ngay lập tức mẹ nói kiểu gì cũng ko nghe ra đường đòi cái gì cũng phải đòi bằng được bướng lắm ý nên cu cậu hay bị mẹ phát vào mông hay cầm roi quật lắm
     
    đào lan hương thích bài này.
  18. thaonguyentran

    thaonguyentran Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/10/2013
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Sao giống bé nhà em thế, mẹ nào có phương pháp gì khắc phục không, chỉ cho em với. Bé nhà em cũng rất hay quấy, đòi cái gì thì đòi bằng được, nhiều khi nói mà bé không nghe, lại càng làm như muốn thách thức bố mẹ vậy.
     
    đào lan hương thích bài này.
  19. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,010
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    mn nhẹ nhàng đi đưng nên nóng giận làm gì chỉ làm cho con lỳ đòn hơn thôi trẻ con m à chúng chưa biết gì mà
     
    đào lan hương thích bài này.
  20. vanf4f

    vanf4f Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    sáng nay tớ lại đánh con chắc tại tính tớ cũng hay khùng nên nữa! tự hứa với lòng mình bao nhiêu lần rồi mà không sửa được! không biết sao nữa! đánh con xong lại thấy hối hận !
     
    đào lan hương thích bài này.

Chia sẻ trang này