Hôn Nhân Có Gì Vui :v :))

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Phương PJ, 18/7/2017.

  1. Phương PJ

    Phương PJ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2016
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    83
    Các mẩu tâm sự dưới đây là của một cặp đôi Hoàng và Vi, nổi lên từ cộng đồng voz nên ngôn ngữ có phần trẻ trâu và nhạy cảm :D mong các bố các mẹ thông cảm.

    Nếu các bố các mẹ nào đã đọc truyện "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi" - tác giả Lini thông minh, tức Hoàng, thì hẳn cũng đã biết đôi bạn trẻ này. Tất cả những gì xảy ra trong truyện đều là cuộc đời thật của Hoàng :D còn với ai chưa đọc thì em xin phép giới thiệu lại.
    Hoàng-Vi là hàng xóm với nhau, gia cảnh đôi bên kể ra thì rất dài và phức tạp, nhưng đại khái là tuổi thơ của 2 đứa đều không mấy yên ổn. Bố mẹ Hoàng ly hôn, còn Vi bị bạo hành. Sau nhiều sóng gió thì đôi bạn này yêu nhau, về được với nhau, và cuộc sống hôn nhân cũng bình thường nhưng lại có nhiều cái thú vị =)) 2 vợ chồng đá xéo nhau trên facebook suốt ngày ấy. Nay 2 bạn ấy đã có một bé gái - bé Táo. Từ Táo mà có bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười đến với 2 vợ chồng.


    Em thấy các chia sẻ của đôi này rất hay, đọc kiểu yêu đời, yêu cuộc sống hôn nhân hơn nên tổng hợp về đây cho các bố các mẹ cùng đọc và bình luận :D

    .
    .
    _________________________________________
    Hoàng Vi Lê
    Ngày 2/9/2016.

    Hqua hắn hứa đưa tôi đi chơi. Nhưng hnay hắn ko thực hiện được. Hắn bảo ra ngoài bao nhiêu mối hiểm nguy rình rập, người đông vi khuẩn nhiều làm con ốm, bạo loạn biểu tình đánh bom bất cứ lúc nào, có thể trong chớp mắt mất tay mất chân thậm chí mất mie nó mạng. Bắt cóc trẻ em hiếp dâm phụ nữ cưỡng đít đàn ông đầy đường cứ 10m lại có một thằng. Chặt chém cướp giật hoành hành ngang dọc... Tôi nghe mà cảm giác tôi đang đóng cọc ở Sirya chứ ko phải ở thiên đường XHCNVN.

    Đậu m.ẹ thế là sau bao mong mỏi thì tôi phải ở nhà. Cả ngày ngồi ngắm hắn nằm chơi với con, nói nói cười cười như thằng ngớ ngẩn. Hắn vứt cho tôi bịch bánh gạo Nhật và tuyên chỉ: "Ăn hết đống này đi! Nay ngày lễ nghỉ ngơi ko phải vào bếp!".

    Tôi cảm thấy như rơi xuống vực thẳm hôn nhân. Như bị bủa vây bởi bao xiềng xích gánh nặng của cuộc đời. Ôi định mệnh có phép màu nào giúp tôi lao ra được thế giới đầy màu sắc ngoài kia không???

    Xong buổi chiều đang ngậm ngùi cảm thương số phận, thì hắn đứng dậy quát: "Đi tắm thôi! Xong t.ao với m.ày đi nhà nghỉ ôn lại kỷ niệm xưa cái! Cứ để con ngủ ở nhà! Mình đi tiếng thôi chứ mấy?"

    Thằ.ng thần kinh!

    Đoạn hắn lục tủ cầm cái quần ngố ra nhà tắm. T.ao đã thấy có gì sai sai rồi nhưng t.ao ko nói. Mặc kệ nó tí tắm xong nó khác biết thôi.

    Tắm xong hắn đi vào. Tôi nhìn hắn ko nói nên lời. Hắn cầm nhầm quần tôi mà ko thể cảm nhận được cái chật chội sao? Hắn đi qua tôi lèm bèm "Sao dạo này anh béo thế Vi? Mặc quần chật m.ẹ nó rồi". Tôi e ngại nhìn quả quần ngố như muốn bục hết chỉ ra vì thịt đùi của chồng đang núc ních trong đống vải. Tôi lại càng thấy thương cảm mình nhiều hơn vì thật sự từ hồi tôi đẻ xong chồng tôi cứ như thằng ngáo đá ấy.

    Hắn cúi xuống lấy bỉm cho con. Mông căng ra thế là cái quần (vốn đã rách 1 tí đũng chưa kịp khâu) của tôi nó toạc ra một đoạn hở nguyên cả quả đí.t hoa cúc đen . Tôi thề tôi đã cười một trận tưởng như rách m.ẹ vết mổ. Lúc này hắn mới cởi vội quần ra xong bảo "Ôi đ.éo m.ẹ sao mẹ nó vứt quần mẹ nó ở chồng quần áo của anh thế? Ăn ở luộm thuộm v.cl. Đẻ xong bị ngáo à?"

    =)))

    Đ.éo biết ai ngáo. Bố m.ày còn chưa tới mức cầm bỉm c.ứt của con lên lau mồm đâu.

    Thôi cuối cùng vợ chồng ở nhà ru con ngủ rồi rán rổ phồng tôm lên nằm xem phim ma. Ra ngoài làm m.ẹ gì với thằ.ng ngớ ngẩn này, có lúc nó bỏ mình ở đẩu đâu xong phi về m.ẹ nhà rồi nó gọi điện giục "Alo mẹ mày xuống mở cửa nhanh cho tao lên cho con tao bú ko con tao chết đói bây giờ!"
    [​IMG]

    .
    .
    ___________________________________________
    Hoàng Vi Lê
    22/2/2016.

    M.ả cha lão chồng lại chơi trò đánh một quả rắm thối khắm bầu trời vào chăn xong úp vào mặt mình đ..m hnay đúng hôm mình mệt mệt người ngấy ngấy nên ngay khi cái mùi chuột chết đấy sộc vào mũi mình đã há mồm oạc cho một bãi nôn bắn từ vai áo lão xuống ga giường. Ôi phải nói ăn một bán bún chay mà nôn ra mười bát. Cả rổ bún lõng bõng trên giường. Lão chồng th.ần kinh sau đấy vừa khóc vừa dọn dẹp mang chăn gối đi giặt. Chết m.ày chưa cho m.ày chừa. Nhờn nhờn c.hó con liếm mặt

    Comments:

    - (1): =)))))) khổ thân chị, cưới ông chồng xấu từ cái mặt đến cái nết
    - Hoàng Vi Lê:
    Côngg nhận đấy đời chị khổ v.ãi đúng bông hoa nhài cắm bãi c.ứt trâu

    - Minh Hoàng:
    M nói cái gì mà bông hoa nhài cắm bãi c.ứt trâu cơ Vi? Chả lẽ t lại viết tiếp truyện kể xấu m chứ t mới gọi là quá khổ khi lấy phải bà vợ dã man tàn bạo như m
    Đúng là đất phù sa trồng hoa c.ứt lợn

    - Minh Hoàng:
    Các thím đừng bao giờ nghe 1 phía nhé
    E khuyên các thím 1 câu thật lòng
    Con m.ụ vợ nhà e nó cũng ko tử tế gì đâu toàn móc mũi quết vào mồm em lúc e ngủ thôi
    Có lần e tỉnh đúng lúc thấy nó hớn hở quệt quệt
    Đàn bà đúng là giống loài độc ác

    - Hoàng Vi Lê:
    thằng c.hó nào lấy bông tăm chấm mắm chạm vào mũi bà lúc bà ngủ trưa để tỉnh dậy bà tưởng nhà bẩn đi ngửi khắp nơi chỗ đ.éo nào cũng thấy mùi thối xong hì hục lau lau từ đầu chiều đến tối nó mới cười như chó dại bảo đi rửa mặt đi là nhà thơm ngay. Mk ăn ở với nhau bao năm trời mà sống bửn VÃI NHỒN

    - Minh Hoàng:
    EM NÓI THẬT THÍM NÀO CÓ GẤU ĐANG THEO DÕI HAY ĐÃ KẾT BẠN VỚI CON VỢ EM THÌ CÁC THÍM BẮT BLOCK NGAY ĐI KHÔNG THÌ CHẾT CÓ NGÀY. HÔM TRƯỚC EM ĐỌC TRỘM INBOX THẤY NÓ DẠY MỘT CON BÉ LẤY CHỈ BUỘC C.HIM THẰNG NGƯỜI YÊU NẾU THẰNG ĐẤY CÃI LÁO. SỢ V.CL CHÍNH EM TỪNG BỊ BUỘC MỘT LẦN. TỈNH DẬY THẤY C.HIM TÍM CMN TÁI LẠI VÌ BỊ THẮT ĐOẠN GIỮA
    T.IÊN S.Ư B.Ố SAO TRÊN ĐỜI CÓ LOẠI ĐÀN BÀ LẦY LỘI TỚI MỨC Đ THỂ TIN ĐƯỢC THẾ NHỈ
    ÔI E SỐNG CÙNG NÓ BAO NĂM RỒI MÀ E Đ THỂ TIN ĐƯỢC Ý

    - Hoàng Vi Lê:
    Ô THÍCH BÓC PHỐT NHAU À =)))) THÍCH KO ĐỂ ĐÂY CHƠI LUÔN

    THÔI ĐIÊN LÊN CHỬI THẾ THÔI CHỨ EM LÊN GIẶT CHĂN VỚI NÓ ĐÂY CÁC ANH CHỊ Ạ! CHỒNG DẠI CÁI MANG! CÁC CHỊ EM CÓ LẤY CK THÌ CHỌN CHO KĨ NHÉ ĐỪNG NHƯ EM LÀ CẢ ĐỜI LẦY LỘI ĐẤY

    .
    .
    _______________________________________
    <Đang cập nhật>
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Phương PJ
    Đang tải...


  2. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,743
    Đã được thích:
    1,209
    Điểm thành tích:
    913
    hì hì, vợ chồng này nhầy cả đôi- thế này chả bg bỏ được nhau vì chả có ai xứng đôi vừa lứa hơn- mình ưng:D
     
    Phương PJ thích bài này.
  3. Phương PJ

    Phương PJ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2016
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    83
    .
    .
    _____________________________
    Hoàng Vi Lê
    10/12/2016


    - Vi ơi bạn yêu chồng ở điểm gì nhất? Làm thế nào để lấy nhau về mà tình cảm vẫn mặn nồng vậy? Mình thấy hôn nhân nhàm chán quá!

    - Có lẽ là sự thành thật! Chồng mình thật lắm. Thật đến ngu người. Không phân biệt được người khác trêu đùa. Ai nói gì cũng tin là người ta nói thật.
    Hồi mình đưa chồng về thăm họ hàng. Nhà dì mình có thằng em ăn nhiều ị thối, nên dì mình trêu nó "Tồ đi ị xong là phải thông báo cho mọi người biết để mọi người đợi một lúc cho bay mùi rồi mới vào toilet nhé! Không là ngộ độc khí chết tươi đấy!". Ông chồng mình nghe kĩ. Tưởng thật. Tới gần bữa ăn ông ý lò dò đi từ trong nhà vệ sinh ra thông báo "Con mới đi ỉa, cả nhà đừng vào vội! Thối lắm!". Đậu mie mình ngại đỏ mặt. Cả nhà dì mình cười như địa chủ được mùa. Tới giờ bọn mình về dì vẫn kể lại chuyện thằng cháu rể ngố.

    Vì thành thật thế nên sống với hắn cũng bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười. Kể ra chắc đến mai mất.

    Hôn nhân nhiều lúc nhàm chán thật mà. Mình biết bao nhiêu đêm nằm suy nghĩ, tình yêu trong đời rốt cục là gì. Trước kia còn trẻ thì lãng mạn mơ mộng lắm. Có chồng rồi hụt hẫng đi bao phần. Đang rảnh thân tự nhiên phải ở với một thằng luộm thuộm bẩn thỉu, nhắc nhở thì nhành mồm cãi nhem nhẻm, ngày lễ chả bao giờ được tặng hoa, chồng có bài tủ "Anh tặng em một cái chim, có khấc ớ ngay chỗ đầu..." dịp lễ nào cũng đem ra trêu ngươi. Đi chở hàng chả học được gì hay. Về làm vợ bực vợ buồn vợ trách "Anh ko nghĩ ra đc gì khiến em vui một chút à?" thì hớn hở "Anh học được cách làm vợ vui của bọn bạn lái hay lắm! Để anh làm vợ vui! Bước một: làm ướt nhũ hoa!" ... Phải nói lần đầu nghe kiểu nói chuyện đấy mình tí tát cho chồng vài phát. Cợt nhả mất dậy kinh lên được.

    Nhưng rồi bỏ qua những chán nản thất vọng ban đầu, thì mình nhận ra mình cũng đâu có hoàn hảo đâu, cũng đầy tính xấu chỉ chồng chấp nhận được. Người đàn ông sống cùng mình ngoài những khuyết điểm thì anh thực sự tốt: chịu khó kiếm tiền, thương vợ, thương con, cái gì cũng nghĩ đến vợ con trước nhất. Thôi chỉ cần vậy thôi. Dù không đẹp trai ngời ngời, dịu dàng lãng mạn như soái ca ngôn tình, chỉ cần luôn thương mình là được.

    Có lần đang đêm ngủ say chồng mình vùng dậy, đánh thức mình bằng được rồi quát "mày tát tao đi, tát mạnh vào". Mình ngái ngủ nhưng đc tát sướng quá tát luôn cho mấy phát. Rồi lão ôm chặt bảo "đấy đc tát tao thoả tay rồi thì đừng đi với zai nhé! Tao mơ thấy mày bỏ tao tao sợ quá!". Đm dù lấy phải một thằng điên hết phần thiên hạ, mình vẫn vui, vì ngoài thương mình, nó còn rất sợ mất mình, chứng tỏ nó trân trọng mình lắm. Thương phải đi cùng với trân trọng. Thương mà ko trân trọng thì chỉ là thương hại thôi.

    Hôn nhân ko phải màu hồng đâu. Một mối quan hệ dài lâu là một mối quan hệ mà chúng ta ko ảo tưởng về đối phương nhiều quá. Cứ đơn giản mà sống đừng đòi hỏi cầu kì gì. Quy luật của đời là càng hi vọng càng thất vọng. Nên tốt nhất đừng đặt niềm tin thần thánh gì vào người khác. Tin vào mình thôi. Thấy chán thì tự tìm cách làm không khí bung bét, đánh nhau đổ máu mẹ đi rồi lại yêu nhau. Đừng giữ trong lòng, im lìm chịu đựng những suy nghĩ tiêu cực, nhà có 2 người - mỗi người một thế giới.

    Cuộc đời thì ngắn. Gặp đc nhau, đc bên nhau là tốt lắm rồi. Đừng sân si gì nhiều. Chả mấy mà già nhăn nheo xuống hố ngủ với giun hết cả lũ. Lúc giật mình nhìn lại thấy hối hận vì đã đối tệ với nhau, muốn sửa thì cũng muộn cmnr.

    Vẫn còn trẻ, điên cuồng mà sống, điên cuồng mà yêu!
     
  4. hoangconghoan

    hoangconghoan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/6/2017
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    hay quá, rất xâu sắc và gần gũi
     
  5. hanguyen99vn

    hanguyen99vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/3/2015
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    83
    truyện hay ấy, còn trẻ điên cuồng mà sống, điên cuồng mà iu haha các mẹ ủng hộ hông nhể
     
  6. huong.thinh1803

    huong.thinh1803 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2016
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    lầy lội quá :D
     
  7. xuanyeuthuong123

    xuanyeuthuong123 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/12/2016
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    hay quá, mình oánh dấu cái để theo dõi nhá
     
    Phương PJ thích bài này.
  8. Phương PJ

    Phương PJ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2016
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    83
    Các bố các mẹ cứ chấm mút e cập nhật dần nhé :3
     
  9. Phương PJ

    Phương PJ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2016
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    83
    .

    .
    _______________________________
    Hoàng Vi Lê
    26/12/2016

    "Tuổi xuân má đỏ môi hồng
    Bước chân về đến nhà chồng là thôi"

    Nay nghe tâm sự hôn nhân của mấy bà cùng lứa. Xong nghĩ đến câu này thế là cứ buồn buồn.

    Vì nó đúng vcl.

    Hồi con gái, thảnh thơi là thế, kiêu hãnh là thế, mơ mộng là thế, xinh tươi mơn mởn là thế. Lấy chồng rồi, sinh con ra, cả ngày quay đi quay lại hết vèo 24 tiếng mà lắm khi thấy mình không được một lần soi gương, rửa mặt. Lâu lắm rồi, tỉnh dậy là vội túm túm tóc rồi buộc vội lên, chạy đi cắm nước, pha sữa, lấy bỉm, lo cho con xong thì bật inbox rep khách, soát hàng, gửi hàng, nhập hàng... Không ai bắt mình vất vả cả, chỉ là không làm thì không có tiền. Vậy thôi.

    Bạn bè nó hỏi, chồng mày lái xe mỗi chuyến cũng được nhiều mà, sao m lăn lộn cố thế làm gì?
    Ôi zời ở đời ko ai nuôi ai đc đâu. Mình mới Hoàng có bận cãi nhau, (hồi ấy lão kiếm đc tiền nên mình chỉ ở nhà chơi), lão đi uống rượu say khướt rồi về mới đủ dũng khí dám xả: "Sao mày lèm bèm nhiều thế Vi? Mày giỏi mày đi làm như tao đi cho biết khổ. Ở nhà nhàn rỗi rồi lắm mồm ko ai bằng".
    Mình im!
    Rồi từ vụ đấy mình dồn hết tiền mình có làm vốn, đi buôn, tự làm tự ăn. Tiền cuối tháng chồng đưa thì mình gửi tiết kiệm.
    Có cãi nhau, lão đếch dám nói kiểu kia nữa. Chỉ lẳng lặng ra góc nhà ngồi đọc sách, kệ mẹ lúc nào cả 2 bình tĩnh nguôi ngoai thì lại lân la ôm nhau xin lỗi nhau.

    Mình chọn cách vất vả cùng chồng không phải vì cố đấm ăn xôi, thi đua bằng được. Mà đúng là có vất vả mới hiểu nhau khổ, có bận rộn mới bớt soi xét, có chạy ngược xuôi mới quý những khoảnh khắc nhàn hạ nằm ôm nhau. Quy luật ở đời buồn cười lắm. Sướng quá thì hoá rồ. Khổ khéo hạnh phúc hơn.

    Mình với chồng mình, cũng giống hàng tỉ cặp vợ chồng ngoài kia. Có thất vọng về nhau nhiều chứ, nhiều vl luôn.
    Có một lần đang đi ở cầu thang tối, lên đến phòng thì đúng lúc chồng mình đi ra. Nó mở cửa bất ngờ làm mình giật bắn người. Xong nó cười như chó dại: "chết pẹ mày giật mình chết pẹ mày chưa!!!". Rồi nó phi ra toilet, ỉa.
    Mình sững người, vào phòng ngồi vỗ vỗ ngực cho ổn định nhịp tim, rồi nghĩ lại ngày mới yêu, chỉ cần mình run rẩy một tí là người yêu mình cũng cuống cuồng rồi dỗ dành "Vi đừng sợ, có Hoàng ở đây mà!"; "Hoàng làm Vi buồn à? Hoàng xin lỗi!"...

    Mình thèm đc trở lại cái thời gian ấy kinh khủng. Mình thèm đc một lần cảm nhận lại. Rồi mình thấy sao tình yêu của mình từ bao giờ nó ko còn được ngọt ngào nữa. Không còn được như ngày chỉ một câu nói của đứa này cũng làm đứa kia tan chảy.

    Mình khóc! Nghĩ thêm những lúc cãi nhau nó ko bao giờ chịu nhịn mình nữa. Còn chửi mình rất ác. Tủi thân. Ấm ức. Ngày xưa nó hứa sẽ luôn dịu dàng với mình. Nhưng nó đâu giữ được lời hứa? Càng nghĩ càng khóc. Khóc như rồ dại.

    Thằng chồng mình đi ỉa vào nó thấy mình khóc, hiểu ngay ra vấn đề, lao vào chỗ mình lau nước mắt rồi xin lỗi. Nhưng mình tổn thương mẹ rồi xin lỗi làm đéo j vô ích, cộng thêm cái mùi cứt ám vào người nó lúc mới ỉa xong thật đéo thể chịu đựng nổi. Mình đạp nó bắn cụ ra góc nhà. Rồi mình ngồi làm việc méo nghĩ ngợi thêm làm gì cho mệt mỏi khổ tâm.

    Đêm nó đi ngủ trước, mình làm xong thì trèo lên rúc vào ngực ôm nó ngủ. Cũng chả thèm ghét bỏ nó làm gì. Chắc nó phải rút kinh nghiệm mà thay đổi thôi. Ko thì mình sẽ tâm sự dạy bảo dần.

    Có lẽ vì mình biết cách chấp nhận. Nên cuộc sống của mình nó thật đơn giản. Mình cũng có lúc buồn vì chồng, nhưng mình không chán nản hôn nhân. Mình tìm cách chăm lo yêu thương bản thân hơn. Đối đáp với mình thế nào thì mình sẽ đối đáp y như thế.

    Có một lần đọc được bài viết về quy luật tình yêu con người khiến mình nhớ mãi:
    "Đừng quá ảo tưởng về những lời hứa của đàn ông. Ừ thì cứ tin, và quên nó đi. Không có ai yêu ai mãi mãi. Về mặt sinh học, nồng độ dopamine trong tủy thượng thận và não phải, adrenalin, serotonin hay hormone hạnh phúc endorphine tăng cao tạo cảm giác mơ mộng, lâng lâng, xao xuyến, nhung nhớ của những người mới yêu nhau. Nhưng sự thật là những hormone này sẽ giảm dần và mất đi trong khoảng từ 1 đến 3 năm. Sau đó, chúng ta sống, chấp nhận nhau bằng hormone gắn kết và tình nghĩa ocytocine.
    Vì không thể chống lại quy luật, hãy chấp nhận nó"

    Chuẩn vcđ.

    Đêm qua nằm kể chuyện đứa bạn em vì chán chồng vô tâm rồi thế nào yêu mẹ anh đồng nghiệp cùng công ty. Vợ chồng nó sắp li hôn rồi. Nó bảo li hôn xong nó cũng chẳng lấy chồng lại, cứ sống và yêu ko gắn kết thôi, mất hết niềm tin rồi. Chồng mình hỏi em liệu có dễ thay đổi thế không đấy? Mình bảo ơ có chứ! Anh vô tâm với em thì em sẽ đi tìm một người có tâm với em hơn. Làm gì có chuyện em cứ yêu một thằng bất chấp việc nó đối với em rất tồi tệ.

    Đừng làm vợ buồn nhiều, thất vọng nhiều. Vợ anh có thể tha thứ cho anh nhiều lần, vẫn ở bên chăm chút cho anh từng li từng tí, vì quá yêu anh, thương anh. Nhưng cũng sẽ đến lúc cô ấy chìm sâu trong tuyệt vọng quá lâu mà chẳng còn thiết tha gì nữa. Giống như cô bạn mình ấy, đến khi li hôn chồng nó mới nhận ra và níu kéo nhưng mọi chuyện đến lúc kết thúc rồi.

    Đời người con gái, ai cũng vậy thôi, ai cũng hi sinh tuổi xuân má đỏ môi hồng, hết lòng vì chồng vì con.
    Đừng làm hoang phí những điều thuần khiết ấy.


    Comments:

    - Minh Hoàng: :( có j cứ nói thẳng mặt nhau là đc rồi nếu t thấy t sai t sẽ sửa. Nhiều khi tự nhiên mày khóc tao cũng ko hiểu đc tao làm j sai. :( Hỏi m m nhất định ko nói m bảo t tự hiểu đi nhưng t có hiểu đc méo đâu. Thế rồi đêm đấy m lại cậy mũi bôi đầy vào mặt t :(

    Nó nhờ t đi rửa đít cho con xong vào thì thấy Stt này đây :(((
     

Chia sẻ trang này