Em cũng xin bon chen 1 tý, em chỉ xin post vài cái ảnh thôi, sau này sẽ update thêm. Cháu tên là Chu Nguyễn Hà Anh. Cháu oe oe chào đời vào 5h15' ngày 20 tháng 09 năm 2008. O nhà bố mẹ cháu thích gọi cháu là Bim Bim ( không phải là Bim bim ăn đâu nhé - cái tên này có cả sự tích hẳn hoi ). Cháu sắp được 1 tuổi nhưng đã biết đi ầm ầm, nghịch như quỷ nhưng cũng rất biết nịnh mẹ. Ngay từ nhỏ cháu đã có thiên hướng " con muốn thành người nổi tiếng" khi cháu luôn biết làm dáng khi bố mẹ " chĩa" máy ảnh định chụp. Nên hình ảnh của Bim luôn được đặt ở những nơi rất đông người qua lại. Cũng chính vì thế mà khi cháu mới được 6 tháng tuổi nhưng hình ảnh của Bim đã được đăng trên trang bìa tạp chi VOGUE. Mà theo thông tin mẹ cháu mới update được thi Victoria - Beck mơ ước mãi mà chưa được đâu nhé Cháu sinh ra vốn đã có 1 tý máu mơ mộng và mộng mơ như mẹ cháu. Nên mới bé tý mà cháu biết cạy cửa đi ra ngoài hành lang ngắm nắng vàng, bầu trời xanh nhưng ko may bị mẹ cháu chộp được. Dù chân đi chưa vững nhưng Bim luôn mạnh dạn tiến về phía trước, không có khái niệm tụt lùi bao giờ, ngã lại tự đứng dậy, mỉm cười và đi tiếp. Con gái mẹ hãy giữ mãi niềm tin này nhé. Là khi Bim muốn thành người nổi tiếng nhờ Piano nhưng ngặt nỗi là chân Bim hơi ngắn ( thời điểm hiện tại thôi nhé ). Mà bây giờ chân phải dài 1 tý thì mới được tạm coi là người nổi tiếng. Bim biết làm nhiều cái mặt xấu, trông rất buồn cười Bim biết chơi với chị Bạch Tuộc rồi này. Và Khi Bim nhìn thấy mẹ 6 Tháng Bim được về nhà Bà Ngoại nằm phưỡn bụng giữa sân. Khi Bim 11 tháng, biết đi lon ton, biết vòi vĩnh linh tinh, biết nịnh mẹ Ảnh này từ hồi Bim 2 tháng, Ảnh này hồi Bim đc 1,5 tháng này - bé tý nhưng trôgn bụ bẫm, chả bù cho bây giờ.
Mẹ của Hannah và Anna cứ khiêm tốn, 2 thiên thần nhà mẹ cũng đáng iu chết đi được, lại còn làm người mẫu cho mẹ nữa. Em vừa nghía đồ của mẹ Hannah rồi, đồ đẹp ghê. Mẹ Hannah có đồ thu đông chưa? up lên đi để em oder phát nào.:drinkers:
úi, Bim nhà em cũng khó nuôi lắm đấy chị ạ, nói chung là cũng phải kiên nhẫn dài dài. Thế mới hiểu có nuôi con mới biết lòng cha me. Chị cố lên, rồi mọi chuyện rồi sẽ ok thôi.
Nhân sự kiện mẹ Bim chán đi làm vì xì trét quá tự thưởng cho mình nghỉ 1 buổi sáng ở nhà để phởn phơ, nghe nhạc và lấy lại tinh thần. Mẹ Bim mới nhớ ra vụ khoe ảnh, nên lại phải mò vào forum để khoe với các mẹ đây. Dạo này mẹ Bim ngứa nghề muồn làm phó nháy, nên cứ hở ra là chụp, mẹ Bim lý giải đấy là để làm tư liệu khi Bim lớn Đầu tiên là show mấy cái ảnh Bim muốn thành cầu thủ đá bóng nhé Là khi Bim tự đặt bóng, sút bóng trông rất pờ rồ Là khi Bim cứ phải suy nghĩ làm sao để sút bóng được cho cầu thủ bố Nghĩ mãi chẳng được nên cầu thủ con cứ phải vò đầu bứt tai, đến là tội nghiệp Cả nhà đi Thiên đường bảo sơn, trong lúc mọi người còn đang mải miết đi tìm đồ ăn thì bố con nhà Bim đã tự tạo dáng và chụp ảnh cho nhau. Trời nắng ong cả đầu, một mình Bim lang thang giữa mảng sân rộng thênh thang mà vẫn phải phưỡn bụng để Mẹ chụp ảnh. Chui từ bể bơi ra, Bim được mẹ đặc cách cho mặc quần đùi áo số, thay vì mặc váy nhé.
Mẹ Bim khoe thêm vài kiểu nữa nhé, nhưng lần này thì phải ké thêm cả ảnh bố, mẹ Bim nữa nhỉ. Dạo này Bim lớn hơn nhiều rồi, 12 tháng 21 ngày, Bim bắng nhắng, điệu cười hềnh hệch, nhạt thếch, nhưng nịnh bợ lắm nhé. Biết khi bì mẹ mắng là cứ ôm lấy cổ đòi yêu mẹ, Biết bố về thì phải thơm Bim 1 cái, biết khi nào điện thoại kêu thì phải áp vào tai và nói " alo".... Khi mẹ thì mải tạo dáng, còn Bim thì mải nhìn chim Khi Bim phưỡn bụng ngồi trên 1 đống trống, mặt thì nghệt ra. Mẹ sợ Bim hứng lên lại đứng dậy nhảy nên vẫn phải ké cái tay xấu vào. Bố thương tình, cho Bim sờ vào cái trống 1 tý, trước khi bb Bao Sơn Paradise về nhà..
ui, mấy tấm này giống chàng Bim Bim hơn là nàng Bim Bim.... Con biết đi khi chưa tròn 1 tuổi, giỏi quá!!!!!
Cam on mebaonhi, Mẹ Bim cũng đau đầu về cái vụ Bim chả giống con gái tý nào lắm đấy. Mẹ cháu đang phải vắt óc suy nghĩ để đưa cháu về bản chất đây.
Thế là sang mùa đông thứ 2 của Bim rồi nhé, 13 tháng 28 ngày. Bim biết chạy huỳnh huỵch mà chả cần nhìn đường, và có mấy lần con có cái thành quả là cái đèn pin ở trán với rất nhiều chiến tích khác vì tội đi không nhìn đường mà chướng ngại vật thì đầy trên đường đi. Mẹ Bim dạo này " nhàn cư vi bất thiện", chả biết làm gì, thấy mọi thứ cứ mông lung mà đầu thì để trên tấng 16. Pose vài cái ảnh mơi mới chụp được của Bim nào. Bim và chị Bống về quê giỗ cụ ngoại, gió lạnh đầu mùa lạnh run cả người. Mẹ Bim cũng phải ké tý chứ nhỉ? Bim chịu khó lang thang quanh sân và vườn để tìm Gà và Chó để chơi, nhưng túmlại là chả tìm đc gì cả. Cái mặt bắng nhắng và điệu cười hệch hệch của BIm, Bố mẹ đã thống nhất tên gọi của Bim ở nhà là " Bim bắng nhắng". Tuy mới gần 14 tháng nhưng Bim biết cực kỳ nhiều thứ luôn.... Phưỡn bụng giữa sân này...
eo ui, cái bụng nhìn ghét quá, có tướng làm quan rồi mẹ nó ơi, con gái mà giống con trai quá, cô thơm bé một cái nhé.
Cảm ơn mẹ nó nhé, cho cô thơm cháu 2 cái luôn. Mẹ cháu cũng đang vắt óc suy nghĩ để xây dựng hình ảnh cho con gái đây. Mẹ nào có kế gì hay thì share với em nhé
úi, em làm gì có bí kíp gì đâu, em tâm niệm rằng, chăm sóc gia đình là số một thì chăm sóc bản thân mình là số 2, quyết ko thể vì số 1 mà quên số 2 được. Cuộc sống nhiều thứ thú vị lắm mebaonhi ạ. Mebaonhi cũng thỉnh thoảng trốn chồng và con đi uống cafe hay hát karaoke như em đi.....Chúc chị luôn có những niềm vui.
trời ơi, cái này là do gen đấy, chứ nếu có bí quyết thì toàn người trẻ mãi ah, thế thì đàn ông chúng tôi khổ lắm. Mẹ Bim trẻ hơn nhiều so với tuổi nhỉ
Đúng đó, nhưng phải đảm bảo không có mẹ bé phải được chăm sóc tốt cơ, nhà mình mà có đi hát hay cafe với bạn bè thì phải lôi cả nàng ta đi nữa, híc, đi hát chỉ độc thoại mỗi : con co be be,vv..... không cho ai cầm míc, cả buổi mọi người chỉ ngồi vỗ tay cho nàng hát, bó tay thôi.
Gen gì hả bố Sóc, đấy là do Mẹ Bim biết hưởng thụ cuộc sống đấy chứ, nhưng mẹ Bim nghĩ rồi, sống thì phải biết thương bản thân mình chứ. Nhưng hômnay là ngày gì ý nhỉ? tự nhiên mình được khen nhiều quá, sướng quá, dù đang thấy chán đây..